Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cậu Bé Vàng...MARADONA
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 22

Threaded View

  1. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Năm 1983 cũng là năm Maradona thoát được một vụ bắt cóc nhờ cơ may trong những phút chót: Đầu năm, anh về nước thăm cô bạn gái Claudia. Ba tên cướp bịt mặt lực lưỡng đã rút súng chui vào xe của anh, trên xe có em trai và cháu trai của Maradona đang ngồi trong, khi đó Maradona đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc ở một quán bar có tiếng ăn chơi của thủ đô. Người ta đoán rằng bọn "mafia" Argentina này đã nhầm em trai anh Hugo Maradona với chính anh. Bọn chúng lái xe đi rồi thả 2 kẻ chúng bắt nhầm xuống. Nhưng nếu chúng thành công??

    Năm 1984 cũng không phải là năm hạnh phúc với Maradona ở Tây Ban Nha. Ngày 7-3 Barca thắng Manchester United 2-0 trong lượt đi cúp Châu Âu. Và ở trận lượt về MU đã xuất sắc đánh bại Maradona cùng đồng đội với tỷ số 3-0, loại Barca ra khỏi cúp. Tiếp đó trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha hai "thiên thần" Maradona và Schuster không thể giúp Barca gỡ lại dù Bilbao dẫn trước từ rất sớm bàn thắng của Cundica (phút 14). Cúp đã lọt vào tay Bilbao và một trận ẩu đả giữa hai đội thay cho lễ bế mạc, người ta chộp thấy hình ảnh hai "thiên thần" rất "tích cực san bằng tỷ số" trong những giây phút sau trận đấu đó... Menotti ra đi trong thất vọng, cặp bài trùng Menotti - Maradona đã lần thứ hai không thành công như thế giới hằng mong đợi. Các ông chủ thì bực dọc: Không phải cái gì đắt giá đều tốt cả. Và Maradona cũng phải ra đi, nhưng trong tiếng gầm hạnh phúc của người Ý ở Naples. Xin nói thêm 1 chút ít về Barca sau đó: Terry Venables (Anh) về nắm đội, và cầu thủ hạng hai Archibald thế chỗ của Maradona. Vậy mà họ thành công ngay sau đó, đoạt chức vô địch mùa giải 1985.

    Thế tại sao Menotti và Maradona đã thất bại với Barca? như họ đã từng thất bại ở Espana 82 cũng trên đất Tây Ban Nha?? Nếu không tính đến thắng lợi quá dễ dàng ở Tokyo 79 (giải Thanh Niên Thế Giới) thì hoàn toàn có thể thấy rằng cặp đôi Menotti - Maradona luôn thất bại. Phải chăng tính kỷ luật sắt đá của Menotti đã không để chỗ cho Maradona phát huy lối đá ngẫu hứng nghệ sĩ của mình? Phải chăng con người lầm lì Menotti khó thể để cho anh chàng đỏng đảnh Maradona nở nụ cười. Cầu thủ giỏi như một cây Violin số 1 của dàn nhạc, còn huấn luyện viên là nhạc trưởng, hơn nữa, là người soạn nhạc. Nhạc công chỉ có thể chơi được bản nhạc phù hợp với lối chơi của mình... Hình như với Maradona, HLV Carlos Bilardo sau này mới là nhà "soạn nhạc" thấu hiểu anh hơn. Còn một lí do nữa: do... Tây Ban Nha. Khi khuyên anh về với Barca các cố vấn của Maradona cũng như của Menotti đã tỏ ra là những nhà tài chính giỏi và nhà thể thao tồi. Nền bóng đá Tây Ban Nha thời đó đang trong đình trệ và bạo lực. Phải tới năm 1985 Miguel Munoz mới thổi được luồng gió mới vào nền bóng đá già nua ấy. Nhưng lúc đó Maradona đã rời mảnh đất ấy với những vết thương khó quên. Có 1001 lí do nhưng trên hết người ta có thể nhận ra rằng: Maradona vẫn chưa đủ độ chín và tinh quái trong sự nghiệp của mình!

    Maradona lại đi tìm miền đất hứa mới trên bản đồ Thế Giới có hình chiếc ủng. Ý, quốc gia lúc đó đã 3 lần vô địch Thế Giới, nơi có những CLB nổi tiếng như Juventus, AC Milan, Inter Milan... Và trong hơn một thập kỉ đã là nơi đặt chân khẳng định tài năng của những "lê dương" bóng đá. Có thể kể tên các ngôi sao trên đất nước này: Platini (Pháp), Dirceu, Cerezo, Zico, Edinho, Falcao, Junior (Braxin), Kempes, Passarella (Argentina), Boniek, Zmuda (Ba Lan), Briegel (Đức), Laudrup (Đan Mạch)... Hoàn toàn có thể lập đội tuyển siêu sao Thế Giới ở Ý. Tại đây, bóng đá được ví von như một ngành công nghiệp không ống khói. Ở Ý, bóng đá là một dịch vụ kinh doanh có lời (Mỗi CLB Ý đều có ít nhất 3 nguồn thu: Tiền bán vé - trung bình khoảng 7 triệu đô la/năm - Tiền bán bản quyền truyền hình trận đấu - cỡ 2 triệu đô/năm - và tiền quảng cáo cho các hãng danh tiếng có logo trên áo đấu - số tiền này tùy theo danh tiếng của đội bóng và hãng cần quảng cáo). Do vậy, cầu thủ nước ngoài ở Ý được trả lương rất cao. Họ được hưởng lương theo hợp đồng và trả bằng đô la. Có tiền thưởng sau mỗi trận thắng và với các siêu sao tiền thưởng được tính theo số ngàn vé bán thêm. Mặt khác, nền bóng đá Ý là một nền bóng đá có chất lượng và cởi mở. Các CLB Ý đã đoạt tất cả các loại cúp ở Châu Âu, siêu cúp và cúp liên lục địa. Họ luôn là đối thủ đáng gờm của các CLB Anh đang đình đám như Liverpool, MU, Aston Villa... còn các CLB Đức và Tây Ban Nha thì đang trong vòng khủng hoảng chìm đắm. Real và Barca mới trở lại đài quốc tế từ sau năm 1985... Cho nên làn sóng cầu thủ đã đổ về Ý, đến mức đe dọa nền bóng đá của chính nước này. Năm 1982, liên đoàn bóng đá Ý đã phải qui định mỗi CLB chỉ được có 2 cầu thủ nước ngoài. Chính về thế mà 2 CLB Juventus và AS Roma đã không thể tham dự vào cuộc tranh chấp Maradona: Juventus đã có Platini và đang hoán đổi Boniek - Laudrup, còn AS Roma đã có bộ đôi Braxin khét tiếng: Falcao và Cerezo. Một CLB nhỏ hơn đã nhẩy vào cuộc: CLB Napoli của thành phố Naples huyền ảo với những rặng ô-liu trên các sườn đồi thoai thoải. Một đoàn đại biểu của Napoli đã bay đến trụ sở CLB Barca đàm phán khi hay tin ngôi sao này sẽ ra đi khỏi CLB. Suốt một ngày các cule tụ tập quanh sân Nou Camp để bàn tán lo lắng, còn các tifosi của Napoli xúm bên điện thoại hồi hộp chờ đợi tin tức từ Tây Ban Nha. 17 giờ, bữa ăn chiều đã được dọn ra mời các nhà đàm phán nhưng công việc vẫn chưa ngã ngũ. Hai cổ động viên của Napoli đã tự trói mình trước của sân Nou Camp với ảnh Maradona treo trên ngực, trong ảnh còn có dòng chữ họ tuyên bố không tự cởi trói nếu Barcelona không đồng ý bán Maradona cho Napoli. 23 giờ, Barca đã chịu nhượng bộ. Một cuộc điện thoại được gọi gấp về Naples với nội dung ngắn gọn nhưng nghẹn ngào tiếng nói của người báo tin: "Maradona đã là của chúng ta". Naples vỡ òa, một đêm không ngủ với các tifosi, những du khách ngỡ tưởng đêm đó may mắn được dự lễ hội nào đó của thành phố nồng nhiệt này. 60 ngàn người Naples ra sân bay đón chào Maradona, một cảnh tượng chưa từng có trong tiền lệ. Hôm đó tất cả các bé trai chào đời ở Naples đều được đặt tên Diego Armando. Trong một ngày Maradona có hơn 300 anh em trùng tên. 70 ngàn người đến sân xem buổi tập đầu tiên của Maradona. Trong các nhà thờ người ta cầu nguyện cho "sức khỏe của Maradona và thắng lợi của chúng ta". Có một giai thoại vui như sau: một buổi tối Maradona đi nhậu say khướt hát hò ầm ĩ, một bà già mở cửa sổ gắt gỏng hỏi tại sao đêm rồi không giữ im lặng và tôn trọng cho sự yên tĩnh của khu nhà. Maradona lè nhè nói rằng: "Thưa bà, tôi là Maradona". Bà lão vội vàng đáp lại: "Ồ,mời ngài cứ tự nhiên hát tiếp"...

    Tình yêu của Naples dành cho Maradona quả thật không kể xiết. Thế giới, kể cả "vua" bóng đá Pele cũng chưa bao giờ được hưởng sự hâm mộ cuồng nhiệt tới như vậy. Và Maradona dường như chưa đáp ứng được những tấm lòng ấy, 3 trận đầu anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Trận thứ tư gặp Udinese anh ghi được 2 bàn và... lĩnh 1 thẻ đỏ. Tuy vậy Napoli vẫn không "lỗ": Họ bán được 40 ngàn vé dài hạn (mỗi vé khoảng 200 đô la) và đang dần dần thu hồi vốn đã bỏ ra để tậu ngôi sao này. Mỗi trận có Maradona thi đấu, trên khán đài có không dưới 60 ngàn khán giả. Rồi thì chính Maradona cũng tìm ra đường vào cầu môn của các CLB Ý: tới tháng 3-1986 anh đã ghi hơn 50% tổng số bàn thắng của Napoli. Maradona đã lấy lại được vị trí quốc tế của mình, các mỹ từ mà người ta gán cho anh quá sớm bây giờ đã thành hiện thực. Người ta bắt đầu thay sự so sánh Zico - Platini bằng sự so sánh Maradona - Platini....


    Maradona trong màu áo clb Napoli
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 29-04-2012 lúc 08:32 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Cậu Bé Vàng...MARADONA

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68