Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Cô Bé Bán diêm
Hybrid View
-
26-12-2010, 08:57 PM #1
đừng vội hỏi tại sao Chúa ko giúp.
mà hãy nghĩ những con người đang " ở kia " sao lỡ làm ngơ như thế...........
( có thể Ngài đang thử cô bé + những con người vô cảm kia >>>>>> kiếp sau cô bé sẽ có 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc,còn những con người vô cảm kia sẽ lại vào vòng quay mà chính họ đã tạo ra mà thôi.DIỀU ĐÓ LÀ CHẮC CHẮN)
P/S: mình ko theo đạo lên có dùng từ nào ko chuẩn bên đạo thông cảm chút nhé
-
28-12-2010, 12:05 PM #2
Làm gì có ai biết,mưa tuyết bão gió họ ở trong nhà ăn lẩu hết rồi bạn ơi.
Ví dụ nếu có cô bé bán diêm như thế chết gần xóm bạn ,bạn có biết không?
Giá như que diêm họ làm to như cái phích thì cô bé mới đủ ấm để thoát chết. Que diêm cũng như cô bé,quá nhỏ bé mong manh trước cái khắc nghiệt dã man của cuộc sống,của số phận.
Thực sự câu chuyện này còn ẩn chứa nhiều điều mà chúng ta chưa chắc đã thẩm được ngay. Mong có một cao nhân phân tích câu chuyện bất hủ này cho mọi ngườiLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 28-12-2010 lúc 12:10 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Cô Bé Bán diêm
Đánh dấu