Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Quân tử và tiểu nhân khi đánh cờ
Hybrid View
-
10-05-2013, 11:14 AM #1
Lại nói: vua Càng Long lúc đầu thấy Chàng Lưu người thì thấp bé ăn mặc quê mùa trong bụng hớn hở như hoa, nghĩ bụng chờ tên này thua thì mình nhẩy vào chơi ván cờ, rồi gọi xa giá chở nàng về cung luôn.
Ai ngờ cờ người đẹp càng lúc bị đầy vào thế cô lập thua là chắc chắn, Hòa Thân đứng ở gần đó chạy vào ghé tai càng Long nói nhỏ
- Bẩm cụ, con điều tra rồi thằng này cờ cao nhất Sơn Đông đó, giờ bày kế hoãn binh cụ gạ hắn chơi một ván rồi con chạy về trào đưa quân túc vệ đến uy hiếp hắn ở ngoài, con mời cả Đinh thượng thư đến ở ngoài phím nước cho ngài kiểu gì hắn chả thua.
Hòa than lập tức phi ngựa bay như tên bắn rời phủ về cung. Chưa hết tuần hương thứ 2 cờ Hoàng chúa hết cách cứu vãn, đành bắt tay chàng Lưa xin thua, Chàng Lưa vội quỳ xuống xin lời kết tóc xe tơ, nguyện ước trăm năm. Vua Càng Long trợn mắt nắm nắm đấm, nhưng cố kìm lại được nghĩ được mấy lời nho nhã xin đánh với Lưu Dung ván thằng nào thua thì mới được lấy con gái Vương gia.
lão Vương gia đang ngồi đàn ca sao nhị với lũ ca nữ, nghe tiếng ồn ào bên ngoài vội lật đật chạy đến.
Lão già bị điếc nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, nhận ra ngay người gạ đánh cờ với Lưu Dung là vua Càng long, lão vội đập đập xoa hai bàn tay vào nhau cúi xuống lại nhà Vua.
- Bẩm hoàng thượng anh minh người đến sao không báo để thần tiếp, rồi nháy mắt sang con gái yêu gần đó quát
- Con không nhận ra nhà Vua sao, hồi bé ta đưa con vào cung từng đánh cờ bình thơ sao không nhận ra?
Lưu Dung toát hết bù hôi, vì đánh với vua thua hay thắng đều mang tội khi quân, nhưng trot nhận đánh với nhà vua cờ mới đang khai cục, tý đi nhầm con xe vào mồm tốt, may mà con gái Vương gia gần đó đưa mắt đầy ẩn ý nên trấn tĩnh lại …
(lại có khách continue story in free time sory!)
Quân tử và tiểu nhân khi đánh cờ
Đánh dấu