Kết quả 211 đến 220 của 298
Hybrid View
-
11-02-2011, 04:40 PM #1
Cả miền Bắc bây giờ trông chờ vào lớp trẻ như Tuấn Ngọc, mong rằng trong thời gian tới Tuấn Ngọc có thể đuổi kịp Lại Lý Huynh và có đc đẳng cấp của Vũ Quân ngày trước.
-
11-02-2011, 05:43 PM #2
-
10-02-2011, 10:30 PM #3
sdt của Trung bao nhiêu nhỉ...?
-
10-02-2011, 10:30 PM #4
Ông Trung đẹp trai nên nhiều người ái mộ đòi chụp hình chung ,mai mốt tôi cũng xin ông một pô mong ông đừng từ chối , hình nào cũng thấy ông Trang quấn quít với ông hết ,chắc hai ông là cặp bài trùng
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
10-02-2011, 10:40 PM #5
Hội CHÙA VUA năm nay rất đông, xem những ván đấu thật nhiều cảm xúc,những kỳ thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư không còn khoảng cách,thi đấu loại trực tiếp,thực sự sòng phẳng và cống hiến,những kỳ thủ lần đầu tiên tham gia giải, như Công "lủ' đã thi đấu rất thành công,trước QUYẾT THẮNG,KIÊN "con' và ĐIỆP "đại sư".Công thực sự tuổi trẻ tài cao,thi đấu bản lĩnh không ngại va chạm.Thực sự là ngựa ô của giải.....Chúc Công thi đấu tốt cống hiến hết mình.....Vinh quang thuộc về người may mắn
Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..
-
10-02-2011, 10:50 PM #6
hi hi Quân bún năm nay có vận mình tin Quân bún nhiều khả năng vô địch . Vận đang lên lắm , sau khó khăn mà ko ngã ngựa sẽ đi tới đích có điều Ngọc con cũng gần tương tự vậy . Năm nay 2 kỳ thủ vào CK dĩ nhiên là rất xuất sắc nhưng đều có sự may mắn ăn khớp đến kỳ lạ .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
11-02-2011, 04:12 AM #7
Năm nay sao ko thấy BHL tham quan vãn cảnh nhỉ,(hơi buồn)
có khi các bác ấy đến em Công Lủ có khí thế hơn không sót nước như vầy !
-
11-02-2011, 05:51 AM #8
Tại hạ là người cờ kém, tuy nhiên luôn cảm nhận cờ tướng như là một môn vừa nghệ thuật mà lại mang đầy tính tương tác, đối kháng, quả thực thấy rất là hấp dẫn.
Nghệ thuật nhưng có quy cách, biến hóa đa đoan nhưng lại có hệ thống, có những giai đoạn thiên về khía cạnh thuần tính khoa học, ví như các hệ thống khai cuộc hay những bài cờ tàn căn bản mang tính tất thắng hay tất hòa... Tuy nhiên, chính vì sự biến hóa và các phương án là một số lượng khổng lồ, khó mà tính được hết để có tính tất định như các phương pháp khoa học, kể cả dùng những máy tính mạnh nhất bây giờ, ngoài ra, mỗi cuộc cờ lại mang thêm tính tương tác, phụ thuộc vào hoàn cảnh và người chơi. Mà hoàn cảnh và người chơi lại là một vấn đề mang tính tinh thần, nên mang đậm những yếu tố chủ quan của con người, phụ thuộc vào sức khỏe, tâm sinh lý, quan điểm, tính cách... của những con người đang tương tác với nhau cùng thổi hồn vào những quân cờ vô tri vô giác. Vì vậy mà bảo Cờ tướng là một môn nghệ thuật là thế.
Quay lại ván cờ trên, kết quả thì đã rõ, những người thưởng thức có trình độ cờ cao sẽ có những đánh giá, nói như anh em giới cờ là "thẩm cờ", một cách đầy đủ và đúng đắn. Tại hạ nông nổi, trình độ cờ thấp, mạo muội và dũng cảm trình bày vài lời, gọi là múa rìu qua mắt Lý Quỳ, nếu có gì nông cạn, mong mọi người thứ cho.
Trận này diễn ra giữa hai kỳ thủ thuộc hàng tướng Miền Bắc, được anh em kỳ hữu đánh giá cũng phải cỡ top 10 hay top 20 của cả nước là Nguyễn Anh Quân và Phạm Quốc Hương, đánh tại một giải tuy gọi phong trào nhưng có truyền thống lâu đời và danh giá là giải Cờ Xuân Chùa Vua, nơi thờ thần Đế Thích, vị thần được dân gian suy tôn là Thần Cờ.
N.A. Quân và P.Q. Hương không lạ gì nhau, năm qua gặp nhau số lần chính thức ở các giải có lẽ cũng đếm hết số đầu ngón tay, những trận giao hữu, giao lưu thì không kể hết được, nên đã khá am hiểu nhau, cả cách đánh cờ lẫn cá tính của nhau, coi nhau như kỳ phùng địch thủ, nhưng nói về cờ, cũng có thể được gọi là tri âm tri kỷ rồi. Đánh cờ là môn đối kháng, bày cờ ra là như nhau, khác nhau chuyện đi tiên đi hậu, nhưng kết quả phải tất thắng tất hòa, bây giờ chơi cờ gặp người vừa là tri kỷ, vừa là đối thủ, đánh là phải cầu thắng, quả khó lắm thay!
Chính vì hiểu nhau, thì lại càng phải cần dựa vào cái mình hiểu đối thủ đến đâu, giấu được đi cái đối thủ chưa hiểu được hết bản thân mình, tung ra những tuyệt chiêu mới lạ, hóa giải được những đòn tuyệt chiêu mà đối phương đã luyện đến mức lư hỏa thuần thanh, thế mới mong cầu thắng được.
N.A. Quân có ưu thế là người đi tiên. Cờ của Quân đã ở mức tướng HN, khai trung tàn sát cục đều đã ở tầm rất cao, nhưng thêm vào đấy, sự biến hóa đột biến, quyết đoán là một cá tính trong cách chơi cở của Quân, các nước đi nếu đang giữ thế công đều mang đầy sát khí, nếu đang ở thế thủ thì tiếu lý tàng đao.
P.Q. Hương nội công thâm hậu, căn cơ vững chắc, tiến thoái vừa trầm hùng mà vẫn mang tính thanh thoát, cao sang. Có vẻ như Hương ưa chọn lối chơi ổn định, kiên nhẫn, chắt chiu từng ưu thế nhỏ, tích dần thành ưu thế lớn, khi có ưu thế lớn là dồn đối thủ về thế tất thua. Hương chơi cờ trầm ổn, kiên nhẫn, tôn trọng đối thủ, theo nghĩa là gặp ai cũng như nhau dù cao hay thấp, đều cẩn trọng vững vàng, kể cả nếu Hương có thua thì là do thế cục, lý do phải truy từ khai cục, chứ hầu như không bao giờ đi những nước có hai dấu ??, nói như giang hồ giới cờ là "mụ cờ". Chính vì có cái nội công chính tông, căn cơ trầm ổn, nên Hương ít lựa chọn lối chơi mạo hiểm, đối công quyết liệt, phi thắng tất thua, nói như giang hồ là đánh kiểu rất "bão". Đối đầu với Hương muốn thắng, ngoài cái nội công bài bản mang trong người, đối thủ phải hoặc có những phút xuất thần quyết đoán, hoặc là phải lỳ lợm, cần mẫn chắt chiu và kiên nhẫn hơn Hương. Lần này Hương ở thế hậu thủ, lại chỉ đánh đúng một ván cờ xanh chín, muốn thẳng quả là nan giải, và như vậy là phải bước vào chỗ mạo hiểm rồi.
-
11-02-2011, 05:52 AM #9
Quân đi tiên, vì cũng đã hiểu nhau rồi, vừa tránh cái mạnh của Hương và sử dụng cái ưu của mình, tránh đấu nội công, ép đối phương phải đối đầu với những đòn ngoại công đầy tính chiến đấu, nên Quân không dùng những khai cục thăm dò kiểu Tiên nhân chỉ lộ, hay những khai cục mang tính bình ổn công thủ vẹn toàn như Khởi mã cuộc, Phi tượng cuộc. Quân dùng trận Pháo đầu.
Trong trận hình này, nói chung Hương sẽ có hai lựa chọn là trận Bình phong mã hoặc Phản cung mã. Hương lên Mã 2 tiến 3. Thông thường khi Hương đi như vậy, đối phương sẽ cho là Hương chơi Phản cung mã.
Quân chủ động lựa chọn hệ thống Pháo đầu Tốt 7 tiến 1 mà chưa tiến Mã 2 lên ngay. Nước này vừa mang tính chủ động, vừa mang tính thăm dò. Thông thường chơi pháo đầu đối phó Bình phong mã hoặc Phản cung mã thì bên tiên sẽ nhảy hai mã vào trong, tuy nhiên ai đi tốt 2 hay tốt 7 trước thì sẽ được chủ động chọn hệ thống tấn công hay phòng thủ mà mình thuần thục. Ngoài ra, Tốt 7 tiến 1 có nghĩa là sẽ mở đường cho cánh trái sẽ linh hoạt và tham chiến trước, lại đè con Tốt 3 bên đối phương làm Mã 3 đối phương tạm thời sẽ buộc phải ở thế thủ.
Nước thứ 2 của Hương đi quyết định hướng phát triển của trận cờ. Cũng vì đã hiểu rõ đối thủ, và biết đối thủ cũng hiểu rõ mình không kém, Hương chọn một nước khá đặc biệt, và có lẽ làm bất ngờ cho mọi người, kể cả Quân, đấy là Xe 9 tiến 1. Đi nước này tức là sẽ không chơi được Phản cung mã nữa, mà khả năng sẽ phải nhảy nốt con Mã kia ra biên, cũng có thể có khả năng chơi thuận pháo hoặc pháo 8 bình vào lộ 4, lộ 6 hoặc lộ 3..., tùy tình huống tấn công của bên đen. Chọn thế trận này ngoài việc gây bất ngờ, thì có lẽ mục đích là nhanh ra xe, tranh hai hà hoặc nhanh chóng cản trở và uy hiếp hai mã đối phương, đổi lại sẽ phải chấp nhận bị động các quân pháo mã, nhất là hai mã.
Nước thứ 3, nhận thấy đối phương tiến nhanh ra xe cánh trái, chưa động binh pháo mã, Quân nhanh chóng khai triển cánh phải của mình bằng việc nhảy Mã 2 tiến 3, sau đó có thể sẽ ra xe nhanh, buộc đối phương phải chú ý triển khai cánh trái, chậm quá trình ra xe của đối phương, ngăn cản ý đồ của đối phương. Như vậy có thể chủ động ép con Mã 8 của đối phương phải dạt ra biên, hỗ trợ cho hệ thống Pháo đầu tiến tốt 7 của mình vì khi này tốt đầu của đối phương chỉ có một Mã bảo vệ. Hương cũng đã dự tính trước nên nhanh chóng nhảy mã 8 lên biên để tiếp tục triển khai con xe 9 của mình.
4. Xe 1 bình 2; Xe 9 bình 6
Hương chọn bình con Xe 9 ra lộ 6 chứ không phải lộ 4, có hai khả năng là uy hiếp con Mã 3 của đối phương, chiếm hà hoặc quá hà uy hiếp Tốt 7. Tuy nhiên vì Mã 7 của đối phương đã khá linh hoạt khi Tốt 7 đã tiến lên rồi, nên việc uy hiếp Mã 3 là một phương án có vẻ sẽ không ổn lắm vì Mã 3 đã có căn của pháo 2. Còn nếu muốn lên giữ hà, thì ra lộ 4 sẽ có thêm tác dụng là ngăn cản hoặc sớm uy hiếp con mã 7, hơn nữa sẽ tạo hình thế là hai bên sẽ có một bên cánh mạnh một bên cánh yếu hơn, ở hai phía ngược nhau, tuy nhiên Hương không chọn phương án này. Do đó nếu suy diễn theo hướng trên, khả năng Hương sẽ uy hiếp con tốt 7 có vẻ là lớn nhất.
5. Mã 8 tiến 7; Xe 6 tiến 4?!
Quân vì vẫn đang giữ tiên, cục diện cũng chưa phải thật là gay cấn giằng co, nên vẫn tiếp tục triển khai quân đều ở hai cánh, tiến nốt Mã 8 lên vào phía trong theo ý đồ từ trước. Hương tiến xe lên uy hiếp tốt 7 của đối phương. Vào nước cờ này, bên tiên có lẽ chỉ có lựa chọn tối ưu nhất là đưa tượng lên biên giữ Tốt 7, đảm bảo cục diện trận đấu vẫn giữ được nước tiên. Đi một nước Tượng có vẻ như là buộc bị lạc Tượng ra biên, nhưng nếu tiếp tục theo dõi, sẽ thấy thực ra nước lên Tượng biên là một nước công thủ vẹn toàn.
6. Tượng 7 tiến 9; Sĩ 4 tiến 5
Sau khi tiên đi nước lên Tượng giữ Tốt 7, bên hậu sẽ có một số lựa chọn như tiến Tốt 9 để khai thông con Mã biên, hoặc khai triển Xe, Pháo bên cánh phải, hoặc lên Sĩ Tượng để đảm bảo hệ thống phòng thủ. Với tình thế đối phương chơi Pháo đầu, bên hậu chỉ có một Mã giữ Tốt giữa, tình thế có thể là đối phương tiến Pháo 8 lên hà tróc Xe và nhảy Mã 7 lên Hà khai triển tấn công, uy hiếp Tốt đầu, Xe 2 của đối phương đã thông lộ 2, sẵn sàng lên hỗ trợ hoặc uy hiếp cánh trái của mình, Hương lựa chọn cách lên Sĩ 4 tiến 5, vừa là cái cốt cách danh gia chính tông, vừa là hợp với cách đánh của Hương.
7. Sĩ 6 tiến 5; Tốt 9 tiến 1
Quân đi nước Sĩ 6 tiến 5 nhất cử lưỡng tiện, vừa củng cố hệ thống phòng thủ, nhưng thực chất là tiếu lý tàng đao, tranh được nước Xe sau này sẽ ra lộ 4 trước, tạo sự linh hoạt cho con Xe chưa xuất chiến. Cánh trái của tiên và cánh phải của hậu đang ở tình thế tranh đoạt, bên nào chủ động triển khai trước ở cánh này mà hợp với hình thế cả bàn cờ sẽ dành ưu thế lớn. Chính vì vậy mà ở trên có nói nước thứ 6 Tượng 7 tiến 9 của tiên là nước công thủ vẹn toàn, tiến Sĩ sẽ nhanh ra được Xe ở lộ 4, nếu hậu giả sử có cố công bắt bằng được con Tốt 7 bằng cách đi Pháo 2 tiến 4 thì Xe bên tiên vẫn có thể ra lộ 7 ứng cứu cho con mã, vẫn tạo tình thế giữ được tiên và tiếp tục tập trung gây được áp lực mạnh lên trung lô của đối phương.
Vì hai con pháo lộ trái của tiên và lộ phải của hậu vẫn còn trông nhau để mà hành xử, mà có lẽ Pháo 2 bên hậu xấu hơn, không có nhiều sự lựa chọn cách triển khai, còn pháo 8 bên hậu có nhiều phương án triển khai hơn, tốt cho cả công và thủ, thế nên thành ra cánh phải của hậu bắt đầu có dấu hiệu bị tê liệt, muốn tháo gỡ có lẽ sẽ phải đổi quân và thất thêm tiên. Vì vậy, Hương chọn cách chủ động bên cánh trái, đợi thời chờ biến để khai triển quân bên cánh phải sau, vì thế phải tiến Tốt 9 lên để khai thông con Mã biên.
Bên tiên gươm giáo vốn đã sáng lòa, lại còn tàng đao nữa, Quân sẽ chọn phương án nào?
8. Tốt 5 tiến 1! Xe 6 thoái 1
Có lẽ cục diện trận đấu đã được quyết định ở nước thứ 8, bằng nước tấn Tốt đầu, ý đồ tấn công hung hãn và lộ rõ của bên tiên sau khi đã triển khai đầy đủ lực lượng và tạo được sự linh hoạt ở cả hai cánh, trong khi đối phương đã ở thế vừa phải hậu thủ bị động lại bị phá vỡ ý đồ gây bất ngờ và sớm tranh quyền chủ động bằng cách ra Xe nhanh.
Khi sự bất ngờ đã không còn là bất ngờ, thì bao giờ bên muốn gây bất ngờ cũng sẽ phải trả giá nặng nề hơn, đó là một nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc chơi, kỳ vọng lớn thì phải đi đôi với rủi ro cao.
Bên hậu có nhiều phương án lựa chọn tiếp theo, nhưng đều khó mà hóa giải được cho trọn vẹn nước tấn Tốt đầu tấn cung hung hãn của bên tiên. Chọn cách nào thì sau đấy cũng sẽ nảy ra phương án tấn công khác của đối phương với tình thế hung hiểm không kém. Có lẽ nước tiến Tốt đầu của Quân cũng là một nước gây bất ngờ, nhưng trong tình thế đã trù bị đầy đủ rồi. Người viết bài này không được xem trực tiếp trận đấu, nên cứ hình dung ra là sau khi Quân đi nước này, có lẽ Hương phải suy tính thật lâu và đăm chiêu. Hương chọn nước lùi Xe về giữ hà, mất thêm một nước tiên, chấp nhận chịu tấn công, định đưa mã biên lên hà với ý đồ dồn con Xe 2 của tiên, mong giảm áp lực và triển khai đối công. Tuy nhiên lực lượng rời rạc, cả hệ thống tấn công và phòng thủ đều thiếu sự liên kết và bị động, lại mất thêm một tiên, thành ra hình cờ đến đây gần như đã được định đoạt.
Từ nước thứ 9 trở đi, thế trận một chiều, một bên ào ạt tấn công với thế Pháo đầu Mã độn, một Xe tung một Xe hoành đều linh hoạt, sẵn sàng tấn công uy hiếp và những yếu huyệt của đối phương, một bên thì lo chống đỡ, trong tình thế rất bị động và rời rạc. Bên Hậu bình Xe đổi Pháo, giảm áp lực cũng như giảm cái nguy cơ ngay từ đầu trận khi chấp nhận bị Xe bên tiên o bế cánh trái, nhưng sự tình cũng đã muộn rồi.
Diễn biến tiếp theo còn nhiều điều hấp dẫn và đáng bàn, vẫn hấp dẫn bởi nó là những nước đi của danh thủ, tuy nhiên với những người chơi cờ ở trình độ cao, đi tiên khai cục chiếm ưu thế lớn thì đại thế đã định rồi.
Trận cờ này, cái hay của nó có lẽ nằm ở hoàn cảnh. Vì là một trận quyết tử knock out, giữa những danh thủ đã hiểu nhau đến có thể gọi là tri âm tri kỷ trong môn cờ, thế nên mới tạo ra trận cờ như thế. Nếu không có người chơi, bàn cơ và quân cờ là những thứ vô tri vô giác, còn các máy tính và phần mềm chỉ đơn giản là một thứ tốn điện mà thôi.
Tại hạ trình thấp, nói như cụ Nguyễn Du là "Lời quê chắp nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh". Có gì dốt nát, quá lời, mong quý bằng hữu bỏ quá cho.
-
11-02-2011, 10:20 AM #10
Lễ hội chùa Vua năm 2011 Nhân dịp đầu xuân Tân Mão năm 2011
Đánh dấu