Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: Cậu Bé Vàng...MARADONA
Threaded View
-
26-01-2011, 11:57 PM #3
Thần Đồng Xuất Hiện
Năm 1969, chung kết bóng đá học sinh toàn Argentina, đội Cebollitas thua Pinte De Santiago. Một cầu thủ 9 tuổi của Cebollitas đã khóc ròng, không phải chỉ vì đội cậu đã thua, mà còn vì cậu đã không ghi được bàn thắng nào để giúp đội cậu thắng. Đồng đội đặt tay lên vai cậu nói: "Đừng buồn Diego, biết đâu sau này cậu lại trở thành cầu thủ nổi tiếng chiến thắng trong đêm chung kết cúp Thế Giới". Lời tiên đoán... con nít ấy đã trở thành hiện thực. Maradona đã chào đời và đón 1 bó hoa - Món quà xa xỉ đối với đôi vợ chồng nghèo Diego và Dalma, vừa trôi dạt từ vùng Esquyn tới mong tìm hạnh vận ở thủ đô Buenos Aires, bên bờ con sông có cái tên đầy hi vọng - "Sông bạc"(River Plate).
Đêm trước, nhà hộ sinh chỉ được đón chào 11 bé gái. Vì vậy, rạng sáng 30-10-1960, khi bé trai Diego Armando Maradona cất tiếng khóc chào đời thì bác sỹ hộ sinh đã đem tới tặng cho bà mẹ 1 bó hoa: "Bà Dalma, cậu bé rất khỏe, có thể là một lực sỹ tương lai đó...". Ông bố Diego thật sung sướng, trước đó ông mới chỉ có các cô con gái. Cho nên ngày sinh nhật 1 tuổi của cậu bé, ông cậu Gorger đã tặng cháu hẳn một trái bóng bằng da - một món quà mà trẻ em nghèo không bao giờ dám mơ tới. Trái bóng da dùng làm món quà thôi nôi có lí do của nó. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là ước mơ của hàng chục ngàn thanh niên nghèo Argentina. Hợp đồng với một CLB hạng nhất đó sẽ là nguồn sống cho cả một gia đình. Argentina, một trong ba cường quốc bóng đá Nam Mỹ, vốn là một nước xuất khẩu cầu thủ lớn của vùng. Một đồng hương của họ - Di Stefano - đã chẳng lừng danh "mũi tên trắng" trên thị trường cầu thủ Châu Âu đó sao? Và Argentina có quyền tự hào về những tên tuổi cỡ thế giới như Stabile, người đã ghi 8 bàn trong cúp Thế Giới lần thứ nhất. Vả lại ở Argentina, bóng đá là một đam mê rộng rãi, một cách giải trí hợp túi tiền người nghèo. Có cậu bé Argentina nào lại chẳng đã từng say mê đuổi theo trái bóng - dù làm bằng giẻ rách - thời năm tháng thơ ấu của mình? Nhưng thành cầu thủ chuyên nghiệp lại là một chuyện khác, cần phải có tài năng, ý chí và... tiền. Với một gia đình chỉ có ông bố làm công nhân, phải nuôi tới 8 đứa con như gia đình Diego, thì tiền đâu để ăn tập.
Maradona hồi nhỏ
Maradona bắt đầu đá bóng... ngoài đường phố như bất cứ đứa trẻ em nghèo nào ở Argentina. Maradona đá rất khá, nhưng không được ai chỉ bảo.
Cho đến một hôm, huấn luyện viên bóng đá Francisco Cornejo khám phá ra được tài năng chớm nở này và liền xếp vào đội Cebollitas (những củ hành) do ông coi sóc. Đội Cebollitas nổi lên rất nhanh kể từ khi có Maradona trong thành phần. Đội bóng thiếu niên mà Maradona thi đấu đã đạt kỉ lục 136 trận liên tiếp bất bại, trong đó Cebollitas không chỉ đối đầu với các đội bóng trong nước mà còn thi đấu với cả các đội bóng của Peru và Uruguay. Tài năng bóng đá của Diego Maradona được nhắc tới trên tờ báo Clarín, Diego được mô tả: " Một cậu bé có vóc dáng bé nhỏ nhưng lại có tài năng của một vận động viên xuất sắc". Bài báo này viết nhầm họ của cậu từ Maradona thành Caradona. Maradona cũng là một gương mặt quen thuộc của các cổ động viên Argentinos Juniors và cậu thường được chọn biểu diễn tâng bóng trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu của Argentinos. Nhờ tài nghệ tâng bóng của mình mà Diego đã được mời tham gia Sabados Circulares, một trong những chương trình truyền hình có nhiều người xem ở Argentina.
Cậu bé Maradona đam mê bóng đá ghê gớm. Cậu đi ngủ với trái bóng ôm trong lòng và thức dậy với trái bóng trong chân. Tài chơi bóng như làm xiếc của cậu đã lọt vào mắt xanh của ông cậu Gorger vốn là một thương gia, rồi sau đó lọt vào đôi mắt "bạc" của các ông chủ CLB Argentinos Juniors. Một áp-phe có thể có lời! (và quả thực có lời: sau này Argentinos Juniors đã chuyển nhượng cho Boca Junios thần đồng Maradona với giá 8 triệu đô la). Và 15 tuổi, Maradona được mời kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Argentinos Juniors. Bây giờ, ngay chính Maradona cũng không còn nhớ được nội dung của bản hợp đồng đó cũng như phần cậu được ăn chia. Nhưng việc CLB cấp cho cậu một ngôi nhà, một villa thực sự ở gần sân vận động đã làm cho cả gia đình ngỡ như nằm mơ. Ước mơ của bà Dalma trong hơn chục năm trôi dạt tại khu ổ chuột Villa Fiorito thuộc phía nam vùng Gran Buenos Aires giờ mới thành hiện thực. Ngày 20-10-1976, hán giả đã thấy một cậu bé chân ngắn, chưa đủ 16 tuổi khoác áo Argentinos Juniors làm xiếc giữa những bóng áo sậm của đội Dalares de Cordoba, tuy nhiên đội bóng cấp tỉnh này không phải đối thủ xứng tầm của Argentinos, nên cuộc ra mắt của Maradona không thật hùng vĩ lắm....
(Phần 2_Cú Đấm Đầu Tiên:MENOTTI)Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 29-04-2012 lúc 07:38 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Cậu Bé Vàng...MARADONA
Đánh dấu