Kết quả 21 đến 30 của 30
Chủ đề: Phở Đi
-
16-01-2011, 01:21 PM #21
Nè,em không biết tả nhưng biết ăn đấy nhé...hehe.Phở HP thì đúng như bác 123456 tả cũng giống HN đó,không rau sống,không có các thứ "hầm bà làng" vào trong đó,không có đường khuyến mại???phở Gà thì chưa thấy nơi đâu em ăn ngon hơn được HP cả...không tin mời các bác "đại giá quang lâm" từ từ thưởng thức.Lại phải học bác 123456 chiêu này,không dại gì mà dắt đi ăn phở,cao...hihi.
Lão Khoái ui,huynh thuận tay làm lại cái topic Anh Hai Lục Công Tử đi,đang vào hồi gay cấn cứ phở cơm thôi,sốt ruột quá.Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 16-01-2011 lúc 01:31 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
16-01-2011, 07:47 PM #22
các bác tim đọc nhà văn Nguyễn Tuân viết về phở rất hay, lúc đó nhà văn đang ở nuớc ngoài, những món ăn phuơng tây không đúng thực đơn suốt ngày phải xơi, lúc đó mới ra cái tùy bút về phở Hà Nội, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân viết về các món ăn Hà Nội thực hay và sinh độgn, Từ các món dân dã như cháo lòng tiết canh, giò lụa, phở, cốm, bánh cuốn vv... đến các thú chơi như thư pháp, đánh thơ, thả thơ, cô đầu rất là tao nhã mà nhiều nguời có nhiều tiền bây giờ cũng khó mà theo đuợc.
-
16-01-2011, 08:59 PM #23
@ 6789 Lục công tử không thể post lại đuợc thằng em ơi ,mình dịch đến đâu post tới đó không lưu lại nên quên hết trơn rồi hihi thôi kiếm cái khác làm vậy
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-01-2011, 01:29 PM #24
Một người con trai của phở gà Hiền Vương củ nơi Sài Gòn ngày xưa , sau này gặp phematranhtien có tiết lộ chút mẹo làm cho nước phở gà thơm và có mùi đặc biệt .
Mỗi nồi nước lèo ngoài nấu xương gà lửa nhỏ lăn tăn (không đục nước) , lấy 1 con cá trê vàng đem nướng lửa than cho chín vàng rồi bỏ vô túi vải thắt miệng lại bỏ chung vào nôi nấu . Không biết có ngon thật không vi chưa làm thử !
-
17-01-2011, 04:20 PM #25
-
08-11-2011, 01:55 AM #26
Hôm nay em mới được biết đến món Phở đã được các bác thảo luận cách đây rất lâu. Nhưng em tâm đắc nhât câu nói này của bác 123456 . Em cũng gặp một trường hợp có mấy người bạn phương xa một dịp đến HN chơi, Em rủ đi ăn sáng và chọn quán Phở HN rất nổi tiếng cạnh nhà thờ nhớn bên phố Ấu Triệu. Nhưng thật là thất vọng khi bạn em chê Phở ở đó không ngon ăn thì chán phèo lại còn ăn phở với món quẩy nữa lạ thật (Chắc tại nơi đó người ta chưa bao giờ ăn như vậy ). Em cũng nên học tập bác có ai phương xa đến chơi thì mời món khác nha anh
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
08-11-2011, 04:05 AM #27
Với tôi thì Phở Hà Nội vẫn là ngon nhất,dù đi đâu hay vào những nhà hàng ngon và nổi tiếng đến mấy cũng không thể quên hương vị Phở Hà Nội.Không phải ngẫu nhiên mà Phở Hà Nội nức tiếng gần xa đâu các bác ạ.
Em biết tại Phố Hào Nam đối diện Nhạc Viện Hà Nộ có quán Phở Gà ngon lắm.Bánh Phở to,thịt Gà xé và nước dùng thì.................. thôi rồi.
Giá khoảng 20 - 40k tùy chọn!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
08-11-2011, 09:04 AM #28
Em biết 1 số quán phở:
-Phở gà:
Đầu phố Đỗ Hành có 1 quán Phở gà khá ngon.
- Phở Bò:
+ Giữa phố Đỗ Hành có quán phở Kim giá khoảng 25k/bát.
+ Chỗ ngã 4 Hai Bà Trưng - Hàng Bài có quán phở bò Tư Lùn khá ngon, giá khoảng 40k/bát.
+ Ngã 3 Thi Sách - Hòa Mã có quán phở chuyên bò giá 27k/bát.
Hôm nào các bác có điều kiện thử qua đó xem sao.
-
08-11-2011, 11:12 AM #29
Mỗi nơi có một phong vị khác nhau, người Nam quen ăn theo cách của người Nam và người Bắc cũng vậy, nếu nói rằng người Bắc vào Nam ăn phở Nam nhiều rau, hoặc không thích vị hay ngược lại người Nam không thích vị phở Bắc vì thiếu rau... thì đó chỉ là những người thích ăn những món quen thuộc. Họ thuộc tuýp người cổ điển, tìm những thứ quen thuộc, không thích thưởng thức cái hay, cái lạ của vùng miền.
Nếu muốn người Nam muốn nếm vị phở Bắc và người Bắc nếm vị phở Nam thì hãy quên những cảm giác và mùi vị mình thường thấy đi, hãy cảm nhận những phong cách mới, tìm những hương vị mình chưa thử bao giờ, hãy sống và yêu thích như người bản địa, ta sẽ thấy cái ngon của vùng miền, sự trải nghiệm thú vị của cuộc sống. Bạn sẽ thấy ngon!
Tìm cái ngon hương vị Nam trong vị phở Bắc hay tìm hương vị Bắc trong phở Nam sẽ vô vọng và lạc lõng! Dù biết rằng những đặc trưng của món ăn đã dần xóa nhòa khoảng cách vùng miền nhiều lắm rồi."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-11-2011, 04:36 PM #30
PHỞ
Tôi cũng là môn đồ của phở, xin đóng góp 1 địa chỉ giờ tôi hay ăn rât ngon :
-Quán phở bò Lâm đầu Hàng Vải ( Quán thứ 2 tay trái từ đường Phùng Hưng rẽ vào), lưu ý : đi sớm 1 chút mới còn ạ, khoang trước 9h là hết hàng.
P/s : Phở Hà Nội o bao giờ có rau sống đâu ạ, thứ 2 là đừng bao giờ gọi trà đá khi ăn phở trên phố cổ có các bác già ngồi cạnh(họ sẽ trố mắt nhìn mình ngay, các bạn cứ thử mà xem) vì u trà vào sẽ át hết vị của thịt bò.
Phở Đi
Đánh dấu