Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ đài Non Nước - tuần 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ đài Non Nước - tuần 2

    Công đài tuần này là một đấu thủ nặng ký trong tỉnh Cà Mau - anh Nguyễn Tấn Dũng. Anh kết hợp hài hòa giữa lối đánh bài bản và lối đánh "rừng rú", tạo ra những hình cờ sôi nổi và có tính đối kháng rất cao. Đến với tuần đấu đài lần này, anh đã có 1 sự chuẩn bị hết sức chu đáo nhằm "xưng Vương" Non Nước Kỳ Đài. Trong lịch sử thi đấu, anh đã từng tạo ra rất nhiều bất ngờ khi hạ đ ván những đối thủ nặng ký như Tôn Hồng Xu6an tại giải Huynh Đệ Hôi Quán lần 2 năm 2009, hạ Phan Phúc Trường và Trần Văn Thanh tại Đại hội TDTT năm 2010... Tinh thần thoải mái cũng như sự tự tin cao độ là thứ vũ khí lợi hại mà anh mang đến cho đối thủ trong ván đấu kỳ này.

    Một số hình ảnh:


    Quân lính chỉnh tề chờ khai trận


    Phong thái tự tin của anh Nguyễn Tấn Dũng, ngồi bên tay phải anh Dũng là một cao thủ ẩn danh tên Vạn, bên trái là anh Tiến - một người có công lực thuộc hàng khủng của Cà Mau.\


    Cái "thần" của chú Lê Văn Bé!


    Đài chủ Phan Phúc Trường


    Khí phách Nguyễn Tấn Dũng


    Cuộc chiến không khoan nhượng


    Chuẩn bị bước vào thời điểm cao trào cuộc cuộc đại chiến


    Một địa điểm lý tưởng cho những cuộc đấu trí


    HLV Nguyễn Thanh Khiết say sưa bình luận


    Phần cuối cùng là anh Chánh - chủ quán - trao thưởng


    Cà Mau, 09h ngày 09/01/2011
    Nguyễn Tấn Dũng (P5) - Phan Phúc Trường (P9)
    Ván 2 - Kỳ đài Non Nước
    Bình luận: Phan Phúc Trường

    Hôm nay là ngày tôi chính thức là đài chủ và anh Nguyễn Tấn Dũng là người công đài đầu tiên. Đây có lẽ là một thử thách vô cùng khó khăn khi anh Dũng luôn chơi với 1 tinh thần thoải mái và anh đã từng lập nhiều chiến tích lẫy lừng như Hạng IV Huynh Đ6e5 Hội quán lần 2 năm 2009 và hạng IV Đại hội TDTT tỉnh Cà Mau năm 2010.

    Xét về lịch sử đối đầu giữa tôi và anh Dũng thì mỗi bên thắng được 1 ván. Có một điều ngẫu nhiên đến lạ kỳ là tôi gặp anh Dũng tôi đều cầm quân hậu. Ngay cả ván này cũng vậy, tôi cầm hậu tiếp chiêu anh Dũng.

    P2-5 M8.7
    C3.1 X9-8
    X1-2 C3.1
    M8.9 C1.1
    P8.4 T7.5
    P8-3

    Anh Dũng ra quân rất nhanh, có linh cảm dường như anh đã có một sự chuẩn bị rất kỹ cho lần thi đấu này. Tại giải đại hội tôi đã bi "dính TRAP" của anh Dũng (đi một cuộc đối công mà mình không ngờ anh Dũng chơi cuộc đó). Để đối phó với tình hình, tôi chọn lối đánh "chạy TRAP"

    ---- C1.1

    Mưu đồ là khi đỏ bình Xe bắt Pháo thì P2-1 C91. P1.5 T7.9 X1.5, xuất quân ãmn ý. Theo lệ thường là đi P2.5 X91. C1.1 X9-8 P2/3 C91. X1.5 X8.3 X1-2 M9.8 P8.6 đỏ vẫn giữ nước tiên.

    X9-8 P2-1
    X8.7

    Một nước đi chính xác

    ---- C1.1
    X8-7 C1.1



    Như hình cờ, song phương giáp lá cà quyết ăn thua đủ, hình cờ đến đây đỏ vẫu giữ tiên thủ

    X7-8 X1.1
    C3.1

    Tình thế đã dẫn đến cục diện phức tạp

    ---- C1-2??

    Trong đối công tôi đã đi một nước yếu dẫn đến cục diện xuất quân yếu kém. Lẽ ra đi X1-6 thì vẫn có khả năng đối kháng cao độ.

    P3-4!!

    Một nước cờ khai thác yếu điểm trận hình bên đen hiệu quả.



    Hình thế đến đây thì tiên ưu thế rất lớn!

    ---- X1-8
    C3.1 M7/5
    X8/5 M5.3
    C3.1

    Nước đi không mạnh, có thể chọn nước X8.2 có lực hơn

    ---- P8-9
    X2.8 X8.1
    X8.5

    Nước đi này anh Dũng có phần sơ sót, có lẽ anh quá hưng phấn mà không xem trọng sự phản đòn của bên hậu

    ---- M3.4
    P5.4 S6.5
    P5/1 X8.3
    C5.1 M4.3

    Vó ngựa tung bay, tràn sang đất địch hình cờ đến đây hậu phản đòn

    X8/3 P1-7
    M3.5 P9.4
    P4-7 X8-7
    P7/3 P7.7
    Tg.1 P9-3



    Sau một hồi quần thảo, cờ hậu lúc này đã xoay chuyển được tình thế có lợi cho mình

    X8.2 C9.1
    X8-1 P7-9
    X1-2 X7-6
    X2.3 X6/4
    X2/9 P9/4
    X2.5 X6.5
    M5/3 P3-7
    X2-1 Tg-6
    X1.4 Tg.1
    P5-6 X6-5
    T7.5 X5-4
    M3.5 P9-5
    X1/5 X4/1
    X1-4 S5.6
    X4-5 X4.5
    X5-3 P7-8
    X3-2 P8-7
    M5.4



    HÌnh cờ đến đây đi P7-1 thì khả năng thắng cờ rất cao, không ngờ "cầm vàng lại để vàng rơi" đi nước P7/6 tạo ra hình cờ thụ động kèm theo thời gian còn khoảng 10 phút nên về sau lo phòng thủ và hòa trong thế kém. (phần còn lại xem ngay ván đấu dưới đấy)

    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bên tiên ván này xuất quân rất mạnh mẽ.
    Phải nói là Trường chơi trung tàn rất hay mới xoay chuyển được tình thế.

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là do nước 12.... B1-2 yếu dẫn đến suýt nữa thì thua cờ.
    Tuy nhiên bên tiên khai thác chỗ này chưa triệt để.
    Nhẽ ra nước 15 không chơi X8/5 ăn chốt, mà chơi 15.X8.1 mạnh hơn. Tiếp theo:
    15.... M5.3 16. X8-2 X8.1 17. P4.1 M3.4 18. P4-9 V3.1 19.P5.4 S6.5 20.X2.6
    Đỏ ưu lớn, có thể thắng ván này.

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tương tự nước 16 không nên chơi B3.1 hỏng mất ván cờ mà nên chơi:
    16. P4-1. xanh bị mắc hết 2 xe 1 pháo. Nếu lên pháo hoặc bình pháo thì bị P1-2 mất quân. Nếu lên sỹ thì 17 X8.4 đỏ đè hết quân xanh mà hơn đến 3 chốt, ưu thế lớn, có thể thắng.

Kỳ đài Non Nước - tuần 2

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68