Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Nhật ký của vị thần Thời Gian!
Threaded View
-
11-05-2013, 03:15 PM #3
...2.
100k năm sau , con người trở nên thông minh hơn rất nhanh sau khi có thể giao tiếp. Bây h họ có thể kiểm soát lửa, chế tạo vũ khí và các vật dụng thô sơ. Loài người di chuyển khắp nơi và sinh sôi nảy nở...Từ cái nôi Phi châu, loài người đã lan ra 1/2 diện tích toàn bộ đất liền thời đó, sinh sống ở nhiều điều kiện tự nhiên khác nhau theo thời gian. Điều đó làm cho loài người khó bị diệt chủng hơn ...
-Nhưng ngay sau đó 50k năm, kỷ Băng Hà ập đến và Trái đất thử thách loài người với mức độ khắc nghiệt lớn chưa từng có. Các dòng sông băng tràn từ cực Bắc xuống khắp mặt đất. Có điều loài người lúc này đã mò mẫm tới Trung Hoa và Úc Châu. 20k năm sau, loài người đã đặt chân tới Âu Châu.
-10k năm sau, Băng giá ở thời điểm dữ dội nhất trên trái đất, và con người đã có mặt cả ở Đông Bắc Siberia. Mặc cho giá lạnh hoành hành, con người chui vào các hang động để sinh sống và phát triển kỹ năng cuối cùng để thực sự trở thành người thông minh : cảm quan nghệ thuật. Họ đã vẽ tranh về các con thú hàng ngày họ săn bắt như bò tót, trâu, hươu...với độ thẩm mỹ cao, bởi vì ai nhìn vào hình vẽ đó cũng nhận ngay ra đó là gì.
-Và sau đó, do lượng nước bị đóng băng quá nhiều, mực nước biển tụt xuống thấp hơn 100m so với trước kỷ băng hà. Những rào cản về giao thông biến mất ,loài người có thể đi bộ từ Siberia sang bắc Mỹ...
-10k B.C con người đã có mặt tại Nam Mỹ. Nhưng bây giờ luật chơi có chút thay đổi. Kỷ băng hà kết thúc, băng tan chảy và dâng cao mực nước biển lên, chia cắt thế giới làm 2 phần cô lập nhau. Sông ngòi,vịnh hình thành và bản đồ thế giới được xác lập.
Tại Châu Phi, lượng mưa lớn gây ra tràn nước ở hồ Victoria và hồ Albert, và dòng nước tràn đó tạo thành con sông huyền thoại của Ai Cập :sông Nile. Tại Á,Âu các con sông của họ cũng xuất hiện : sông tigris và Euphrates vùng Lưỡng Hà. Sông Indus tại Parkistan và sông Hoàng Hà, sông Dương Tử tại Trung Hoa...Các dòng sông này đã ươm mầm cho các nền văn minh phát triển...
-Sau Băng hà, trái đất ấm lên và các loài sinh vật phát triển phong phú đa dạng...Còn con người thì đã bắt đầu quyết định ngừng lang thang. Họ đã định cư lâu dài tại 1 nơi. Dân số phát triển hơn, nhu cầu lương thực tăng và họ phải nghĩ cách tăng gia nguồn thức ăn và họ trở nên thông minh hơn...Con người biết trồng trọt thay vì để hoa màu tự mọc...
-Ngựa là một loài vật có ảnh hưởng đến lịch sử phát triển loài người. Ít ai biết rằng ngựa xuất hiện đầu tiên ở châu Mỹ và 10K BC chúng đã bị chết hàng loạt cùng với nhiều loài thú khác ở đây.Chúng đã tiến hóa trong 4 triệu năm.Nhưng trước khi bị tiêu diệt ở châu Mỹ, một lượng lớn ngựa đã theo những thảo nguyên trốn sang các vùng đất khác như châu Âu và Trung Á và tiếp tục tồn tại cho đến nay.
-4k BC người dân du mục ở trung Á đã biết cách thuần hóa ngựa. và ngựa thuần hóa được sử dụng rộng rãi tại Á,Âu, thúc đẩy công việc lao động và cả chiến tranh...
-Sau khi Colombus tìm ra châu Mỹ, ông đã mang những con ngựa đầu tiên trả lại lục địa này, nơi mà 10k năm trước chúng đã bị tuyệt diệt tại đây. Thật là một câu chuyện kỳ thú...
-3k BC,một số các khu định cư của người Sumer hình thành, có thể được coi là thành phố đầu tiên của nhân loại...một trong số các thành phố đó là Uruk với dân số khoảng 50k người sống trên diện tích 2km vuông, ngang với mật độ của N.Y city.
-Để ghi chép và bảo vệ ngũ cốc, văn bản và quân đội ra đời...
-3k BC ,con người tập trung ở các bờ sông Lưỡng Hà, Ấn, Hoàng hà, Dương Tử...và các nền văn minh chuẩn bị ra đời. Nhưng bước đầu tiên để tạo ra các nền văn minh đó là trao đổi hàng hóa. Con lừa là phương tiện chuyên chở đầu tiên ...
-Người sumer phát minh ra bánh xe và hệ số đếm 12. Xe ngựa ra đời và những cuộc chiến trên con đường thông thương xảy ra...
-1200 BC con người nhận ra sắt có thể được tôi cứng hơn khi nung nóng hơn,và chúng thay thế Đồng trong việc chế tạo vũ khí.
-600 BC thời kỳ của Kỵ Binh. Các đế chế ra đời...
-100BC 1 vị Hoàng Đế trung Hoa cử 1 sứ giả sang phía Tây tìm kiếm đồng minh. Con đường mà vị sứ giả đó đi sau này có tên Con Đường Tơ Lụa.
-Công lịch bắt đầu, lúc đó bệnh dịch hoành hành khắp nơi do quá trình thông thương gây ra. Đế chế La mã sụp đổ.
- Các tôn giáo ra đời. Nhu cầu toàn cầu đối với 1 đấng tối cao.
-Hệ số đếm 10 được hình thành.
-800BC một người đàn ông Trung Hoa đã tình cờ pha Carbon Lưu Huỳnh với Kali Nitrat trong lúc pha chế thuốc trường sinh. Và ông phát hiện ra nó có thể phát nổ. Đó là thuốc súng. Công thức của nó chạy sang phía Tây theo Con Đường Tơ Lụa.
-Người theo đạo Hồi sử dụng nó để nổ súng thần công trong cuộc chiến đẫm máu Thập Tự Chinh.
-Người Châu Âu nhìn thấy ý tưởng và họ đã chế ra súng trường...
-500 năm trước,Châu Âu đã chia ra thành nhiều nước nhỏ sau sự sụp đổ của Đế Chế La Mã.
-Columbus cuối cùng cũng xuất hiện và hai nửa thế giới từ đây mãi liên kết. Sẽ khác xưa...Dân số thế giới bây h là 900 tr người.
-Châu Âu tấn công châu Mỹ...
-300 năm trước , con người vẫn dựa vào sức mạnh của cơ bắp để sản xuất...
-Nhưng gần đây, họ đã tìm ra dầu lửa và một lần nữa trái đất sẽ không bao h gonna be the same...
-Công nghiệp hóa phát triển.Trong vòng 100 năm gần đây, con người đã chế ra bom hạt nhân.
- Đến nay con người đã có thể bay lên mặt Trăng và đưa thiết bị lên sao Hỏa...
-Nếu 14 tỷ năm là 14 năm, thì con người mới thông minh cách đây vài phút, và công nghiệp hiện đại chỉ mới có cách đây 3 giây.
-Và bây giờ là lúc chúng ta viết tiếp vào cuốn nhật ký của thần Thời Gian. The future is in our hands.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Nhật ký của vị thần Thời Gian!
Đánh dấu