cảm ơn anh thành nhé . ván cờ của em hôm qua đáng tiếc quá . như anh có mặt ở TLKD cũng thấy bàn cờ của em với chu tuấn hải ở trung cuộc căng thẳng như thế nào , bàn cờ của em ở trung cuộc là dễ đi hơn so với đối thủ vậy mà 1 loạt nước đi sai lầm khiến bàn cờ bị đẩy vào thế chân tường rồi sai lầm lại nối tiếp sai lầm . để rồi ở loạt blit hải đã sút liên tiếp mấy quả penalty vào lưới của mình rõ là nản . qua ván cờ cũng phải công nhận 1 điều là thực lực của chu tuấn hải vẫn ở đẳng cấp cao hơn . từ đó mà mình rút ra kinh nghiệm cho bản thân về việc phân bố thời gian các nước đi . hải có thể nghĩ 24 phút 1 nước . nhưng mình cũng nghĩ lâu theo đối thủ là sai lầm vì đến giai đoạn blit thì cái chết đến quá nhanh chứ nếu không thì ván cờ tương đối là ổn thỏa và khó có thắng thua như thế . dẫu sao cũng là 1 kinh nghiệm quý báu