Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Ngũ Đại Gia
Hybrid View
-
25-01-2011, 10:24 AM #1
Nguyễn hồng Lam viết lại theo lời kể thôi bác ạ ,có nhiều chi tiết không đúng như nói về Lâm thợ điện tức Lâm chín ngón Đại cathay ..v vv ,ngoải ra còn thiếu nhiều nhân vật như Sơn vuơng người tù côn đảo , Sơn đảo hùng cứ vùng ông tạ , Mã thầu dậu khu chợ lớn , Diền khắc Kim vùng đa kao ,Hải phòng Kim trấn vùng nhà hàng Mỹ Cảnh, Queenbee.đó là chưa kể các tay hảo hán sót lại thời Bình Xuyên như Tà Keo ,Bảy cụt
Hề hề tính tôi thích kết bạn nên cũng biết nhiều anh hùng hảo hán ,có khi nằm bàn đèn nghe các bố đàn anh kể chuyện ,cũng thú lắm .các bố là cả một kho trải nghiệm càng nghe càng thích .Hồng Lam ít trải nghiệm lại hay phịa nên truyện thiếu sức nặngBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
25-01-2011, 10:34 AM #2
Chắc chắn thế rồi đó Lão huynh ơi,em ghét nhất nghe những ông không biết tý gì về Giang Hồ nhưng dám viết truyện viết báo,sai toét....chuyện Giang Hồ phải ngồi cùng Giang Hồ nói nghe mới phê,mới chính xác và hay hơn nữa là "chơi bời" cùng luôn cho thực tế...Em dám khẳng định,em chính là "kho tàng" về chuyện Giang Hồ Đất Cảng đây....hihi.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
25-01-2011, 12:56 PM #3
-
25-01-2011, 10:36 AM #4
-
25-01-2011, 11:17 AM #5
Có nhiều thứ thâm cung bí sử thích lắm bác ạ nhưng nhiều khi lại không phù hợp với nội qui diễn đàn đành chịu thôi .Các ông ấy lại nhăn mình hih thì mất vui lắm .Chứ chuyện cờ bạc bịp với giang hồ thì ôi thôi bao nhiêu cho vừa ,trải suốt từ thời Bảy Viễn bình xuyên đến Ba cụt hiihi thôi lại Thần khẩu hại xác phàm , khi nào về quê thế nào cũng kiếm anh em tha hồ trò chuyện
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
25-01-2011, 12:43 PM #6
Ngũ Đại Gia
Đánh dấu