Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bộ cờ Tướng của tôi!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bộ cờ Tướng của tôi!

    Bộ cờ tướng này của gia phụ vào những năm bị giam cầm.

    Một người bạn tù của ông là nhà tư sản Hương Cảng Raymond Yu (Du Lễ Văn) lén khắc và tặng cho gia phụ.

    Bộ cờ làm bằng gỗ mun đen, do không có đủ vật dụng nên quân cờ không đều, nét chữ cũng không giống nhau như các bộ cờ rập khuôn hay gặp được.

    Có khá nhiều người khi thấy bộ cờ này trên trang phomuaban đã gọi điện, nhắn tin cho tôi để xin mua lại, tất nhiên là tôi quý cờ và trân trọng kỷ vật của gia phụ nên đã khước từ nhã ý của họ.

    Theo lời gia phụ kể lại thì ông Du Lễ Văn (nếu còn sống thì chắc tuổi đã ngoài trăm) chơi cờ mù rất giỏi, thường hay đánh với một bạn tù người Việt khác để giải khuây trong lúc tù đày.

    Giờ post lại bộ cờ này xem như ôn lại chút kỷ niệm trong nhà.
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    ZheJiang
    Bài viết
    207
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn nào có bộ cờ Tướng đẹp thì xếp ngay ngắn rồi chụp KTS gửi lên tui làm cho 1 bộ đẹp cho SW!(hehe)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bộ cờ của như lai nhìn rất cổ nhưng có điều tôi không thích ở chỗ là những bộ cờ nào khắc quân chốt bên đỏ là chữ "tốt",bên đen là chữ "binh".như thế là ngược đời mặc dù nhiều người không quan tâm nhưng mình lại cảm thấy bực mình với những bộ cờ như thế
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ndcdai Xem bài viết
    ủa,
    Bộ cờ nào chả vậy?
    Bạn có nhầm không,chính xác thì bên đỏ phải là Binh,bên đen phải là Tốt chứ.CŨng tương tự thì tướng đen là chữ Tướng,tướng đỏ là chữ Soái.để ngược lại thì không thể chấp nhận được
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,098
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cạo sơn rồi sơn lại màu cho đúng là ok

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    867
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bộ cờ sao nhìn mờ quá nhỉ?
    DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)

    XUANTOCDO.VN

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    509
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hihi, theo con mắt buôn bán của em, bộ này mà định giá không dưới 10.000k đâu
    Bán buôn, bán lẻ CỜ TƯỚNG, CỜ VUA cao cấp sừng trâu. Khảo giá tại www.cotuongvn.blogspot.com
    (CALL 01253696721

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình xin có góp ý nhỏ với bạn khongten, bạn không nên nói như vậy. Bạn tieunhulai đã viết về bộ cờ với tất cả lòng thành kính về xuất xứ của nó, một kỷ vật của gia phụ bạn tieunhulai. Mình nghĩ có lẽ do bạn chưa theo dõi post đầu tiên của tieunhulai.
    Cuộc đời ngắn lắm, cố gắng cư xử sao cho mọi người luôn vui vẻ với nhau, tránh gây hiềm khích mất hay.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Tran Khat Chan-Hai Ba Trung-Ha Noi
    Bài viết
    90
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ừ, kỷ vật gắn liền với lịch sử của cha ông thì phải giữ gìn chứ, không thể bán được!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi khong_ten Xem bài viết
    Hihi, theo con mắt buôn bán của em, bộ này mà định giá không dưới 10.000k đâu
    Tuổi thơ ấu quê mình nghèo lắm ko có nổi cái tiệm tạp hóa, nhóm bạn đi lợm mấy lá bài giấy trong bộ bài tứ sắc bà con chơi hỏng vứt đi xếp thành con cờ để đánh trên nền đất, nhưng hồi nhỏ đánh cờ rất là vô tư, rất là trong sáng và đầy háo hức. Bây giờ làm ăn được nhóm bạn nào là sắm cả bộ bằng cẩm thạch, thủy tinh pha lê, ngà voi,... nhưng có một điều là "KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẠI ĐƯỢC CẢM GIÁC NHƯ XƯA" vì thời buổi kinh tế, bạn bè ai cũng bận biệu quăng bộ cờ vào xó cả năm lấy ra đánh ngượng với nhau được một hai lần là nhiều lằm rồi...

    Một miếng khi đói HƠN một gói khi no !

    10k của bạn nó sẽ rất có ích nếu bạn biết dùng đúng chổ, đem lên đây thì nó chỉ là một con số vô nghĩa.

    Làm sao bạn đánh cờ được khi bạn đang bị đày? Làm sao mua được cờ khi chẳng có nơi bán cờ?
    Lần sửa cuối bởi kamikaze, ngày 24-02-2010 lúc 02:11 AM.

Bộ cờ Tướng của tôi!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68