Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ngũ Đại Gia - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 27

Chủ đề: Ngũ Đại Gia

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đa tạ Lão huynh nhìu nhìu lắm,không được "đổ thừa" đau khớp gì đâu đấy nhé...hề hề!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Đa tạ Lão huynh nhìu nhìu lắm,không được "đổ thừa" đau khớp gì đâu đấy nhé...hề hề!
    đau khớp ....lười thì có hehe
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lão Khoai mà đau khớp thì trời sập :-P !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Lão Khoai mà đau khớp thì trời sập :-P !!!
    Nay đau mai ốm thì lấy ai hầu quạt cho giai nhân
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lão Khoai viết hay quá , mong chờ phần tiếp theo của bác .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tiếp theo

    Hai thằng Tommy

    Lucky Luciano luôn luôn trù tính kế hoạch hết sức chu đáo . mộng của Lục công tử là thống lãnh bao trùm hết tất cả giới tội phạm ,không kể màu da sắc tộc ,biết rằng để làm được vậy việc đầu tiên là phải loại các bố già thủ cựu quen cái thói cai trị như thời trung cổ Người đầu tiên nằm trong danh sách còn ai vào đây nữa chính thị "Joe the Boss" Masseria nhưng Anh Hai cũng biết rằng đồi thủ của Masseria's là Salvatore Maranzano.tay già này cực kỳ khó chơi .chẳng lẽ thịt lão này rồi lại tôn lão khác làm trùm như vậy cũng như không mà Lục công tử đâu có muốn cho ai sai bảo .Như vậy sớm muộn gì cũng phải làm một cặp thôi ,mà làm bây giờ thì chưa được ,lực chưa đủ mạnh ,vì thế công tử hạ lệnh thịt thằng Tom Reina trước để bào mòn lực lượng Maranzano
    Gaetano "Tommy" Gagliano


    Luciano lo ngại rằng nếu Reina về phe với Maranzano, Maranzano sẽ trở nên quá mạnh làm sao thực hiện được đòn nhất tiễn hạ song điêu ,bài toán cực kỳ nan giải .Vì thế Lục công tử đã âm thầm đi đêm với hai thằng phó tướng của Masseria cả hai cùng tên là Tommy một là "Tommy" Gagliano và thằng kia là Tommy Lucchese kẻ hết lòng ngưỡng mộ Anh Hai ,vô cùng khâm phục viễn kiến nhìn xa trông rộng ,rất chịu cái ý tưởng mang thế giới đại đồng đến cho giới tội phạm .Do đó chiến cuộc The Castellammarese War có nghĩa là Mafia trẻ tức cánh Sweet Turk gọi nôm na là cánh Đường Thổ bao gồm bạn bè bồ bịch của Anh Hai làm một cú đảo chánh với các anh già Mafia Cuộc chiến quyết liệt này đã đưa Anh Hai lên vị thế độc tôn trong giới giang hồ và là người khai sinh Ngũ Đại gia lừng lẫy oai chấn tới tận bây giờ
    Joe Pinzolo

    Thức tỉnh trước cái chết của Reina', Masseria bổ nhiệm cho băng Reina's Bronx một thủ lĩnh mới ,vốn là bè bạn của lão tên Joe Pinzolo. cái thằng ngoại đạo này làm sao mà cai trị được hai tay sát thủ Tommy Gagliano và Tommy Lucchese,một ngày đẹp trời tự nhiên người ta thấy lão nằm chết phơi rốn trong một bar rượu ,không chảy máu nhiều lắm vì vết đạn đi ngọt xớt ngay tim ,cò ai mà bắn hay vậy ngoại trừ Lucchese ,
    Gaetano Tommy Lucchese

    Quá chán ngán với ông trùm "Joe the Boss," Gagliano và Lucchese quyết định dẫn quân về hàng Maranzano, nhưng anh hai Lucky Luciano, bao giờ cũng tính trước người khác một tiên ,nên đã mau chóng thuyết phục được hai ông mãnh nên phản thùng ngấm ngầm thôi , đừng ra mặt lộ liễu quá không hay ,cú tính thần sầu này đánh trúng vào tâm lí Maranzano, lão già sướng rơn vì bây giờ mình có hai điệp viên kề cận đối thủ nhưng thực ra chính Lục công tử mới là người cài hai điệp viên vào tổ chức của bố già Maranzano .Thời cơ chín mùi đã đến lúc Luciano thực hiện một nước di táo bạo nhất trong lịch sử Mafia
    Salvatore Maranzano


    Cú triệt hạ hai tay Mafia huyền thoại Giuseppe Masseria và Salvatore Maranzano đã khai sinh ra tổ chức tội phạm mới trên đất Mỹ

    Vào ngày 15 tháng 4 năm 1931, Luciano chèo kéo sư phụ "Joe the Boss" tới một tiệm ăn ở Coney Island, dự tính sẽ chơi bài sau khi ăn .Khi anh Hai xin phép ra ngoài đi tiểu 4 tay súng lập tức ùa vào nã sáu phát vào lão già Masseria, chấm dứt vương quốc con rồng máu ,như còn chưa yên tâm anh Hai còn nán lại quan sát vết thương cho kĩ càng , thấy óc lão văng tùm lum khi đó Lục công tử mới khẽ gật đầu đồng ý cho phu mả Albert Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis, and Bugsy Siegel.rút lui
    Albert Anastasia, Phu đào mả




    Khi Masseria đã đi gặm đất , Maranzano tuyên bố thẳng thừng mình là Trùm của những ông Trùm vì lão nghĩ là anh Hai ủng hộ mình .Nhưng trong thâm tâm lão cũng có chút e dè đối với công tử và cánh Đường Thổ ,mà lo cũng đúng thôi tụi nó đâu phải dân Sicilian .Phải tính lẹ thôi chậm có ngày mang họa Marazano thuê tay súng người Ái nhĩ lan lừng danh giết mướn Vince "Mad Dog" Coll để loại Luciano và gã phụ tá Vito Genovese, nhưng anh Hai đã đánh hơi được Châm ngôn anh Hai là thà ta phụ người vì thế nếu thấy ai có ý gì là anh Hai ra tay ngay ,cử người đi "phụ" trước .Toán sát thủ lần này lạ hoắc thuộc băng Quân sư kính trắng Do Thái Meyer Lansky coi như số phận Marazano đã điểm
    Chó Điên sát thủ Ái nhĩ lan Vincent Mad Dog Coll




    Maranzano tống lệnh triệu tập Lục công tử đến gặp mình ở văn phòng gần Grand Central Station vào ngày 10 tháng 9 , 1931. Biết rằng cú này thế nào lão cũng dụ mình đi phó hội để thịt đây .Lục công tử tức khắc cử toán sát thủ Do Thái đi "phụ" trước ngày mình di phó hội .4 hung thần ăn mặc đồng phục giả dạng như người của sở thuế đến kiểm tra giấy tờ ở văn phòng của lão Trùm ,hai thằng tịch thu vũ khí của hai thằng cận vệ ,còn hai thằng đi vào trong lo cho lão Trùm Maranzano.

    Tommy Lucchese đang ở với Maranzano, lão chẳng hề nghi ngờ rằng Lucchese đã đi đêm với Lục công tử từ lâu . toán sát nhân Do thái không hề biết mặt Maranzano vì thế công việc của Lucchese là nhận dạng và biết chắc rằng thịt đúng người .Tụi nó bắn xong còn rút dao ra băm như băm chả để cho chắc ăn

    Buồn cười nhất là một trong những tay sát thủ đụng phải "Mad Dog" Collđang trên đường đến để thịt Anh Hai cùng với Genovese, khi chó điên Coll biết rằng ông trùm đã bị giết ,hắn quay trở ra lòng đầy khoan khoái Maranzano đã trả trước một nửa số tiền $50,000 ,bây giờ thì quá khỏe chẳng phải làm việc mà cũng chẳng phải trả tiền lại
    Quyển sách nổi tiếng về Mafìa Gangbusters


    Các lão trùm đã được thanh toán xong Anh Hai Lục công tử và bạn bè từ nay đường mây rộng mở Luciano trở thành trùm nhóm Masseria trong khi Tommy Gagliano tiếp quản nhóm Reina vói Tommy Lucchese là phó tướng. Gagliano ngồi riết ở ghế này cho đến khi chết vào năm 1953.
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tommy Lucchese là một hiện tượng đặc biệt trong giới Bố già ,cao tầm thước sáu , mảnh khảnh ,nhưng lại không hề ngán bạo lực ,là tay sát thủ được Anh Hai ưa chuộng nhất ,bố có cái tài bắn luôn luôn chính xác ngay tim khiến cho nạn nhân cứ phải ưỡn cong người lên trước khi dãy chết ,vì thế nên được giới giang hồ đặt cho biệt hiệu là Phong Đòn Gánh ,kẻ bị chết có dấu hiệu giống hệt triệu chứng bệnh này ,dù rằng Anh Hai đã có vua sát thủ Anastasia trong tay nhưng thật lòng người vẫn không thích cái lối ra tay tàn độc của Phu Đào Mả , Lucchese làm ngọt nhẹ nhàng hơn nhiều . Bố mất một ngón tay vào năm 1915, vì thế bạn bè còn gọi bố là "sát nhân ba ngón " khi còn trẻ bố đã nhiều lần bị bắt giữ nhưng đều khéo léo chuồn thoát

    Lucchese là phó tướng cho Tom Gagliano 22 năm .Dù rằng ngang cơ với Gagliano,bố đã gạt đi tính chất riêng tư của mình để tập trung vào giá trị truyền thống của Mafia tức là —kiếm tiền và đừng để bị vồ . Từng sống dưới bàn tay khắc nghiệt của các bố già thủ cựu rồi nên Lucchese hết sức quan tâm đến quyền lợi anh em ,vì thế bố được anh em cực kỳ yêu mến ,bố làm ăn bằng cách xâm nhập vào các tập đoàn may mặc và chuyên chở rác ,ngó thì không ra gì nhưng bộn bạc thời đó ít ai biết món này

    Bố già Lucchese là dạng găng tơ hiện đại biết đầu tư vào những lĩnh vực làm ăn mới , nhưng cũng không hề bỏ đi truyền thống cũ như cờ bạc , cho vay nặng lãi ,xây dựng và ma túy ,bố cùng với Gagliano tiên phong đầu tư vào phi trường mới mở Idelwild Airport (sau này đổi tên là Kennedy Airport ), mua chuộc nghiệp đoàn ,hối lộ dành độc quyền chuyên chở ,cướp kho hàng ...v ..v ..

    Nhưng Lucchese cũng có tài năng trong việc kết bạn với cấp cao trong chính quyền và lợi dụng những mối quan hệ này để cầu lợi .Trong số các quan chức này có Armand Chankalian, phụ tá cho chánh án Myles Lane trùm tòa New york . năm 1945, Lucchese nộp đơn xin cấp chứng chỉ công dân tốt và đã được chấp thuận Chankalian là người làm chứng
    Thomas Murphy Chánh án tòa thượng thẩm



    Lucchese cũng có bạn là chánh án tòa thượng thẩm Thomas Murphy .Murphy là chánh án nổi tiếng dã từng truy tố nhiều vụ án Mafia ,tên ông được đặt cho sở cảnh sát New york . Tommy Lucchese lại là khách mời thường xuyên đến chơi nhà chánh án thế mới tài ,mọi hồ sơ truy tố Bố dều bị xếp xó trong tủ ,được niêm phong cẩn thận bỏ vào thư khố cấm mở ,Công lao to như thế nên tên bố long trọng được dặt làm biểu tượng cho một gia đình Mafia trong Ngũ Đại gia như để ghi nhớ công ơn người
    Sống cuộc đời găng tơ 44 năm gần nửa thế kỉ thế mà hồ sơ bố vẫn trắng tinh , bắn hai tay như một mà ít khi sờ tới súng .Cuối đời bố có một khối u trong não phải giải phẫu và bố không thể nào hoàn toàn hồi phục

    Bố chết ngày 13,7, 1967. Trên một ngàn người tới dự đám tang kể cả những ông Trùm , mặc dù biết rõ có FBI theo dõi nhưng hề chi ! Tommy Lucchese là người đáng kính trọng chẳng thể nào không đến viếng
    Lần sửa cuối bởi Lão Khoai, ngày 08-02-2011 lúc 07:28 AM.
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @6789 Cậu thích tôi làm tiếp gia đình Genovese do anh Hai sáng lập cùng với những gia đình Colombo, Gambino, ... hay là tạm ngưng chuyển qua cặp tình nhân sát thủ Bonie & Clyde một cặp Romeo Juliette trong giới giang hồ chuyên cướp nhà băng hồi đầu thế kỉ 20 ở Mỹ cũng thú vị lắm
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    @6789 Cậu thích tôi làm tiếp gia đình Genovese do anh Hai sáng lập cùng với những gia đình Colombo, Gambino, ... hay là tạm ngưng chuyển qua cặp tình nhân sát thủ Bonie & Clyde một cặp Romeo Juliette trong giới giang hồ chuyên cướp nhà băng hồi đầu thế kỉ 20 ở Mỹ cũng thú vị lắm
    Hai cây súng ngắn của cặp này vừa được bán đấu giá. Giá là 504 ngàn USD!
    Tôi cũng khoái cặp này lắm, xem trên History Channel chắc không hay bằng truyện của Lão Khoai. Nếu Lão có hứng xin cho đọc về cặp này.

    Bonnie and Clyde guns sell for $504K at NH auction - Yahoo! Finance

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định Gia đình Gambino

    Gia đing Gambino

    Vincent Mangano





    Sau cái chết của Masseria và Maranzano, các bố già thủ cựu dạt hết chịu không thấu đám trẻ Đường Thổ ,huống hồ bọn nó ghê quá nói giết là giết tức khắc không đàm phán rề rà như các lão già xưa ,bây giờ là quốc tế hóa phân vùng ăn chia rõ rệt , cánh Do thái , cánh Ái nhĩ lan ...v v ,nổi bật lên trong làng sát thủ mà nghe đến tên là kinh hoàng chính thị Phu đào mả Albert Anastasia, cũng còn có các biệt hiệu khác như Động đất .,Vua hành quyết ..

    Albert Anastasia Phu mả



    Anastasia là thủ phạm khoảng 30 vụ sát nhân ,bằng dao, súng , dây thắt cổ hoặc trực tiếp mần hoặc ra lệnh cho tay em ,thủ pháp giết người của Phu rất đa dạng ,chọn địa điểm , thời điểm đều hoàn hảo chính xác ,khi đã bị Phu lên danh sách ít có con mồi nào thoát khỏi ,gốc gác đầu tiên là Phu thuộc cánh gia đình Mangano,nhưng Phu thích các gia đình khác hơn đặc biệt ngưỡng mộ anh Hai Luc. công tử

    .Phu rất hận Philip, thằng anh em của bố già Mangano,vì thế nó phải là thằng bị khử đầu tiên ,vào tháng 4 ngày 19 1951, xác Philip's được tìm thấy ở Sheepshead Bay, Brooklyn, quần áo tươm tất đàng hoàng ngoại trừ gáy bị thủng một lỗ tròn xoe ,sau đó tiếp tới bố già Mangano được báo cáo mất tích ,không ai tìm thấy xác ,chỉ dự đoán là bố cùng thằng anh chắc đã bị đi cùng xuồng

    Mọi người cho rằng Phu chính là kẻ sát hại anh em nhà Mangano vì thế các bố già New York triệu tập y lên để hỏi cung . Anastasia chối bay biến ,nói không bao giờ thích giết người đó là các lão già ấy chán đời nên tự tử ,mọi người muốn cười ồ lên nhưng nhìn gương mặt hắn liền rét run nín thinh .Vì thế nghiễm nhiên Anastasia' là ông trùm mới của tổ chức Mangano

    Frank Costello bị bắn








    Anastasia kiểm soát phần lớn khu Brooklyn lúc nào cũng có cả toán sát thủ theo hầu ,đám này bao gồm nhiều quốc tịch , đen ,đỏ ,trung phi , trung đông ,có gan giết người là có thể gia nhập bất kể nguồn gốc ,kiếm tiền không hề từ bỏ bất kỳ thủ đoạn ,cực kì hiếu sát ,tính cách đó làm nên Phu đào mả ,làm nên sự kinh sợ của giới giang hồ ,kẻ thù cũng ít khi nào dám đụng độ hay trực tiếp xúc phạm tới hắn .Chỉ trừ một người ,nhỏ thó hiền lành lúc nào cũng nhỏ nhẹ phân trần ,nói chuyện phải quấy,là không hề ngán Phu chút nào .Còn ai vào đây ngoại trừ Bố già Gambino

    Willie Moretti





    Anastasia là chỗ dựa ,là kẻ bảo kê cho Frank Costello hiện đang điều hành gia đình Luciano (sau này được gọi là gia đình Genovese) khi Lucky ở tù và bị trục xuất ,lúc anh Hai chưa nổi tiếng còn là trưởng toán hành động ,Lục công tử đã được trùm New Jersey Willie Moretti hậu thuẫn ,bởi lão già này có mắt xanh đoán được anh hùng giữa trần ai ,lúc nào cũng có 50 thằng trong toán đặc nhiệm sẵn sàng ủng hộ anh Hai trong mọi phi vụ ,hậu đãi tới đó là hết cỡ ,chỉ sau này do bị giang mai mà không được điều trị đúng lúc bố già Moretti mới hơi bị tâm thần , có chút lẩm cẩm .Vito Genovese, kẻ có tham vọng trùm đời, phó tướng của anh Hai ,đã mau chóng tận dụng cơ hội này xin với nghiệp đoàn xóa sổ Moretti vì sợ lão sẽ làm phản bắt tay với chính quyền khai báo tùm lum vụ ám sát Kennedy là chết cả đám ( coi Frank sinatra ) Nghiệp đoàn nghe theo lời đề nghị của Lão Đại sáng mùng 4 tháng 10 1951,bốn tay sát thủ đã thanh toán lão già giang mai gọn ghẽ Vụ ám sát tổng thống từ nay khép lại hoàn toàn bí ẩn. Không còn sự hỗ trợ của Moretti Costello chạy qua Anastasia tìm sự ủng hộ , tìm đúng người quá xưa nay Phu chỉ phục mình anh Hai ,nay consiliori của gia đình anh Hai đang đơn độc bỏ nó sao đành .phải giúp thôi .Chỉ có một người ngồi trong bóng tối âm thầm thực hiện một cú sạc thần sầu ,tiêu diệt và gom tụ quần hùng về một mối .bố già Carlo Gambino

    Thái độ bạo động và hiếu sát của Phu là một nhược điểm cho hắn ,trong một lần xem TV vào một buổi tối năm 1952, thấy một buổi phỏng vấn kẻ làm chứng nhân trong vụ cướp nhà băng do Willie Sutton thực hiện , tên là Arnold Schuster đang ba hoa mô tả những điều trông thấy .Phu mả gầm lên -Tao không thể nào chịu được thằng chó đẻ này .Và sau đó tức khắc lên kế hoạch thịt Schuster.buồn cười cái là Phu chẳng có liên hệ tí ti gì với Willie Sutton ,gì thì gì chỉ vì ghét ..Thằng chó đẻ

    Albert Anatasia & wife


    Vụ giết hại Schuster' đã vi phạm trầm trọng luật lệ của nghiệp đoàn ,giết một dân thường là đã đi quá xa lệnh cấm Vito Genovese vớ được cơ hội bằng vàng bám riết lấy sự vi phạm này yêu cầu nghiệp đoàn xử lí ,vì nếu không ngăn chặn tức khắc sẽ là mối nguy hại sau này cho tổ chức .Trong thâm tâm Lão Đại biết rằng tiêu thằng này tất nhiên Costello không còn chỗ dựa ,cả một gia đình do anh Hai khổ công tạo dựng sẽ về tay mình còn gì tiện hơn , một hòn đá ném hai con chim .Quá tuyệt ! mà nếu nghiệp đoàn không chịu mình cũng có một con bài khác .Phu mả nào ngờ Carlo Gambino đã bí mật đi đêm với Genovese và lôi kéo ông trùm Joe Profaci (sau này là gia đình Colombo) nhập cuộc .Phải khuấy động lên cho chúng nó thanh toán lẫn nhau rồi từ từ mình làm cú vét ,Bố già Gambino cứ tủm tỉm cười trên đường đi phó hội

    Vụ ám sát Costello xảy ra ngày 2 tháng 5 1957, Costello đang đi bộ vào trong khu Central Park West. Không hề hay biết một chiếc Cadillac đen vừa tấp vào vỉa hè bên ngoài .Một gã nặng 150 kí gọi -Quà cho mày nè Frank -phát súng bắn trượt vừa lúc Frank cúi xuống hôn đào ,viên đạn chỉ sợt qua má ,gã mập chạy vù trở lại chiếc xe mà không biết rằng Frank đã thoát chết Costello sống sót nhưng sau cú này hãi quá xin về hưu luôn kẻ bắn là Vincent "Chin" Gigante sau này thành bố già gia đình Genovese vào cuối năm 1980s.)

    Murder, Inc.


    Vào buổi sáng ngay 25, tháng 10 ,6 tháng sau vụ giết hụt Costello', Albert Anastasia đang ngồi trong tiệm hớt tóc ở Park Sheraton Hotel trên đại lộ số 7 thưởng thức cạo râu .Hai thằng sát thủ đeo mặt nạ ùa vô ,bắt đầu nã đạn vào Phu mả Anastasia ,những phát đạn là thừa vì Phu mả thực ra đã bị thợ cạo cắt lìa cuống cổ (theo FBI press release ) Anastasia nằm im bất động máu bệt vào những lọn tóc dưới sàn .Tên tuổi Thợ cạo và hai sát thủ không ai biết nhưng giới giang hồ biết rõ đó là đàn em của gia đình Profaci ông trùm Carlo Gambino đã giao hợp đòng cho Joe Profaci thực hiện ,rồi ông trùm Joe lại giao lại cho Gallo và hai đàn em hắn ra tay

    Phu mả Anastasia vĩnh viễn nằm im trong mả ,đường hoạn lộ sáng sủa cho bố già Gambino ,một ông trùm thực sự lên ngôi thống trị Ngũ Đại gia the real Godfather.( tiếp )
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

Ngũ Đại Gia
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68