Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Ngũ Đại Gia
Hybrid View
-
13-03-2011, 11:03 PM #1
Carlo Gambino

Carlo Gambino là một người đàn ông nhỏ thó hiền lành ,đôi mắt bé với cái mũi ngoại khổ . Joseph Bonanno, ông trùm gia đình Bonnano miêu tả bố già Gambino là (khôn như cáo ) nhìn ông ít ai nghĩ dó là ông trùm tội phạm ,dáng vẻ xuề xòa ,nụ cười luôn phảng phất trên môi hay giúp đỡ người khác ,không bao giờ to tiếng ,có ai biết ẩn sau những điều vô hại đó là bộ óc đầy thủ đoạn âm u ,và những cú mổ bất thần của rắn hổ mang .Một ông trùm đầy quyền lực kẻ đứng đầu Ngũ Đại Gia ,ông chính là hậu duệ của Borgias lãnh chúa thời Phục Hưng kẻ giết người không gớm tay
Aniello Dellacroce

Khi Phu mả Albert Anastasia bị loại ra khỏi cuộc chơi bố già Gambino thống lĩnh gia đình và chọn Aniello Dellacroce làm phó tướng .Dellacroce là sát nhân máu lạnh mà độ tàn độc chỉ thua Anastasia, chút xíu .Nước cờ thâm áo này của Gambino đã khiến cho bố nắm toàn bộ tay chân trung thành của Phu mả Anastasia để lại và chẳng ai nghi ngờ về cái chết của xếp mình
Lucky Luciano

Gambino có biệt tài luôn nhìn thấy trước diễn biến sự việc ,và hành động cực kì mau lẹ ,Khi chợt hiểu ra rằng lão đại Vito Genovese có tham vọng trùm đời không chịu an vị với giang sơn riêng của mình Bố già Gambino lặng lẽ thắt một cái nút thòng lọng .Thầy mà đã giăng bẫy thì trò chạy đâu cho thoát !. Genovese, bản thân cũng biết rằng Frank Costello, Meyer Lansky, và Lucky Luciano là kẻ thù của lão ,nhưng có ai ngờ Gambino, kẻ đã giúp lão loại bỏ phu mả Anastasia, lại âm thầm đi đêm với những bọn này để đưa mình vào tròng .Số là các bố già khác đều ngán đụng vào ma túy ,dính một phát là 15 năm trở lên chứ giỡn sao nhưng lão đại Genovese thì bất chấp ,lợi nhuận lớn quá quay lưng sao đành ,thế là các đàn em lão tha hồ xả láng buôn bàn thứ đó .Kẻ thù đã nhìn thấu điểm yếu này .Một cái bẫy âm thầm được dựng lên,cánh Puerto Rican nhận $100,000 đẻ phản thùng khai báo Genovese. Ngay cả nhà nước cũng không tin những thông tin do cánh Puerto Rican mang đến ,tin tức gì tụi mày dăm ba thằng cắc ké đời nào mới liên hệ được với cỡ Genovese .Nhưng có điều ,họ muốn Genovese quá sức ,muốn đưa Lão Đại vào tù cho xã hội bớt xáo trộn cho cảnh sát đỡ hụt hơi theo đuổi mấy thằng buôn bán ma túy ,thế là những lời nói vu vơ nhất cũng được coi là kinh thánh là sự thật thiêng liêng để đưa lão vào tù .Vụ này lão Đại kiếm được 15 năm nghỉ ngơi trong khám đường Sing Sing
Vito Genovese

Dù rằng bằng mưu mô xảo quyệt và những kế hoạch âm u thực hiện trong bóng tối .Nhưng Bố già Gambino là kẻ nhìn xa trông rộng luôn dặt quyền lợi gia đình lên trên hết ,coi trọng nguyên tắc liên kết và hòa bình ,vì thế năm 1962 bố đã cho con trai mình là Thomas lấy Frances Lucchese, con gái ông trùm Lucchese, một bố già hết sức quyền lực ở New york .Từ nay thanh thế bố già Gambino càng lúc càng lan rộng ra đến tận các bang khác .Nhưng cái ghê của bố là sở hữu được những quyền lực chính trị ,những ông tòa của ông xui gia .Vụ hôn nhân này coi như một thắng lợi lớn của Gambino ,vừa có gốc gác chính quyền chèo chống sau lưng ,vừa liên kết được hai gia đình tội phạm gộc ,gia tăng thanh thế và quyền lực .Bước khởi đầu gồm thâu Ngũ Đại gia về một mối
Tommy "Three Fingers" Lucchese

Dưới triều đại Gambino's những phi vụ đủ mọi dạng lan tràn khắp mọi bang hai gia đình Gambino và Lucchese liên kết khống chế toàn bộ công việc làm ăn ở phi trường JFK International Airport ,loại gần hết các đối thủ ,thôi thì không việc gì không làm từ chợ thịt , xây dựng , xưởng may , hộp đêm ,tận dụng tối đa những mặt bằng công việc hợp pháp để che dấu những hoạt động phi pháp sau lưng ,mà nào chỉ có thế bố còn tham gia làm từ thiện rất nhiệt tình đến độ có năm bố còn được bầu là nhà từ thiện số một New york
Anthony Scotto (l) và Attorney La Rosa

Gambino càng lúc càng gia tăng quyền lực đen , quyền lực chính trị thống lĩnh toàn bộ khu Manhattan , một trong những phó tướng của bố là Anthony Scotto,đã leo lên chức tổng giám đốc của International Longshoreman's Association,cuối năm 70s hãng đã có cả 100 ngàn công nhân hoạt động khắp nơi từ Maine tới Texas . Scotto cũng trở thành chủ tịch tập đoàn nghiệp đoàn 1814 ở Brooklyn . nhiều người chẳng ai có thể ngờ rằng kẻ ăn nói hết sức dịu dàng , có trình độ đại học như Scotto lại là thành viên Mafia, mối liên hệ sâu xa với các chính trị gia đã giúp hắn rất nhiều khi bị kết án năm 1977. Thống đốc . Carey và hai cựu Thị trưởng New York , John Lindsay và Robert Wagner, đã cực lực binh vực hắn trước tòa
Joe Colombo

Carlo Gambino cũng có tài năng biến những tình huống gay go bất lợi trở thành thuận tiện .Đầu năm 1960 Joe Bonanno Joe Mogliocco, xếp mới của gia đình Profaci , cảm thấy mình bị ép quá bởi vậy nên âm mưu lên kế hoạch thịt một lúc ba ông trùm Gambino Tommy Lucchese và ông trùm Buffalo thuộc cánh Los Angeles. Hợp đồng thi hành án được giao cho xạ thủ Joe Colombo,thuộc gia đình Profaci ,gã này tự nhiên thấy có cơ hội đổi đời mừng húm bèn đem tâu sạch mọi âm mưu với Bố già .Thế là bố già lặng lẽ trình bày sự việc với ủy ban để đòi hỏi công lý,ủy ban ra lệnh lão già Mogliocco nếu muốn sống thì phải về hưu . Bonanno thách thức ủy ban không chấp hành lệnh .thế là một ngày đẹp trời lão bị bắt cóc nhốt thiên thu cho tới khi lão đồng ý từ bỏ mọi quyền hành và lui về ở ẩn ở cái vùng heo hút miền Arizona ,ủy ban thưởng cho Colombo chức vụ của Mogliocco khi trước .Sau này gia đình lấy tên là Colombo Nhưng Colombo bị anh em đánh giá là thiếu khả năng nhất cử nhất động gì đều lệ thuộc vào lời khuyên của bố già Gambino'
Năm 1967, khi Tommy Lucchese lâm bệnh về hưu ,bố đã chỉ định Carmine Tramunti lên thay , Gambino ủng hộ trùm mới này hết lòng ,không ủng hộ sao được khi nó chỉ là thằng bù nhìn hoàn toàn do mình thao túng .Khi chiến tranh Vietnam leo thang dữ dội mọi người lo lắng khủng hoảng thì bố già Carlo Gambino đã thong dong quản lí một lúc ba gia đình và có một ảnh hưởng to lớn trong chính giới của Mỹ
Rồi bố cũng phải tuân theo qui luật cuộc đời mà thôi ,những năm cuối thập niên 70 sức khỏe bố suy sụp tuy thế bố vẫn điều hành toàn bộ công việc gia đình bằng thủ đoạn tay sắt bọc nhung ,biết mình sắp chết bố chỉ định người kế thừa Paul Castellano ,người vừa là anh em họ vừa là anh em cọc chèo
Paul Castellano

Mọi người vô cùng phẫn nộ lẽ ra phải là phó tướng Aniello Dellacroce mới phải chứ còn Castellano vừa tham lam , ích kỉ lại không thông minh lắm như lão thường tỏ ra với mọi người ,nhưng phó tướng Dellacroce là loại Mafia truyền thống luôn luôn chấp hành lệnh bề trên dù rằng trong bụng bất mãn
John Gotti 1974

Một sự cố xảy ra năm 1972 cháu của bố già Carlo Gambino, Manny Gambino, bị bắt cóc và đòi tiền chuộc $350,000 trả một lúc nhưng các bố già lại trả từng phần .Bọn bắt cóc nổi điên lên thịt Manny, chôn xác thằng bé ở vùng đầm lầy New Jersey các bố già lên kế hoạch trả thù ,danh sách các kẻ tình nghi đã được soạn sẵn .Thịt , phải thịt bằng hết tụi bay ,một trong những kẻ đó là James McBratney, kẻ có tiền án chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc .Thực sự , McBratney chẳng dính dáng gì đến vụ này nhưng có tên trong danh sách tức là phần số của mày ,phải chịu thôi Ba chiến sĩ lực lượng truy sát gia đình Gambino dồn hắn vào góc và xả súng nát bấy thân thể một trong ba kẻ hành quyết là John Gotti, người cực kì trung thành với Dellacroce sau này trở thành ông trùm gia đình Gambino (tiếp )Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Ngũ Đại Gia



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu