Kết quả 1 đến 10 của 19
Hybrid View
-
14-07-2009, 09:54 PM #1
Con đường dẫn tới chức vô địch quốc gia của Trềnh A Sáng năm 2002
*Vài nét về Trềnh A Sáng:
Trịnh A Sáng (sinh năm 1962 tại Chợ Lớn, Sài Gòn) (còn gọi là Trềnh A Sáng) là một vận động viên cờ tướng Việt Nam, trong một gia đình người Hoa. Ông đã 5 lần vô địch cờ tướng Việt Nam các năm 1996, 2000, 2001, 2002 và 2006. Trịnh A Sáng cũng từng vô địch cờ tướng Đông Nam Á năm 1996, xếp thứ 4 giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2001 tại Ma Cao.
Trịnh A Sáng là người Việt Nam đầu tiên đầu tiên và duy nhất được phong danh hiệu Quốc tế kỳ sư. Trước đó, năm 2000, ông còn là người Việt Nam được phong danh hiệu Đặc cấp quốc tế đại sư (danh hiệu tương đương với Đại kiện tướng quốc tế ở môn cờ vua).
Trong làng cờ Việt Nam, Trịnh A Sáng được đặt biệt danh "Túy kỳ tiên" bởi khả năng uống rượu của mình.
* GIẢI VÔ ÐỊCH CỜ TƯỚNG HẠNG NHẤT QUỐC GIA NĂM 2002 được tổ chức tại Quận Ðống Ða, Hà nội, từ ngày 10 đến 20/3/2002.
Tham dự giải có 35 nam và 19 nữ từ 11 đơn vị, tỉnh thành như: Bà rịa Vũng tàu, Hà nội, Bộ Công An, Ðà Nẵng, Bình Ðịnh, Cà Mau, Hà Nam, Hà Tây, Cà Mau, Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh
Kết quả chung cuộc (Final result):
1. Trềnh A Sáng (HCM)
2. Trương A Minh (HCM)
3. Ðào Quốc Hưng (HCM)
4. Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
5. Ðào Cao Khoa (Công An)
6. Trần Văn Ninh (Ðà Nẵng)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-07-2009, 09:56 PM #2
Ván thứ nhất. Trần Quốc Việt - Trềnh A sáng (Hậu hòa)
Trềnh A Sáng(Hậu - Hòa)
Trần Quốc ViệtLần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 14-07-2009 lúc 09:59 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-07-2009, 10:03 PM #3
Ván 2. Trềnh A Sáng (Tiên- thắng) - Uông Dương Bắc
Uông Dương Bắc
Trềnh A Sáng(Tiên - thắng)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-07-2009, 10:12 PM #4
Ván 3: Trềnh A Sáng(tiên-thắng - Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn
Trềnh A Sáng(tiên-thắng)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-07-2009, 07:27 AM #5
Ván 4: Mongnhi -Trềnh A Sáng (hậu -thắng)
Trềnh A Sáng(hậu-thắng)
Mongnhi"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-07-2009, 07:52 AM #6
ván 5:trềnh a sáng(tiên- Hòa) - võ văn hoàng tùng
võ văn hoàng tùng
trềnh a sáng(tiên- thắng)Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 15-07-2009 lúc 08:59 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-07-2009, 08:29 AM #7
Bổ sung thêm chút thông tin:
Tháng 8 năm 2005,Giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 9 đã được diễn ra tại thủ đô Paris nước Pháp. Đây chính là giải đấu thế giới lần đầu tiên được tổ chức không phải ở 1 quốc gia nằm trong lục địa Châu Á và đó cũng chính là giải đấu để lại rất nhiều những kỷ niệm sâu sắc nhất cho đoàn Việt Nam ta.Cờ tướng Việt Nam bắt đầu hội nhập với đấu trường quốc tế chính thức từ năm 1993 sau khi Giải vô địch cờ tướng toàn quốc lần đầu tiên đã được tổ chức tại TP Đà Nẵng trước đó 1 năm (năm 1992).Ngay từ buổi bình minh đó,cờ tướng Việt Nam như “đàn ngựa ô bất kham” hùng dũng tiến lên liên tiếp giành được nhiều thành công vang dội,được bàn bè khắp nơi nể phục, đến như Trung Quốc cũng còn phải kiêng dè.Tại những giải VĐTG trước đây, đoàn Việt Nam ta đều thi đấu tương đối tốt phát huy được phần nào tiềm năng và thế mạnh của cờ tướng Việt Nam trước bạn bè thế giới tuy nhiên thành tích lại chưa được như mong muốn.Lần này tới Paris,hy vọng cuả cờ tướng Việt Nam được đặt cả lên vai của 2 kỳ thủ xuất sắc nhất lúc bấy giờ là danh thủ Trịnh A Sáng của TP HCM và kỳ thủ trẻ đầy tài năng của Hà Nội là Nguyễn Vũ Quân.
Không phụ lòng người hâm mộ quê nhà,lần này cả 2 cao thủ của chúng ta đều đã thi đấu rất xuất sắc, đặc biệt là Nguyễn Vũ Quân khi anh có tới 5 ván thắng liên tục trước khi để thua Lưu Điện Trung của Trung Quốc ở vòng 6 trong thế phải đi sau.Sau đó đến vòng 7,vòng 8 anh đều chiến thắng, đến vòng 9 anh gặp ĐKVĐ Trung Quốc là Đặc cấp đại sư Lữ Khâm,mặc dù đã rất cố gắng nhưng vì Lữ đang đạt phong độ rất cao nên Quân đành phải thúc thủ.Tuy nhiên điều đáng nói là ở giải này,chính là việc Nguyễn Vũ Quân tuy còn rất trẻ (22 tuổi) mà đã đồng loạt kích bại cả Lý Cẩm Hoan(vòng 4) và Ngô Quý Lâm (vòng 7) đều là các bậc danh tướng và là vua cờ của các vùng Ma Cao và Đài Loan vốn đã từ lâu nổi tiếng.Đó thực sự là niềm tự hào riêng của người hâm mộ Việt Nam.
Còn về phần Đặc cấp quốc tế đại sư Trịnh A Sáng,ông cũng thi đấu rất ổn định đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung cho đoàn Việt Nam ta.Vòng đấu thứ 10,Trịnh A Sáng gặp Nguyễn Vũ Quân,theo chỉ đạo từ BHL thì cả 2 sẽ đánh hoà.Vòng đấu cuối cùng(vòng 11),Trịnh A Sáng được 6,5 điểm bốc thăm đi tiên lại đụng ngay Lưu Điện Trung của Trung Quốc là người đang xếp trên mình có 0.5 điểm. Đây thực sự là cuộc quyết đấu tay đôi giữa Việt Nam và Trung Quốc.Nếu thắng Trịnh A Sáng sẽ lên thứ 4 hoặc 5 và đẩy Lưu xuống thứ 7 hoặc 8 và nếu tính điểm đồng đội,Việt Nam ta sẽ xếp trên Trung Quốc.Nếu quả thực được như vậy thì đây quả là 1 thành công rất lớn gây chấn động mạnh trong làng cờ thế giới và là kỳ tích nằm ngoài sự mong đợi của chúng ta.Đó đúng là cơ hội nghìn năm có một Việt Nam có thể vượt qua Trung Quốc bước lên ngôi vị số 1 thế giới về cờ tướng này.
Paris,Pháp, ngày 06/08/2005:Trịnh A Sáng (Việt Nam,tiên hoà)-Lưu Điện Trung (Trung Quốc):
Bước vào ván đấu quyết định này,Trịnh đại sư đã tỏ rõ ý chí quyết tâm đánh thắng khi ngay từ đầu đã tổ chức tấn công liên tiếp Bình Phong Mã phi Tả Tượng của danh thủ Trung Quốc là Hà Bắc lão tướng quân Lưu Điện Trung.
1.P2-5 M8.7
2.M2.3 X9-8
3.X1-2 M2.3
Lưu Điện Trung sinh năm 1948,là danh thủ lâu năm của tỉnh Hà Bắc. Ông tham gia các giải cờ quốc gia Trung Quốc từ những năm đầu của thập kỷ 60 thế kỷ trước và đã sớm đạt được thành công được xếp vào hàng quốc thủ.Hơn 40 năm chinh chiến luôn luôn có mặt trong hàng ngũ các đại cao thủ của Trung Hoa kỳ nghệ.Năm 2002,Lưu Điện Trung giành vị thứ 3 toàn Trung Quốc,ngoài ra ông cũng đã từng cùng với đội tuyển cờ Hà Bắc 4 lần giành ngôi vô địch giải đồng đội toàn quốc vào các năm 1983,1985,1997 và 1998.Năm 2004,Lưu Điện Trung khi đó đã 56 tuổi bất ngờ giành được ngôi vị Á quân Trung Quốc được đại diện cho Trung Quốc tham gia giải VĐTG lần này,tuy về mặt chuyên môn,Lưu không được đánh giá cao bằng Lữ Khâm hay Ngô Quý Lâm nhưng vẫn được giới cờ coi trọng và kính nể.Mới đây nhất (năm 2008),Lưu Điện Trung đã được nhất trí bầu là viện trưởng của viện cờ tỉnh Hà Bắc.Hết nước thứ 3,Lưu cũng như phần lớn các danh thủ cựu thần đều lên chính Mã cánh phải trước chứ không vọng động,đợi cho đối phướng tự do bày trận rồi mới tính tiếp.
4.B7.1 B7.1
5.X2.6 T7.5
Trịnh A Sáng đại sư sinh năm 1962 ở Chợ Lớn-Sài Gòn hiện đang là ĐKVĐ Việt Nam 2008. Đây là lần thứ 6 Trịnh đại sư có được vinh dự này.Trịnh A Sáng bước vào nghiệp cờ khá muộn khi mãi tới năm 28 tuổi ông mới tham gia 1 giải đấu cờ tướng đầu tiên là giải Sùng Chinh mùa xuân năm 1990.Tuy nhiên ngay ở giải vô địch toàn quốc lần đầu tiên tại Đà Nẵng trong năm 1992 ông đã đứng ở vị trí thứ 4.Từ đó sức cờ của ông càng ngày càng lên.Tuy vậy phải đến năm 1997 thì kỳ nghiệp của Trịnh A Sáng thực sự thăng hoa.Sau đó vào những năm 2000,khi danh thủ kỳ cựu Mai Thanh Minh có phần sa sút cũng là lúc Trịnh A Sáng bắt đầu vươn lên thay thể.Trịnh A Sáng trong thời kỳ này liên tiếp giành được những thành tích xuất sắc trong và ngoài nước, được Hiệp hội cờ tướng thế giới phong tặng danh hiệu cao nhất Đặc cấp quốc tế đại sư.Năm 2004 ông thi đấu không thành công nhưng vẫn được BHL tin tưởng giao cho trọng trách “đem chuông đi đánh xứ người” ở giải thế giới lần này cùng với nhà vô địch trẻ-Nguyễn Vũ Quân.Sau nước thứ 4 cả 2 người Trịnh,Lưu đều khởi thất binh có ý xô xát.Trịnh đại sư liền phóng xe quá hà uy hiếp ngay.Lưu đại sư không đi cờ như thông lệ mà lên Tả Tượng trước nhằm che giấu mục đích chính của mình.Thực ra Lưu Điện Trung ở Trung Quốc rất rành môn Tả Mã Bàn Hà nên định trá đòn gây bất ngờ với Trịnh A Sáng.
6.X2-3 X8-7
7.M8.7 P8.2
8.P8.4 B3.1
9.B3.1 …
Trịnh A Sáng vốn từ trong gian khổ mà thành tài nên rất thâm trầm,bình tĩnh,nhẹ nhàng bình xe ép Mã không đi vào trận thế thuần thục của Lưu lão sau rồi chờ Lưu bình xe giữ quân mới tiến chính Mã cánh trái liên hoàn công thủ.Nước thứ 8,Trịnh tiến bát Pháo quá hà là cách đánh hung hãn,muốn ép chặt đường ra của Lưu.Lưu Điện Trung trong thế khó đi liền tiến binh mở đường phản kích.Nước thứ 9,Trịnh liền đi B3.1 hình thành cục diện căng thẳng “Tứ binh tương kiến” nhằm đưa Lưu vào thế đối công gay gắt,một mất một còn.
9 … B3.1
10.B3.1 P8/3 (!)
11.B5.1 B3.1
12.M7.5 B3-4
13.B5.1…
Quả không nằm ngoài dự đoán,Lưu lão tiến thẳng tam binh uy hiếp trực tiếp Thất Mã của Trịnh.Trịnh đại sư cũng nhân thế xông tốt qua sông bắt Pháo đối lại.Sau Lưu lão đi nước thoái Pháo khá cao,Trịnh đại sư suy nghĩ hồi lâu mới quyết mở tốt đầu mãnh công trung lộ.Lưu thừa dịp tấn binh ép Mã uy hiếp sự sống còn của Mã lộ 5 bên phía Trịnh.Trịnh tuy còn đường thoát nhưng không muốn vì thế mà mất đi thế tiên do đó chọn cách thí quân chứ nhất định không chịu lùi 1 bước !.
13…. B4-5
14.M3.5 M3.2
Trước sự tấn công quả đoán của Trịnh A Sáng,Lưu Điện Trung không còn cách nào khác là phải chém Mã hơn quân nhưng đành phải chấp nhận lép vế.Trịnh A Sáng tuy thua thiệt 1 Mã nhưng lòng quân không loạn,nhìn chung tình hình tương đối sáng sủa,lại có 2 tốt qua sông,Pháo Mã trên đầu,nối đuôi rồng rắn,có vẻ như sắm sửa thuyền bè chuẩn bị vượt sông mà tràn tới.Lúc này đây,Lưu đi M3.2 trước để chẹn đầu Pháo địch sau lại được cái lợi của việc khống chế cánh quân bên trái chủ lực chiến xa của Trịnh cũng là 1 giải pháp hay.
15.X3-2 (!) P8-5
16.B3.1 M7/9
17.X2-1 B5.1
18.M3.5 T5.7
19.S6.5 P2-5
20.X9-8 …
Trong tình thế xe trái chưa xuất,lực quân chưa đều,Trịnh đại sư liền tranh thủ bình xe bắt Pháo là nước tranh tiên hay để mở đường cho tốt 3 tiến xuống.Sau khi đuổi được cả Pháo lẫn Mã của Lưu rời khỏi vị trí,tiện tay Trịnh đại sư chém tốt tính ăn thực lợi.Lưu đại sư vì có Pháo đầu yểm trợ mới xông thẳng tốt lên,qua hà đòi lại cục thế.Trong tình cảnh bắt buộc,Trịnh liền nhảy Mã mưu tính tấn công bắt đầu triển khai sát thế.Lưu ứng biến nhanh nhẹn vắt tượng lên cao,chẹn chân ghìm Mã,sau lại khôn ngoan điều thêm hữu Pháo nhập trung,làm thành Lôi Công Pháo rất có uy lực liên hoàn.Nước thứ 20,Trịnh liền bình xe bắt Mã...
20 … M2.4
21.P5.5 T3.5
22.P8.3 T3/5
23.T7.5 (?) …
Nắm được thời cơ,Trịnh liền nổ Pháo hiệu lệnh xung phong.Rồi nhân cơ hội Tượng ở trên cao liền đâm Pháo hãm thành,Lưu đã ở thế kém.Nước thứ 23 Trịnh đi T7.5 xem ra bình ổn nhưng không phải nước cờ xuất sắc.Theo ý kiến của nhiều chuyên gia Việt Nam thì nên đi B3.1 thí trước đoạt sau có nhiều khả năng chiến thắng ở cờ tàn.Trịnh A Sáng chắc vẫn còn e dè trước khả năng phản đòn của Lưu đại sư nên mới đi như thế.
23. … M4.6
24.B3.1 M6.7
25.Tg5-6 P5-4
26.X8.8 (!) M9.7 (?)
Nhận thấy sự không tích cực trong đường hướng tấn công của Trịnh,Lưu lão sư liền nhảy Mã tranh công nhờ thế mà thoát hiểm.Lưu chiếu tướng Trịnh buộc Trịnh phải xuất tướng khỏi thành,phần nào biến động rồi mới bình Pháo lộ 5 ra để nhòm tướng mới thật là lão luyện !.Lúc này đây Trịnh tiến binh đã có phần chậm chạp mất đi cơ hội tốt để xung quân phá thành đoạt trại.Tuy nhiên Trịnh đại sư trong lúc ưu thế vẫn biểu hiện tinh thần xuất sắc liền tiến xe nhòm Pháo có ý đổi quân phá Sĩ.Lưu Điện Trung suy nghĩ khá lâu mới liền nhấc Mã lộ 9 tiến lên sát binh đuổi xe đánh trả.
27.X1-7 (?) S6.5
28.M3.5 X1-2 (!)
Bây giờ Trịnh đại sư đứng trước 2 con đường để chọn lựa.Một là chạy xe,giữ thế công.Hai là thí xe để công sát.Trong thực chiến Trịnh đại sư đi X1-7 vừa là để tránh đòn và cũng là tiện thể bắt luôn tượng 3 suy yếu của Lưu cũng không hẳn là không tốt.Nhận thấy khả năng sát cục của Trịnh đã giảm đi trông thấy và vì Trịnh không muốn đi nước cờ mạo hiểm nên Lưu có cơ hội để lên Sĩ thoát được mối lo.Sau này Trịnh nhảy Mã qua hà trợ chiến,Lưu liền thí xe chém Pháo,là nước cờ cao từ đó mà nhanh chóng dẫn đến hoà cuộc.
29.X8.1 Ms.5 (!)
30.Tg6.1 X7.2
31.S5.4 S5.4 (!)
32.Tg 6-5 P4-5 (!)
33.Tg5-6 P5-4
34.Tg6-5 P4-5 (hoà cuộc)
Trịnh buộc lòng phải ăn Xe của Lưu,Lưu nhân đà nhảy Mã phi đao,cực kỳ khéo léo !.Nước cờ đó của Lưu buộc Trịnh phải chủ động phòng ngự với mối nguy cận kề,mà không thể còn cơ hội để tổ chức tấn công,Trịnh đã lâm vào thế thủ.Lưu liền thăng xe doạ sát,buộc Trịnh phải chống Sĩ thoát thân.Sau đó lại lên Sĩ chiếu tướng mở đường cho pháo nhập trung tạo lên cục diện giằng co phức tạp.Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan,cả 2 bên đều rất thận trọng,không muốn chỉ vì sự cương ngạnh mà làm hỏng ván cờ.Trịnh đã không muốn đổi biến,Lưu lại càng không.Nếu nói tâm lý,Lưu muốn hoà hơn.Cuối cùng vì 2 người đi thêm mấy nước nữa,không có gì thay đổi,nên đã bị xử hoà.Hoà trận này,Lưu Điện Trung vươn lên thứ 4 toàn giải,còn Trịnh A Sáng đành phải bằng lòng với vị trí thứ 7 chung cuộc.Như thế đoàn Trung Quốc với Lữ Khâm vô địch,Lưu lão thứ 4 vẫn dẫn đầu toàn giải còn Việt Nam với Vũ Quân hạng 3,Trịnh đại sư hạng 7 nên xếp ở vị trí thứ 2,âu cũng là 1 thành công và 1 điều hơi đáng tiếc !.
(ST)Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
-
15-07-2009, 02:14 PM #8
Ván 8: Đào Cao Khoa - Trềnh A Sáng(hậu-thắng)
Trềnh A Sáng(hậu-hòa)
Đào Cao KhoaLần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 15-07-2009 lúc 09:00 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-07-2009, 02:19 PM #9
Ván 9: Nguyễn Vũ Quân - Trềnh A Sáng(hậu-hòa)
Trềnh A Sáng(hậu-hòa)
Nguyễn Vũ Quân"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
15-07-2009, 09:02 PM #10
Vâng, cảm ơn bác, bác có bản hoàn chỉnh post lên cho anh em nghiên cứu học tập cao thủ với, hehe
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Con đường dẫn tới chức vô địch quốc gia của Trềnh A Sáng năm 2002
Đánh dấu