Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: Cậu Bé Vàng...MARADONA
Threaded View
-
26-01-2011, 10:22 PM #2
Zico, cầu thủ Braxin có khuôn mặt xương xương và cái nhìn thi sĩ, ngay từ Espana 82 đã được những người vội vàng phong tặng sớm cho các danh hiệu "Pele trắng" (Chúng ta nhớ có thời Tostao mang biệt danh này), "hoàng tử của bóng đá". Người ta nói nhiều tới cú sút phạt vòng cung ngay cự li 25 - 30 mét đã làm các thủ môn cảm thấy như đứng trước quả phạt đền. Người ta cũng nhắc tới kỹ thuật kỳ diệu của Zico khi anh tung hoành trên sân cỏ như vào chỗ không người. Và một kết luận đã vang lên trên nhiều mặt báo Pháp, Tây Đức: "Trong bóng đá, không có chuyện gì mà Zico không làm được".
Có. Zico đã thất bại ở các câu lạc bộ Châu Âu. Anh đem cái chân đau trở về Flamengo xứ cũ. Và buổi lễ trở về của "đứa con lưu lạc", khi cái chân vừa tạm khỏi là cả một niềm hân hoan cho Flamengo và đội tuyển Braxin - Zico ghi ba bàn vào lưới đối thủ. Zico vẫn là một ứng cử viên giành "quả bóng vàng" của Mundial 13 cho đến khi anh thực sự... làm mọi người vỡ mộng bởi những chục phút vào sân ở cuối trận gặp đội tuyển Pháp trong Mexico 86 khi chính anh đã sút hỏng quả phạt đền, đủ góp phần đưa đội tuyển Braxin dừng chân trước thềm vòng bán kết. Braxin thua trận và Zico chẳng được hưởng cái vinh quang mà anh mơ ước. Thế đó, trong bóng đá, vinh quang của một cá nhân chỉ có thể được nhận cùng với toàn đội hoặc ngược lại.
Danh thủ Zico
Thực ra cuối năm 85 đầu 86, báo giới thích thay thế sự so sánh Zico - Platini bằng sự so sánh Maradona - Platini. Chi tiết nhất là sự cân đo và so sánh về các yếu tố: Tốc độ, kỹ thuật, đánh đầu, sút hai chân, tâm lí thi đấu, tầm ảnh hưởng tới toàn đội, sự say mê của công chúng... giữa Maradona - Platini mà báo Pháp tờ France Football đã làm trước trận giao hữu Pháp - Argentina ( tối 26-3-86 tại Paris ). Sau khi phân tích kĩ từng chi tiết tờ báo không kết luận ai hơn ai. Dường như để cho trận đấu trả lời. Và trận đấu đã không trả lời: Platini không tham dự trận đấu, còn Argentina có Maradona đã thua trận 0-2. Người ta cũng đã thử tính điểm để cân tài, nhưng với cách đó lúc Platini trên cơ, lúc lại Maradona vượt trội. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ tới tận vòng chung kết, giữa tháng 6 -1986. Bởi lẽ nếu Platini có sức nặng của hàng loạt thắng lợi (Giải vô địch Châu Âu - Euro 84, giải quốc gia Pháp rồi Ý,cúp câu lạc bộ Châu Âu...) thì Maradona có sức trẻ (26 tuổi) hăm hở muốn lấy lại 2 Mundial bị bỏ lỡ...
Danh thủ Platini
Tới khi Mexico 86 đã xong vòng một, Paul Garner - Phóng viên tờ báo New York Time đã viết bài so sánh sau đây: "Trong khi Platini thể hiện được tính chính xác như một nhà đồ họa thì ngược lại, Maradona lại là một nghệ sĩ dễ đem lại xúc động cho khán giả, chơi bóng lắt léo với những nét hoa lá và khỏe mạnh như một bức tranh của Van Gogh. Anh được thành phố Naples rực nắng và náo nhiệt nâng niu trìu mến như một kỳ quan nhỏ". Nếu giới chuyên môn đưa lên bàn cân, phải chăng Platini có phần nhỉnh hơn? Pele nhận xét không úp mở: "Với tôi, Platini là cầu thủ xuất sắc nhất và hoàn chỉnh nhất thế giới hiện nay". Platini và Maradona đều là nạn nhân thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương... Platini tỏ ra có kỹ thuật khéo léo hơn trong việc tránh đòn cản phá của đối phương. Ngược lại, Maradona luôn là cầu thủ giữ bóng lâu hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Đó là đặc tính căn bản trong lối chơi của anh.
Bên ngoài sân cỏ Platini là con người trầm tĩnh, ít nói. Anh có rất ít bạn bè. Anh nói: "Vợ và hai con tôi giúp tôi giảm bớt sự căng thẳng mà tôi phải chịu với thế giới bên ngoài". Gia đình của Maradona là bố mẹ và bảy anh chị em. Anh thú thật: "Tôi không thể sống xa bố mẹ quá hai tuần lễ được,hoặc ít nhất cũng phải có một đứa em trai ở cạnh lúc tôi xa nhà...". Trong khi Platini sống ẩn dật và biệt lập với thế giới bên ngoài thì Maradona là một anh chàng hay đàn đúm, muốn sống hòa mình với khán giả mà anh yêu mến... Sau bài báo đấy ít hôm, Platini đã bị đội Cộng Hòa Liên Bang Đức loại khỏi cúp Thế Giới trong một trận đấu mà anh đã thua không chút quang vinh. Một tuần sau Maradona đã đoạt cúp Vàng và danh hiệu Quả Bóng Vàng. Hơn thế nữa, đa số bình luận viên cho rằng Maradona xứng đáng thay thế "Vua bóng đá Pele". Đó là một nhận xét hợp lí bởi vì, trong thời kỳ bóng đá trở lên "chật hẹp không gian" và quyết liệt như bây giờ, đã mấy Mundial qua người ta không được chứng kiến một nghệ sĩ sân cỏ nào có thể một mình làm nên bàn thắng, như Maradona đã làm trong trận gặp đội Anh và trận gặp đội Bỉ... Khi người ta nói với Maradona rằng anh là một Pele mới, Maradona đã hãnh diện cải chính: "Pele là Pele, tôi là Maradona". Có thể đó là lời của một ông Vua mới tuyên cải niên hiệu, cũng có thể đấy là sự bội bạc của đứa con cưng của số mệnh. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại bắt đầu từ ngày 30-10-1960, ngày Diego Armando Maradona chào đời.....
Cậu bé vàng Maradona
Trong thập niên 70-80, hàng loạt "thần đồng" bóng đá được phát hiện và không ít trong số đó sớm tiêu tan. Tại sao? Phần là vì cái phát hiện chỉ là "đồ giả" được đánh bóng lộng lẫy qua bùa phép của các tay quảng cáo. Phần vì các tài năng không thể tiếp tục đứng vững và đi lên trong cuộc đời khó khăn của riêng họ và trong quá nhiều cám dỗ ma quái của xã hội đảo điên. Không phải chỉ một lần thế giới đã suýt không có Maradona, nhiều cú đấm của số phận đã giáng vào con người này, anh cũng có những đêm "châu sa đầm đìa", những cuộc "bán mình" cay đắng, những lần toan từ bỏ thế giới bóng đá, những ngày "lưu vong"... những giây phút là nạn nhân của thói hiềm tị thấp kém... Thế nhưng, gục ngã rồi lại đứng lên, vươn vai và đi tới, đi tới trong một quá trình truân chuyên, bi đát lắm cay đắng và cũng nhiều thú vị. Cuối cùng con người ấy cũng thành công, thế giới hơn một lần suýt mất Maradona, nhưng Maradona vẫn còn đó, cất tiếng nói dõng dạc trên chót vót đỉnh vinh quang vào lúc anh 26 tuổi. Cho nên, dõi lại đường đi của chàng trai 26 tuổi này qua hai mundial rưỡi, qua bốn quốc gia, bốn câu lạc bộ anh từng khoác áo, cũng là dịp để xem xét về số phận một con người....
(Phần 1_Thần Đồng Xuất Hiện)Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 19-09-2012 lúc 06:47 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Cậu Bé Vàng...MARADONA
Đánh dấu