Kết quả 71 đến 80 của 122
-
17-05-2013, 06:20 PM #71
Trận tới với Quang Trung 1 thắng thua không quá quan trọng nhưng mục tiêu là anh em trong CLB cố gắng ghi được bàn vào lưới Quang Trung nhé.
Lần sửa cuối bởi M_N, ngày 17-05-2013 lúc 06:26 PM.
-
17-05-2013, 08:04 PM #72
Mỗi vòng có 4 người thôi ah? Tuần sau tôi bận không đánh nhé
-
18-05-2013, 03:16 PM #73
-
18-05-2013, 03:27 PM #74
-
20-05-2013, 12:05 AM #75
Chúc mừng trận ra quân hôm nay của anh em. Tuy thua nhưng đây là kết quả đã được dự đoán trước. Chúng ta đã có được 1 trận hòa trước Quang trung 1 cũng là 1 thành công. Mình có một số bình luận về trận đánh hôm nay của chúng ta.
Trận 1:Vũ Hữu Cường 2-0 Tạ Văn Thịnh. Thịnh sử dụng trận Uyên ương Pháo đối với Ngũ lục Pháo của đại tướng Quang trung. Trận này chỉ sử dụng khi bên Hậu có trình độ cao hơn hẳn bên Tiên và thường được các cao thủ sử dụng để đánh độ còn trong thi đấu ít người sử dụng. Điểm yếu của trận Uyên ương này là trung lộ và không hổ danh là đại tướng của Quang trung, Vũ Hữu Cường nhanh chóng khai thác điểm yếu này kết thúc ván cờ nhanh chóng.
Trận 2: Lê Quang Hưng 1-1 Nguyễn Quang Dũng. Dũng coca không hổ danh là kỳ thủ hàng đầu của Tứ phương huynh đệ, mặc dù đi hậu nhưng anh vẫn bình tĩnh sử dụng trận Bình phong mã đối đầu với Ngũ lục pháo của đối phương. Anh đã hóa giải hết các đòn đánh của Tây Vực tướng quân LÊ Quang Hưng và đã phản tiên. Đến nước thứ 28 nếu anh lên sỹ S4.5 thì khả năng thắng ván cờ này của anh rất cao. Tuy nhiên Tây Vực tướng quân đã khéo léo đưa về thế Nhất cách nhất chiếu để cầm hòa được.
Đây là trận hay nhất của câu lạc bộ hôm nay. Chúc DŨng coca tiếp tục thành công trong các trận tiếp theo.
Trận 3: Đỗ Mạnh Hùng 2-0 Lê Quang Minh: Hùng con ông Nhạc nổi danh là kỳ thủ đánh độ từ lâu. Trước đây Trường ngọng đã từng đánh độ và bại trận trước Hùng. Hùng ít tham gia vào các giải. Không hiểu vì sao lần này Quang trung chiêu mộ được Hùng. Sức cờ của Hùng thuộc hàng Đại tá. Vào trận với thế trận Phi tượng cục Đỗ Mạnh Hùng từ từ cụ thể hóa ưu thế bàng 1 chiến thắng nhẹ nhàng. Minh hôm nay thi đấu không đúng phong độ khi đi 1 loạt nước mất tiên.
Trận 4: Chu Tuấn Hải 2-0 Trần Minh Nhật Nhật sử dụng trận nửa đường liệt pháo khi đối đầu. Chu Tuấn Hải ăn được 2 tốt liền đổi 1 xe lấy Pháo+Mã rồi dần dần đè nén và kết thúc ván cờ khá đẹp mắt. Nhật có cơ hội đỡ hòa được nếu nước thứ 24 anh đi Xe 7 thoái 3.
Kết luận: Trận đầu ra quân đã thất bại nhưng là điều đã được dự đoán trước. Tuy QUang Trung 1 chưa tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Tứ phương huynh đệ của chúng ta vẫn thất bại. Hi vọng chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm trong các trận đấu tới.
-
20-05-2013, 10:51 AM #76
cám ơn bác Hòa đội trưởng va Hợp đã ra cổ vũ anh em thi đâu mặc dù trời rất nắng và nóng
-
20-05-2013, 01:29 PM #77
Mình khai cục không tốt nên bị dồn ép,nước xe đổi pháo+mã nằm ngoài dự tính của mình,nước này khá hay nó làm mình mất 2 quân tấn công là pháo,mã cộng việc xe người ta kỵ hà hổ trợ tốt qua sông tạo ưu thế lớn.
Nước 24 đi Xe7/3 mình cũng đã tính đến,khi đó hình cờ sẽ là Đỏ Xe+Mã+Tốt7; Xanh Xe+Mã+mất đôi tượng, thêm việc vị trí các quân của đỏ đang rất thuận lợi ,mình nghỉ cũng sẽ bị dồn ép đến thua nên không đi.Lần sửa cuối bởi M_N, ngày 20-05-2013 lúc 01:31 PM.
-
20-05-2013, 04:39 PM #78
-ván của Dũng Coca rất hay. Mình đồng quan điểm với a Kiên cận. nếu nước thứ 28 nếu Dũng S4.5 thì khả năng thắng vấn cờ rất cao vì khi đó đối thủ đang bị cô Xe, pháo; con xe của Dũng có thể bình ra bất cứ lúc nào cần thiết đồng thời các cây của Dũng đang ở vị trí chiến đấu nên cửa thắng là rất cao. rất có thể thời gian lúc đó của Dũng hơi ít (mình không biết có phải không, mình đoán thế vì Dũng nghĩ hơi bị đầu lâu) nên mới sót nước này chăng?.
- Tạ Thịnh thi đấu với hoa hòa thượng Cường Kim Liên có vẻ chênh lệch quá. Bị đấm từ đầu đến cuối. khổ thân thằng em. nhưng cũng vì khai cuộc không tốt do tâm lý thi đấu khi gặp tướng chăng? Mình nghĩ Thịnh đi hậu chơi bình phong mã có thì hợp lý hơn
- Anh Minh về tàn đánh sót nhiều nên thua cũng hơi tiếc. mình nghĩ cửa hòa của Anh Minh rất cao. tiếc quá.
- Cũng như Thịnh, Nhật khai cuộc không tốt nên đối thủ không bỏ lỡ cơ hối liên tục chiếm tiên dành ưu thế dẫn đến thắng cờ.
Qua vòng 1 mới thấy được khai cuộc quan trọng như thế nào. Khi đánh với cao thủ khai cuộc không tốt chắn chắn mất tiên dẫn đến mất ưu thế trong trung cuộc cuối cùng khó tránh được thất bại.
Nhưng "vạn sự khải đầu nan". thất bại của Tứ phương huynh đệ trước 1 đối thủ mạnh như QT1 đã được dự tính trước. Qua thất bại chúng ta rút ra được bài học bổ ích, và cố gắng cho những vòng đấu tiếp theo. Bởi giải này chúng ta tham gia với mục đích hỏi là chính. Tứ phương huynh đệ không vì thất bại này mà nản chí. luôn thi đấu với tinh thần" gặp thần sát thần, gặp phật giết phật" địch ko chết thì ta chết.
-
21-05-2013, 01:04 AM #79
Teufel là Dũng Cô ca đúng không? Hôm đoá 007 tui ở ngoài mà lòng như lửa đốt
Ngó sang bàn của em gâu gâu thì ôi thôi, con xe 9.2 giống cá sấu chúa quá, biết rằng bàn này thua rồi nhưng không nghĩ em gâu gâu nhà ta lại không "kêu" được phát nào như thế...
3 bàn còn lại mình xem đến trung cuộc thì vẫn ở thế cân bằng, bàn của Nhật khi mà đã đổi xe mình nghĩ khả năng ván đấu sẽ hoà, ai ngờ đối thủ nén cà ác quá làm Nhật sát thủ hoá thành thất thủ, hix...Bàn của Minh về tàn cuộc thì như mọi người nói, đáng lẽ là hoà, thật hơi tiếc cho Minh zỉ rách. Ấn tượng nhất vẫn là bàn của Dũng...Vế cuối ván đấu, thời gian đúng như Thành già nói nếu Cô ca còn kha khá thì không biết sẽ thế nào, có lẽ vì vội nên Dũng đi không được exactly ( lâu rồi không đụng đến Tiếng Anh k biết viết có đúng không, keke...) thiết nghĩ nếu Dũng mà khắc phục được khoản đầu lâu thì anh sẽ thành 1 đối thủ đáng gờm cho bất cứ ai gặp mặt anh.
... Chúc đội chúng ta sẽ thi đấu thành công trong những lấn sắp tới
-
21-05-2013, 01:31 AM #80
Quên mất chưa khoe với ae, hôm nay 007 tui win rùi, hehe... Trước lúc thi đấu có nt bảo anh Hùng béo đi cổ vũ tý, ảnh nói là ảnh phải đi làm không đến được, thế là 007 tui tự lên dây cót: "Em mà không thắng thì sẽ không về nhà" may quá lúc đang thi đấu thì trời bỗng mưa rõ to, ván cờ chắc là hoà, but đột nhiên...Kể ra win ván này hơi cụ Rùa, không hiểu sao lúc về cuối rút súng ra bắn người ta( đóng pháo chiếu ), đối thủ không phi ngựa xuống mà lại cất súng đi như kiểu: "Anh bắn em đi"..., thích thì chìu...thế là 007 tui bắn thôi...Nếu họ nhảy M5.6 thì kể cả 007 tui có giở chiu xuất tinh đại pháp thì cũng vẫn hoà, hehe. Dù sao cũng bù cho ván đầu gặp em Vũ Hồng Sơn, thua ván không đáng có gì cả...
Lịch hoạt động tháng 5/2013 và các công việc dự kiến
Đánh dấu