Kết quả 1 đến 10 của 17
Threaded View
-
08-07-2009, 12:11 AM #10
Mấy anh,em này chán !! tự nhiên vỗ ngực mấy câu có vần, khen nhau rồi lại nói mát nhau ---> chửi chữ ---> cuối cùng có vài người can lại xin lỗi giải hòa. Tóm lại là các anh, em muốn khẳng định cái mình biết chưa đâu ...vào đâu. Tốt, có phát biểu ra mới biết mình từ người.
_____________
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra.Lần sửa cuối bởi Mecolam, ngày 08-07-2009 lúc 12:20 AM.
Không thấy cao thủ nào nhận mình chơi trung cuộc giỏi?
Đánh dấu