Có 2 người đàn ông vừa đánh cờ vưa nhâm nhi rượu mạnh. Cứ mỗi lần thắng một ván cờ người đàn ông trẻ cười ngạo nghễ

- hahaha vừa đánh vừa chơi mà cũng thắng, cờ vịt vậy mà cũng đi đánh cờ sao? hahaha

sau 5 ván và 4 xị, người đàn ông lớn tuổi thua cả 5 ván, vừa tức vừa ê mặt. Ông nghĩ ra cách trả đủa. Ông cười còn lớn hơn, tu thêm vài ly và vổ ngực nói lớn

- hahahaha, hahaha tao ngủ với mẹ mầy! hahahaha

Những kỳ thủ chung quanh đều ngừng đánh và nhìn về phía hai gả đàn ông, chắc là sắp có chuyên lớn, mọi người im lặng chờ.

Người đàn ông trẻ không nói được môt lời mà chỉ biết gật gù và tu thêm vài ly nữa.

Người đàn ông lớn tuổi được thế, tấn công tới tấp.

- hahahaha mày điếc à? tao bảo là TAO NGỦ VỚI MẸ MÀY hahaha hahahaha

Sau khi hít một hơi mạnh gả đàn ông trẻ nói

- thôi đủ rồi mình về ngủ đi, bố say quá rồi.