Vẫn là thuyết tương đối!
Có một đôi trai gái yêu nhau thề non hẹn ước và sau khi cảm thấy đã sẵn sàng,cô đã trao cho người yêu cái rất có giá trị vào thời điểm hiện đại :1000 lượng vàng 9999.
Nhưng sau một thời gian , chàng trai đã đề nghị lời chia tay. Cô gái hối hận cộng với tức giận đã trách cứ người yêu bội bạc, mới lấy đi tài sản giá trị nhất của người con gái rồi đã vội chia tay. Nhưng người yêu co gái hông đồng tình với quan điểm đó:
-Nếu không có anh góp phần trong việc khai trương, cái đó của em chưa hề có giá trị sử dụng chính.Chỉ sau khi có anh góp công sức tác động,nó mới bắt đầu được đưa vào sử dụng. Như vậy em mang lại giá trị cho nó chứ không hề lấy đi tẹo gì,nó vẫn nằm trên cơ thể em từ trước đến giờ.