Kết quả 551 đến 560 của 615
Hybrid View
-
08-11-2013, 04:41 PM #1
Xin góp vui cùng các bạn:
Một quan chức cao cấp tranh thủ ngày nghỉ quyết định đi câu cá. Cần câu khảm kim cương, lưỡi câu bằng vàng...Sau một hồi, ông câu được con Cá Vàng. Cá Vàng van xin: nếu ông thả tôi ra thì tôi sẽ thực hiện một nguyện ước của ông. Quan chức suy nghĩ: mình cái gì cũng có, tiền bạc không thiếu, nhà cao cửa rộng. Bây giờ cũng nên nghĩ về nhân dân. Ông bèn nói với Cá Vàng: hãy làm sao để miền tây Nam Bộ không bị lũ lụt nữa. Cá Vàng trợn mắt nhìn quan chức và trả lời: Ông nói đùa đấy à? Tôi cả đời sống ở cái hồ này, có biết Nam Bộ là nơi nào đâu, thôi ông hãy cho ước nguyện khác đi. Khi đó quan chức liền đưa ra một bức ảnh: vậy thì hãy làm cho vợ tôi trở thành hoa hậu thế giới. Cá Vàng nhìn rất lâu, rất lâu vào bức ảnh rồi thở dài: đã đến nước này thì xin ông đem quả địa cầu lại đây, chúng ta cùng tìm xem Nam Bộ ở đâu vậy!
-
08-11-2013, 07:20 PM #2
Nhân cuộc họp liên chính phủ giữa Lào, Campuchia và Việt Nam, phóng viên liền đặt câu hỏi cho các trưởng phái đoàn: Ông phải làm việc bao lâu để mua BMW?
Trưởng phái đoàn Lào: một năm
Trưởng phái đoàn Campuchia: 8 tháng
Trưởng phái đoàn Việt Nam rất lâu không trả lời. Phóng viên sốt ruột nói: nếu ông ngại thì tôi sẽ không viết tên người trả lời vào bài báo. Trưởng đoàn Việt Nam gắt: tôi không sợ điều đó, nhưng chú đừng ngắt mạch suy nghĩ của tôi. Rất lâu sau ông ta trả lời: chắc khoảng 10 năm. Phóng viên hai mắt trợn tròn hỏi: sao lại thế được? Phía Lào, Campuchia nói 1 năm, 8 tháng...Trưởng đoàn Việt Nam mỉm cười: tôi không hiểu vì sao họ dám nói vậy, nhưng chú là người có học, chắc chú cũng biết rằng BMW không phải là công ty nhỏ...
-
08-11-2013, 08:26 PM #3
Cú điện thoại vào phủ thủ tướng: Xin lỗi, con vẹt của tôi có bay vào chỗ các đồng chí không ạ?
-Không.
-Nếu nó có bay vào thì các đồng chí nhớ là tôi hoàn toàn không đồng ý với những đánh giá của nó về hoạt động của chính phủ đâu nhé.
-
12-01-2014, 09:58 PM #4
Anh chồng hốt hoảng
Alo ! Bác sĩ ah !!!
Bác đến gấp nhé !
Thằng bé nhà tôi nó nuốt mất cái bcs vào bụng rồi...Bác sĩ rất khẩn trương chuẩn bị đồ nghề lên đg .
Vừa bước ra cửa chuông đt reo...Alo !!! Bác sĩ ah ! Thôi không cần đến đâu , tôi tìm thấy cái khác rồi :d
-
04-12-2015, 11:34 PM #5
Hai anh cảnh sát đi tuần thấy ba trái lựu đạn trên đường phố.Họ quyết định đem lên xe,đưa về đồn.Anh ảnh sát trẻ lo lắng hỏi:
-Lỡ đi dọc đường nó nổ một trái thì sao đại ca?
Anh cảnh sát già trả lời có vẻ rành đời hơn:
-Chú mày lo gì, nếu nó nổ một trái thì về đồn chỉ bảo là nhặt được hai trái thôi!
-
12-01-2016, 10:43 AM #6
xin tiền tiêu
Có hai anh hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn lòe anh kia, nên mang theo năm tiền của mình rồi lặn cuống nước, lúc ngoi lên chìa năm tiền ra, nói:
- Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem thì hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá bơi lên đây. Anh kia biết anh này nói láo, định xỏ lại. Anh ta giả bộ tin là thật, hỏi:
- Thết à! Thết thì để tao lặn xuống xem, may ra xin được mấy tiền nữa thì hay. Nói rồi liền lặn xuống. Một lát bơi lên:
- Tao lại gặp hai ông tiên đánh cờ. Tao mon men đến định xin tiền, thì hai ông ấy mắng, bảo: “Thằng trước xuống đây, đã cho năm tiền bảo về chia nhau. Vậy còn xuống quấy rầy gì nữa!” Biết là bị xỏ, nhưng anh nọ cũng đành phải chia cho anh kia hai tiền rưỡi.
-
21-02-2017, 10:01 PM #7
Đêm tân hôn cô dâu thẹn thùng thỏ thẻ với chú rể: - Anh yêu ơi, em hổng biết gì về dzụ đó hết ờ, anh cắt nghĩa cho em nghe đi!
Chú rể cười: - Dzụ đó dễ ợt à em cưng. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn cái của anh là thằng tù. Tụi mình cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.
Nửa tiếng sau bắt thằng tù nhốt xong xuôi đâu đấy cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ: - Anh yêu ơi, thằng tù nó vượt ngục rồi kìa!
Chú rể bảo: - Thế hở em? Thì mình bắt nó nhốt lại thôi.
Nửa tiếng sau bắt thằng tù nhốt lại xong xuôi đâu đấy, chú rể thở dốc ngồi châm thuốc lá hút lấy lại sức.
Một lát sau cô dâu lại nói: - Anh yêu ơi! Thằng tù nó lại vượt ngục nữa rồi, anh mau bắt nhốt nó lại đi anh yêu! Thế là chú rể lại uể ỏai đi tóm thằng tù nhốt lại.
Xong xuôi đâu đấy chú rể nằm xuội lơ. Một lát sau cô dâu lại thỏ thẻ: - Anh yêu ơi... thằng tù nó lại...
Lần này thì chú rể sùng bố lên quát: - Thằng tù này nó ở tù hết hạn thì phải thả nó ra chứ, nó có bị chung thân đâu mà cứ đòi bắt nó lại nhốt hòai vậy? Đi ngủ đi!!
Mẹ kiếp......
st otofun
-
22-02-2017, 01:33 PM #8
-
02-03-2017, 11:39 AM #9
-
22-02-2017, 11:36 AM #10
hay đấy
Những truyện cười hay nhất thế kỷ !
Đánh dấu