-
06-03-2011, 10:31 PM
#681
Biết thế này ngay từ đầu mình không làm Trọng Tài mà tham gia Thi Đấu thì Anh Em đâu thể làm mưa làm gió như vậy!
Hic! Hic!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
06-03-2011, 10:36 PM
#682

Gửi bởi
hung_namdong
Biết thế này ngay từ đầu mình không làm Trọng Tài mà tham gia Thi Đấu thì Anh Em đâu thể làm mưa làm gió như vậy!
Hic! Hic!
CLB Anh Em sẽ là một thế lực rất mạnh tại Cúp TLKD năm nay. Đề nghị anh em ImportLink tích cực tập luyện để giành chiến thắng trong cuộc hội ngộ lần tới.
-
06-03-2011, 10:43 PM
#683

Gửi bởi
alex_ferguson
Chúc mừng các thành viên CLB Anh Em ! Chức vô địch đang đến rất gần với các bạn .
Anh Thắng kem , Thắng taotung và Sơn hãy cố lên !!!
Chức vô địch đã thuộc về CLB anh em rồi Alex nhé. Vòng cuối chỉ xem CLB Anh Em có ẵm luôn 3 giải Nhất Nhì Ba không thôi. Choáng quá!
-
06-03-2011, 10:44 PM
#684

Gửi bởi
TSVA
CLB Anh Em sẽ là một thế lực rất mạnh tại Cúp TLKD năm nay. Đề nghị anh em ImportLink tích cực tập luyện để giành chiến thắng trong cuộc hội ngộ lần tới.
Em nghĩ tại Giải này vấn đề của các Kỳ Thủ Import Link không phải là thực lực.Vấn đề ở chỗ tâm lý Thi Đấu coi thường đối thủ mà thôi.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
06-03-2011, 10:48 PM
#685
Cuộc chiến trụ hạng với TSVA chưa kết thúc khi vòng cuối lại gặp phải hàng khủng, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại gặp toàn hàng mềm.
6 9 Vũ Quốc Sơn 3 3 Nguyễn Hoàng Chiến 16
7 17 Trần Quyết Thắng 3 1½ Lại Thành Trung 10
8 8 Nguyễn Phong Đạt 1½ 2½ Trần Trung 14
9 11 Nguyễn Hùng Vi 1 2½ Nguyễn Thành Công 7
10 15 Nguyễn Hữu Nghị 2½ 1 Nguyễn Hiền Giang 12
-
06-03-2011, 11:46 PM
#686

Gửi bởi
TSVA
Cuộc chiến trụ hạng với TSVA chưa kết thúc khi vòng cuối lại gặp phải hàng khủng, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại gặp toàn hàng mềm.
6 9 Vũ Quốc Sơn 3 3 Nguyễn Hoàng Chiến 16
7 17 Trần Quyết Thắng 3 1½ Lại Thành Trung 10
8 8 Nguyễn Phong Đạt 1½ 2½ Trần Trung 14
9 11 Nguyễn Hùng Vi 1 2½ Nguyễn Thành Công 7
10 15 Nguyễn Hữu Nghị 2½ 1 Nguyễn Hiền Giang 12
Đã có 4 kỳ thủ dù có thắng, trong khi TSVA thua vẫn kém điểm rồi còn gì?
Sao còn phải lo trụ hạng nữa chứ:
LT Trung, NP Đạt (1.5) Hung Vi, Hiền Giang (1) trong khi Sơn 3 điểm?
-
07-03-2011, 12:00 AM
#687

Gửi bởi
Minh Ngọc
Đã có 4 kỳ thủ dù có thắng, trong khi TSVA thua vẫn kém điểm rồi còn gì?
Sao còn phải lo trụ hạng nữa chứ:
LT Trung, NP Đạt (1.5) Hung Vi, Hiền Giang (1) trong khi Sơn 3 điểm?

Vẫn còn một người nữa anh ơi. Sẽ có 5 kỳ thủ xuống hạng mà. Hy vọng người thứ 5 không phải là em.
-
07-03-2011, 12:21 AM
#688
"Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"
-
07-03-2011, 12:37 AM
#689

Gửi bởi
taotung
Ván này anh Thắng kem phải hết sức cẩn thận, trong đội IPL thì em nghĩ Huy là một trong những người có triển vọng nhất. Còn nhớ giải thuận páo clb Anh Em, trong tình thế ván cuối hậu thủ buộc phải thắng Trang tơ, thì mới đc trụ hạng, Huy đã đánh 1 trận rất hay và giành phần thắng. Nói thật, trong tình cảnh đấy, em hầu như không làm đc như Huy.
Xem lại các ván đấu của Huy tại giải này, các ván đều khai cục rất tốt, không ván nào như ván nào, mỗi ván đều có sự cải tiến, có lẽ Huy cũng có sw, hoặc chịu khó xem tài liệu. Điểm yếu của Huy trong giải này có lẽ là sức khỏe ko tốt, cộng thêm chút không may trong ván đấu với An.
Trong khi đó, anh Thắng kem là cao thủ toàn diện. Sơ suất trước em hôm nay là do anh Thắng ham công, thay nước tiến tốt 7 bằng nước lên sy, cờ đấy anh Thắng sẽ rất khó thua, em sẽ quay sang món sở trường là đá bóng ra biên ngay





.
Trận này em nghĩ sẽ rất hay với lối chơi nhanh nhẹn, nước cờ sắc sảo, thông minh của 2 người. Cả hai người đếu sẽ rất quyết tâm, sát khí ngùn ngụt. Nếu a Thắng kem không chủ quan, trận này sẽ hòa




Nếu a Thắng kem win, thì chức vô địch sẽ giành cho anh rất xứng đáng.
P/s: như đã nói với anh Hùng, gải này em sẽ bất bại
Tào tung đánh ván hay quá !! Đánh sai nước 15 sang tốt 7 rồi nhảy mã biên lên thì ưu thế lớn
Xuất thân quyết định ánh mắt, vị trí quyết định góc nhìn !
-
07-03-2011, 01:30 AM
#690
Biên bản vòng 4:
1 - Lê Quốc Thắng & Lê Sơn 1 – 0
2 - Nguyễn Thăng Long & Phạm Thu Hà 1 – 0
3 - Nguyễn Thanh Tùng & Nguyễn Thành Công 1- 0
4 - Nguyễn Hoàng Chiến & Vũ Khánh Hoàng 1 - 0
5 - Nguyễn Tiến Cường & Trịnh Xuân Thắng 1 - 0
6 - Dương Ðình An & Phạm Văn Huy 1-0
7 - Nguyễn Hữu Nghị & Trần Trung 0,5 - 0,5
8 - Trần Quyết Thắng & Nguyễn Hiền Giang 1 - 0
9 - Nguyễn Phong Đạt & Lại Thành Trung 0,5 - 0,5
10 - Vũ Quốc Sơn & Nguyễn Hùng Vi 1-0
Giải "Phi Tượng Cuộc Đối Quá Cung Pháo"-ImportLink chào xuân Tân Mão
Đánh dấu