Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một góc nhạc Hoa - Trang 14
Close
Login to Your Account
Trang 14 của 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... CuốiCuối
Kết quả 131 đến 140 của 415

Chủ đề: Một góc nhạc Hoa

  1. #131
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "thiên thiên khuyết ca" của Trần Huệ Nhàn, Mai Diễm Phương có hát sao tiếng quảng em mù mờ lắm

    THIÊN THIÊN KHUYẾT CA- TRẦN HUỆ NHÀN

    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

  2. #132
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @6789: anh nói là bài này rồi

    BÀI CA TỊCH DƯƠNG- MAI DIỄM PHƯƠNG


    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

  3. #133
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @tieungaquy: Em nghe thử xem Trác Y Đình và Trần Huệ Nhàn hát bài này có hay bằng Mai Diễm Phương không?Thank tieungaquy đã đem đến một niềm vui nhỏ trong ngày mới,cảm ơn tieungaquy 1 lần nữa!
    p/s: Mai Diễm Phương bạc mệnh đã không còn nữa rồi em ạ
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #134
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thích bản của Trần Huệ Nhàn :-p

    Sau thời nhạc hoa lời việt của thời Lam Trường, Đan Trường là một loạt ca sỹ khác, không bik anh còn nghe không bài này một thời cũng rất nổi phải không anh
    P/s: Trịnh Thiếu Thu em xem phim nhiều hơn là nghe hát

    TIẾU KHÁN PHONG VÂN- TRỊNH THIẾU THU

    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

  5. #135
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trịnh Thiếu Thu bắt đầu nổi bật với vai diễn Sở Lưu Hương và trong phim bộ tvb "thề không cúi đầu",bài trên anh nhớ không được rõ lắm,có phải trong phim "thiên địa nam nhi" không nhỉ(phim này toàn Sao của HK xuất hiện)??À này TNQ đã xem Người Trong Giang Hồ mà Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân đóng chưa,có 1 bài hát cuối tập 2 của phim rất hay mà muốn nghe toàn phải bật phim đó next đến cuối phim mới nghe được,hix.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #136
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Trịnh Thiếu Thu bắt đầu nổi bật với vai diễn Sở Lưu Hương và trong phim bộ tvb "thề không cúi đầu",bài trên anh nhớ không được rõ lắm,có phải trong phim "thiên địa nam nhi" không nhỉ(phim này toàn Sao của HK xuất hiện)??À này TNQ đã xem Người Trong Giang Hồ mà Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân đóng chưa,có 1 bài hát cuối tập 2 của phim rất hay mà muốn nghe toàn phải bật phim đó next đến cuối phim mới nghe được,hix.
    "người trong giang hồ" em có xem, nhưng không thể mê nổi Trịnh Y Kiện diễn viên trung quốc mà chả bik gì về đánh đấm thà như Châu Nhuận Phát cứ chơi súng ống cho hoành tráng lúc em cày phim hồng kông thì em đã nghe nhạc hoa đâu, nên không để ý mấy nhạc trong phim :d. 'một bài cuối tập 2" thì anh chơi khó em nha
    Anh xem có phải bài dưới không? còn muốn chính xác thì em phải nghe qua mới tìm chính xác được

    THÁNG NĂM HỮU TÌNH- TRẦN TIỂU XUÂN


    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

  7. #137
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Trịnh Thiếu Thu bắt đầu nổi bật với vai diễn Sở Lưu Hương và trong phim bộ tvb "thề không cúi đầu",bài trên anh nhớ không được rõ lắm,có phải trong phim "thiên địa nam nhi" không nhỉ(phim này toàn Sao của HK xuất hiện)??À này TNQ đã xem Người Trong Giang Hồ mà Trịnh Y Kiện và Trần Tiểu Xuân đóng chưa,có 1 bài hát cuối tập 2 của phim rất hay mà muốn nghe toàn phải bật phim đó next đến cuối phim mới nghe được,hix.
    em không bik bài đó trong phim gì . Bài đó thằng cha ca sỹ nào cover lại thành "vì một người ra đi" bài trong "thiên địa nam nhi" là bài 'chưa từng vứt bỏ", bài này đc ưng hoàng phúc cover lại

    CHƯA TỪNG VỨT BỎ- TRỊNH THIẾU THU

    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

  8. #138
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @tieungaquy: Cái hay và thật của phim "người trong giang hồ" là không biết võ thuật đó,xã hội đen chỉ đâm,chém và đấm đá lung tung chứ lại võ giỏi như Lý Liên Kiệt(chân đá vù vù như quạt trần) thì nói làm gì...hehe,thế mới giống đời thường.Bài hát trên không phải TNQ ơi.Em chịu khó vào phim Người Trong Giang Hồ phần 2,đoạn kết thúc phim là có bài đó(đoạn Gà Rừng bắn chết người yêu bên MaCao ấy).Em nghe thử xem nhé,bài đó giai điệu rất....giang hồ...hihi.
    P/s: Bài của Trịnh Thiếu Thu anh sẽ cố nhớ lại được trong phim gì,cũng khá lâu rồi.Đây là trong 1 bộ phim bộ trước phim Thiên Địa Nam Nhi,nhưng không thể nào nhớ tên là gì mới tức chứ...hihi.
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 01-03-2011 lúc 01:21 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #139
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    251
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    BÙNG CHÁY NHIỆT HUYẾT- TRẦN TIỂU XUÂN



    Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
    Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
    Những buổi chăn vịt
    Giữa cánh đồng sâu
    ...

  10. #140
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @tieungaquy: Hay vậy em,đúng bài hát này đó,nghe giai điệu rất "bùng cháy nhiệt huyết" ...Bài của Trịnh Thiếu Thu hình như trong bộ phim "bản năng cuộc đời".Anh không dám chắc lắm nhưng nghĩ mãi không nhớ nổi....
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Một góc nhạc Hoa
Trang 14 của 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68