Kết quả 1 đến 10 của 23
-
12-01-2011, 07:03 PM #1
Chuyện gì đang xảy ra với diễn đàn TLKĐ?
Như các bạn đã biết, sau lần "sửa chữa" trước (từ 1-3/1), TLKĐ đã bị xoá hàng loạt bài viết, topic trong các ngày trên (bao gồm cả những nội dung cập nhật). Những tưởng đấy chỉ là sơ suất của nhà mạng trong khâu bảo trì. Nào ngờ... Hôm nay, thêm một lần sự cố xảy ra. Và, như các bạn dễ dàng thấy: Toàn bộ các topic, bài viết từ 1/1 tới 11/1 đã... thành mây thành khói.
Topic về giải Thuận Pháo với đủ thông tin, từ kết quả tới diễn biến, bình luận... đã trở về với "thủa sơ khai". Qúa buồn và thất vọng với cách làm và cách bảo mật, an ninh thông tin và trách nhiệm với khách hàng của Mắt Bão!
Thử hỏi, nếu điều này cứ tiếp tục xảy ra, còn bao nhiêu người tâm huyết muốn đóng góp cho TLKĐ tiếp tục giữ được "lửa"?
Buồn!!!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 12-01-2011 lúc 09:57 PM.
-
12-01-2011, 07:08 PM #2
Yêu cầu Mắt Bão giải trình về việc này thôi!
Nguyễn Văn HOT♜♞♝♛♚♝♞♜
♟♟♟♟♟♟♟♟
♙♙♙♙♙♙♙♙
♖♘♗♕♔♗♘♖
-
12-01-2011, 07:36 PM #3
Rất nhiều bài viết hay đã bị mất đi
, thực sự nếu điều này xảy ra 1 lần nữa, chỉ 1 lần nữa thôi thì chắc chẳng còn ai muốn tốn sức post đi post lại mãi đâu. Thậm chí ngay bây giờ đã thất vọng tràn trề rồi, chẳng còn muốn post nữa.
"It is also important to remember that Bobby Fischer was a real chess gentleman during games. He was always very fair and very correct." (Mikhail Tal)
-
12-01-2011, 07:42 PM #4
Mình mất khá nhiều bài mới đây.
Số bài đang từ 15xx giờ là 14xx.
Biên bản, bình luận... thế là công toi.
-
12-01-2011, 07:55 PM #5
bản thân mình ngoài việc mất nhiều bài viết, ngay cả phần nhắn tin cũng bị mất 1 số tin, nản chí
-
12-01-2011, 08:03 PM #6
-
12-01-2011, 08:04 PM #7
Thực sự tôi cũng cảm thấy rất nản vì đang post giải cờ tướng Châu Huy Bôi thì... nếu như tình trạng này còn tái diễn thì... nói chung bây giờ tôi rất nản...
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
12-01-2011, 08:38 PM #8
Tôi mới tham gia đuợc 10 ngày thì bị xóa sạch hô hô ,nghĩ cho cùng đời vốn vô thuờng ,cái mất mát trong thế giới thật còn chẳng giữ đuợc huống hồ thế giới ảo .Nhưng, cờ tuớng hay văn chuơng cũng chỉ là cuộc chơi thôi các bác ạ ,cuộc chơi hư ảo trong dòng đời vô định
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
12-01-2011, 08:41 PM #9
-
12-01-2011, 08:42 PM #10
Chuyện gì đang xảy ra với diễn đàn TLKĐ?
Đánh dấu