Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cậu Bé Vàng...MARADONA
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 22

Threaded View

  1. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định Một Bản Tango Hoàn Chỉnh

    Ở Mexico, ngay từ lúc khởi đầu vòng 1, đã có một "âm mưu" phế bỏ Maradona và lập Hugo Sanchez lên chiếc ngai vàng bỏ trống. Trong suốt một tuần lễ trước giờ nhập cuộc, báo chí Mexico đồng loạt ca tụng Hugo Sanchez, trấn áp mọi dư luận hướng về Maradona. Hai ngày trước cuộc đụng độ đầu tiên của Argentina với Nam Triều Tiên, không ít những tờ báo ngầm kích động "những nhà thái cực đạo" Nam Triều Tiên "tiêu diệt" Maradona để loại trừ hậu họa cho Hugo Sanchez. "Maradona là ngòi nổ duy nhất của đội Argentina. Nếu các cầu thủ Nam Triều Tiên biết cách làm nó tịt ngòi là họ sẽ nắm chắc đến 90% thắng lợi. Khán giả Mexico chắc chắn sẽ cổ động dữ dội cho đội Châu Á duy nhất này để cuộc tranh tài nổ ra hào hứng hơn". Trên tờ Esto đã xuất hiện những lời lẽ như thế, và chiều ngày 2-6-1986 trên sân Olimpico, theo tờ International Herald Tribune, Maradona trở thành "miếng thịt bò ngon lành" của các cầu thủ Nam Triều Tiên, đặc biệt là Kim Yong Se. Phóng viên UPI Fred Lief mỉa mai thêm là "chỉ thiếu có....dao và nĩa là đủ bộ" cho các cầu thủ Nam Triều Tiên.


    Huh Jung-Moo và các hậu vệ Hàn Quốc “chăm sóc” Maradona tận tình ở Mexico 86

    Ít ai biết được rằng, Maradona đã có riêng một HLV thể lực, đó là Fernando Signori (ngoài các HLV của CLB hay đội tuyển quốc gia). F.Signori nói:

    - Maradona luôn luyện tập hết sức mình, có được phản xạ nhanh. Anh luyện tập thật kỹ càng để sẵn sàng chống lại mọi sức ép thô bạo. Nhiều khi anh còn biết kết hợp hài hòa giữa thể lực và tâm lý. Anh luôn cố gắng để không phạm lỗi, sai sót gì trên sân cỏ.

    Chấm dứt vòng 1 ở bảng A, đội Argentina chỉ "bắn" tổng cộng được 6 phát vào lưới các đội đối phương, phần Maradona chỉ có 1, lại trở thành đề tài châm biếm của không ít tờ báo ở Mexico và ngay cả ở... Braxin. Trên tivi Mexico, phần tin thể thao tối 22-6 xuất hiện một tranh vẽ chọc cười: Maradona, 1 hình người khổng lồ đứng trên đôi chân ống sậy và quả bóng lọt khe chân quay lại nói "vĩnh biệt người hùng Napoli"!

    Maradona nổi quạu, nhưng hề gì, tất cả còn trên sổ tay của Bilardo. Dù ai sút vào lưới đối phương - Valdano, Ruggeri, Burruchaga hay ai khác - thì tất cả 5 bàn thắng đều do chính Maradona đặt bóng cho họ, sự nhịp nhàng êm ái của một bản tango. Và bởi tango là một vũ điệu có nguồn gốc từ Argentina nên người ta đã ví đội Argentina ở vòng như "bản tango chưa hoàn chỉnh". Dầu sao thì Maradona cũng phải mau miệng nói đôi lời: " Đừng nên lấy kết quả ở vòng đầu để đánh giá khả năng sau cùng của một đội bóng". Con đường danh vọng thật không êm ả chút nào.

    Tối ngày 24-6-1986, sinh hoạt trong "trại" Argentina hết sức thoải mái. Burruchaga đọc oang oang tất cả những bài báo ca ngợi bàn thắng kì diệu của Maradona vào lưới đội tuyển Anh và đọc luôn những điều người ta nghi ngờ về bàn thắng thứ nhất của Maradona trước thủ thành Shilton - Sau này trong một cuộc trả lời phỏng vấn anh đã gọi bàn thắng thứ nhất được ghi bởi "bàn tay của Chúa" - Maradona không dự bầu không khí vui vẻ này. Bilardo vừa nói với anh là một cuộc đối đầu giữa Maradona và Platini vào ngày 29-6-1986 rất có thể sẽ trở thành sự thật. Lúc đầu Maradona mỉm cười:

    - À, thế thì tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất ngày hôm ấy!

    Tuy nhiên sau đó anh tư lự, lộ vẻ căng thẳng. Có lẽ anh đã kịp suy nghĩ lại: Platini, một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, chẳng phải là chuyện đùa đâu. Ở Ý, cách đây cũng chẳng xa lắm, Napoli đụng với Juventus, Maradona và Platini hai người ở hai phía. Juventus hai lần chọc thủng lưới Napoli, trong đó chính Platini một lần làm chuyện ấy. Bàn thắng gây ấn tượng mạnh cho Maradona. Anh nói với Bilardo một câu khá tàn nhẫn đối với Platini, nhưng chỉ để tự trấn an mình:

    - Nhưng, tôi tin một cách chắc chắn rằng Beckenbauer sẽ "săn sóc" hộ tôi anh chàng Pháp ấy!

    Báo Mexico "moi" mẩu chuyện trên từ một người phục vụ trong CLB Americana, cho xuất hiện cùng ngày Maradona đích thân ghi hai bàn đẹp như mơ vào lưới đội tuyển Bỉ. Ngày 29-6-1986, tất cả những gì Beckenbauer dự tính cho Matthaus, Briegel, Rummenigge, Voeller... thì Bilardo cũng dự tính cho Brown, Valdano, Burruchaga, Maradona... Trước trận đấu ít hôm, Maradona lại cảm thấy đội CHLB Đức còn khó chơi hơn cả đội Pháp, là một đội mà anh không muốn gặp trước đây. Ngày 27-6-1986, Maradona tâm sự với phóng viên hãng tin DPA (CHLB Đức) thật lòng chứ không phải vị nể:

    - Tôi đã dự đoán là đội CHLB Đức sẽ gặp chúng tôi, nhưng đó thật không phải đội bóng tôi muốn gặp trong trận chung kết. Đội đó đã phải vượt bao nhiêu trở ngại mới vào đến chung kết. Đó là điều làm cho tôi lo ngại nhất. Nhưng chỉ lo ngại cho đến chừng nào chúng tôi chưa ra sân. Chúng tôi muốn đoạt cúp, tôi sẽ bị kèm chặt. Đó không phải vấn đề chỉ Beckenbauer mới phải giải quyết, có lẽ tôi sẽ phải đương đầu với Peter Briegel hoặc đôi ba người nữa. Nhưng tôi sẽ biết đá theo cách của tôi để giành cho được chức vô địch, chắc chắn như vậy. Chủ nhật tới tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên hành tinh này.

    Và ngày 29-6-1986, trên sân Azteca, Maradona đã thực hiện được trọn vẹn ước mơ của anh. Không làm "nhà độc tấu vĩ đại" được bởi sự quấy rối ồn ào của Matthaus và Briegel theo lệnh của "sếp" Beckenbauer, Maradona trở thành "nhà kiến thiết vĩ đại". Đội Argentina ghi 3 bàn thắng trong đó có 2 bàn chính anh dọn cỗ cho Valdano và Burruchaga nhập tiệc. Bàn thắng của Burruchaga nâng tỷ số 3-2 chấm dứt mọi nỗ lực của đội Đức.

    Pháo hoa nổ rực trời Mexico, tổng thống Mexico, Miguel de la Madrid và tổng thống Argentina Raul Alfonsin đã lần lượt bắt tay chúc mừng "nhà vua" mới lên ngôi lúc 26 tuổi, ngài Maradona. Điện mừng của các nguyên thủ quốc gia các nước Châu Mỹ tới tấp bay đến Argentina, nơi dân chúng quá đỗi tự hào về đứa con vinh quang của mình đã hát lên:

    "Maradona,1 bài thơ đã làm thế giới sửng sốt.
    Thế giới quỳ gối trước ông vua mới bóng đá!"


    Nhưng,cũng lúc này, dường như có một người vẫn chưa thần phục: Platini. Anh nói: "Maradona quả là một cầu thủ xuất sắc nhất Mexico 86". Và mọi người hiểu "của Mexico 86" có nghĩa chưa phải "của thế giới, mọi nơi và mọi lúc".

    Về sau, các "sử quan" của thế giới bóng đá có lẽ sẽ cần thêm một đôi dòng bình phẩm: " Maradona quả là nhân vật lỗi lạc. Điều đó không thể chối cãi. Năm 1986, lễ đăng quang dành cho anh hoàn toàn xứng đáng. Song đó cũng là năm mở ra thời điểm hết sức thuận lợi cho anh. Một lớp già sắp sửa ra đi: Platini, Rummenigge, Littbarski, Zico, Socrates, Bossis, Blokhin, Falcao... trong lúc lớp trẻ chưa kịp lớn lên: Burruchaga, Belanov, Rats, Papin, Stopyra, Bergomi, Casagrande, Careca... Lớp đương độ sung sức như Maradona chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh xuất hiện ở Mexico 86 vừa đúng lúc để hưởng trọn cơ may của thời điểm thuận lợi đó và bước lên ngôi tột đỉnh vinh quang. Menotti như vậy đáng được "nhà vua" xem là ân nhân đáng kính, người biết rõ Argentina 78 chưa phải là thời đại của Maradona, đã không cho anh đến ngai vàng quá sớm để chuốc lấy thất vọng đắng cay và tủi thẹn?


    Bàn ấn định tỷ số của Burruchaga trong trận chung kết World Cup 86

    (Phần kết_ Trở Về Buenos Aires và Sau Đó...)
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 01-05-2012 lúc 03:07 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Cậu Bé Vàng...MARADONA

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68