Thân tặng những anh em trong những ngày qua đang bị những thứ ma ma , quỷ quỷ , kỳ thư , kỳ đồ... của ông bạn mimi 1 câu chuyện vui để giảm ức chế

Mấy ngày gần đây mimi không biết ăn phải thứ gì hay bị thế lực siêu nhiên nào tác động mà suốt ngày mồm cứ lảm nhảm ma , quỷ, tam giới , kỳ thư, kỳ đồ.... khiến cho người thân, hàng xóm , bạn bè anh ta không thể hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra với anh ta. Sau 1 thời gian thấy biểu hiện của mimi ngày càng trầm trọng hơn, bố mẹ mimi đành phải cho mimi đến 1 nơi dành cho những thiên tài sinh ra không hợp thời, những quái nhân mà suy nghĩ và hành động của họ làm cho người thường không tài nào hiểu nổi..( đó là nơi nào chắc các bạn cũng đoán ra ). Vào tới đây mimi vẫn cứ thao thao ma , quỷ, tam giới ,kỳ thư,kỳ đồ suốt ngày nhưng các bạn của anh ta trong đó cũng chả ai hứng thú gì, người thì suốt ngày ngồi nhìn lên trời nhìn mây, nhìn trăng , đếm sao lâu lâu lại chỉ chỉ lên trời cười 1 mình 1 cách thích thú, ông thì suốt ngày bò dưới đất tìm kiến để nói chuyện...1 tháng, 2 tháng rồi 3, 4 tháng trôi qua không ai thèm chơi với mimi , anh ta đâm đổi tính, ít lảm nhảm hơn và uống thuốc đều đặn của bác sỹ. 1 thời gian sau anh ta đến gặp bác sỹ nói :
- Bác sỹ ơi cháu khỏi bệnh rồi , cho cháu về nhà với bố mẹ cháu
Bác sỹ :
- Ừ, tốt. giờ cháu trả lời được mấy câu hỏi này của chú thì chú cho cháu về
- vâng , bác sỹ hỏi đi ạ
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi ?
- Dạ cháu 20 tuổi ạ
- Tốt , vậy sau khi về nhà thì cháu làm gì
- Dạ cháu bảo bố mẹ đi hỏi vợ cho cháu
- Tốt lắm, vậy muốn có vợ thì cháu phải làm gì
- Dạ cháu phải bảo bố mẹ làm đám cuới cho cháu
- Được, thế đám cưới xong thì cháu làm gì?
- Dạ đám cưới xong đêm tân hôn cháu sẽ bế cô dâu vào phòng
- Tốt lắm, bế vào phòng xong rồi cháu làm gì tiếp nữa?
- Dạ bế vào phòng xong cháu sè cởi quần áo áo ngoài của cô dâu ra
- Đúng rồi, rồi cháu sẽ làm gì tiếp theo?
- Sau khi cởi quần áo ngoài của cô dâu cháu sẽ cởi tiếp áo ngực với quần lót của cô dâu ạ
- Đúng lắm, rồi tiếp theo nữa cháu làm gì?
- Dạ , tiếp theo nữa thì cháu lấy quần lót của cô dâu để chép kỳ thư , còn áo ngực để cháu lập kỳ đồ ạ
Bác sỹ ???!!!