Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Johny Fontaine và Mafia
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định Johny Fontaine và Mafia

    Cuộc đời thật của Frank Sinatra đã đuợc Mario Puzo tiểu thuyết hóa thành nhân vật Johny Fontaine trong bố già .Tuy nhiên ,ngoài đời Frank ghê gớm hơn nhiều họ chỉ giống nhau có vài điểm như hết lòng vì bạn ,mối tình đau khổ với Ava Gardner (trong truyện là Margot )
    Frank có giọng hát mượt như nhung ,chất ngất sóng biển Địa Trung Hải Ai đã nghe Frank hát My Way một lần là vĩnh viễn chẳng thể nào quên ,âm thanh đó sẽ vang vọng đến cuối cuộc đời
    Khi được phỏng vấn ,những ngươi đi nghe Frank hát đều chia sẻ một cảm giác chung hết sức lạ lùng, là họ đều có cảm tưởng như Frank đang hát riêng cho mình ,hết sức gần gũi khơi mở những riêng tư thầm kín tận đáy lòng
    Đó là loại người mà đàn ông thì mê được kết bạn ,phụ nữ thì sắp hàng lấy số chờ được hiến thân ,dù chỉ một lần trong đời cũng thỏa
    Bài viết sau dựa trên Crime Magazine với ký giả lừng danh viết về tội phạm J.D Chandler

    Khi ông còn trẻ ,lúc vừa mới nổi



    Ava Gardner Diễn viên đẹp tuyệt của mọi thời đại ,người đã làm cho Frank liều mạng chống lại ý ông trùm



    Đôi mắt tím biếc trong phim Người vũ nữ chân trần



    Được lên tem đủ biết sự ái mộ của công chúng dành cho Frank thế nào



    Lúc chuẩn bị đi Havana Cuba hội kiến với Lục công tử




    Theo tài liệu FBI mới được công bố gần đây Frank đã có những liên hệ mật thiết với Mafia ,không phải chỉ một bố già mà cả hằng tá ...Thậm chí chuyến đi dự hội nghị Mafia lừng lẫy tại Havana ,trong lần ấy Frank đã được vinh dự hội kiến nhân vật huyền thoại Anh Hai Lục công tử Charles Lucky Luciano
    Khi đĩa hát My way được tung ra thị trường như một lời tự sự ,mọi người đã thổn thức cùng với Frank nhưng riêng một người đang ngồi trên từng lầu 14 của một cao ốc đầy quyền lực ,người đàn ông với đôi mắt xám lạnh lẽo ,hung thần của giới tội phạm lại chẳng hề rung động mảy may .Người là J Edgar Hoover .Tổng giám đốc FBI

    Người được giới tội phạm gọi là chó ngao .Tổng giám đốc FBI Hoover





    Chó ngao và Robert Kennedy tổng truởng tư pháp




    càng nghe Lão càng sôi máu ,lời ca như nhạo báng ...I did it my way .Giỏi lắm ,cứ làm theo kiểu mày đi rồi sẽ có ngày ,tên sát nhân mắt xanh ạ ...

    Biết bao lần đã tưởng tống được nó vào nhà đá thế mà nó vẫn nhởn nhơ bên ngoài ,đến tổng thống mà cũng còn thích kết bạn với nó thì chịu sao thấu hả trời !.Lão cay đắng nghĩ tới lần gặp gỡ với tổng thống Nixon ,khệ nệ bưng cả chồng hồ sơ 1275 trang vào trình với biết bao chứng cớ .Thế mà ngài Tổng thống chỉ phất tay lạnh lùng giọng lạnh tanh -Tôi rất biết ơn nếu ông mang cho tôi những đĩa nhạc mới nhất của Frank, còn mấy thứ này ông đem về mà đọc ,
    Mà có phải riêng gì Nixon đâu? Kennedy cũng mê mẩn nó nữa ,rồi sau này đến Reagan thì không giứ kẽ gì nữa nói toạc ra tụi tôi là bạn bè để hắn yên

    Trong thập niên 1960 mọi người đã lờ mờ biết về mối quan hệ của Frank với Sam giancana ông trùm mafia Chicago ,có thể nói rằng Frank quan hệ với Mafia từ khi mới đẻ ,Babe Garvante chú của Frank là tài xế cho băng đảng Willie Moretti ,chuyên trách cắt đuôi và chở đồng bọn tẩu thoát sau này bị truy tố tội sát nhân ,bóc lịch 15 năm .FBI còn cho biết thêm Frank là cháu họ xa của Al Capone


    Anh em Fischetti bạn nối khố của Frank



    Charles ''Trigger Happy'' Fischetti, là ''Chicago gangster''trong hồ sơ FBI chính thực bạn nối khố của Frank .Đầu năm 1940 Willie Charles Fischetti đang nằm trong tầm ngắm của FBI thế mà Frank cũng chẳng ngần ngại gì đi cùng với Charles vào thăm mẹ hắn đang đau nặng ở Brooklyn 3 tiếng đồng hồ ,sau này khi bị thẩm vấn về chuyến đi đó còn trả lời hết sức xách mé -Ông thì biết thế chó gì về tình bạn ..

    tình bạn với Fischetti đã kéo dài cho đến cuối đời của frank


    Ông trùm Moretti ,người đỡ đầu cho Frank đồng thời là tay sát thủ chính trong vụ chấn động Chicago ( Ngày Valentine bi thảm,15 tay súng bị bắn hạ trong vụ thảm sát đẫm máu )





    Willie Moretti

    Sự nối kết với ông trùm moretti là một buớc quan trọng trong sự nghiệp của Frank ,người vợ đầu tiên là em họ của một thành viên chủ chốt trong gia đình Moretti,bố già Moretti kiểm soát cờ bạc Bergen County ,New Jersey miền Bắc, và là bạn bè Frank Costello, New York Mafia
    Bố già này đã giúp đỡ Frank rất nhiều trong buổi đầu lập nghiệp ,khi mà tin tức rộ lên Frank sẽ kết hôn với Ava Gadner ông trùm chỉ gửi 1 điện tín với lời nhắn -Về với vợ ngay -
    Không đời nào! tình đã đậm rồi bỏ sao đuợc .Muốn ra sao thì ra chớ Frank dứt khoát khước từ

    Ông bầu Tommy Dorsey kiêm tay kèn Saxo



    Ông bầu ca nhạc của Frank ,Tommy Dorsey nhất định không nhả Frank ra đi làm ăn nơi khác lão ăn chặn 40% lợi nhuận của frank .Ngày đầu vì muốn nổi tiếng frank đã phải cắn răng kí bản hợp đồng ma quỉ này bán linh hồn cho lão

    Tuởng cái gì chuyện đó mà cũng phải lo lắng âu sầu ,Moretti trấn an Frank
    ngày hôm sau lão bầu lót tót đi chơi khuya về đang lục túi tìm chìa khóa ,thình lình có một họng súng lạnh toát kê vô đầu .Coi ! đứa nào chơi kì vậy cà
    Từ đâu xuất hiện thêm 2 thằng cốt đột kè cổ lão vào nhà ,ấn ngồi xuống cái bàn tổ chảng ,một gã móc trong túi cái bản hợp đồng ra hỏi
    Frank trả mày bao nhiêu để xóa hợp đồng ?
    Lão lí nhí đáp 500k ,
    Vậy tại sao mày không chịu ,lão ấp úng phân trần ,nó còn làm ra tiền nhiều , nhiêu đó đâu có đuợc
    Bây giờ tụi tao mua lại mày bán không ?
    lão nhìn nghi ngờ hỏi các ông mua bao nhiêu ?
    Một đồng thôi , một là mày bán, kí vào đây, hai là tao lấy tí óc điền vào chỗ này .
    Tiếc đứt ruột nhưng lão cũng phải kí cho toàn mạng, Me. tụi này có nói chơi bao giờ

    Thân thích là thế nhưng cuối cùng Moretti cũng bị bắn gục vì trái lệnh anh Hai

    Moretti bị bắn trong tiệm ăn lúc đang thuởng thức món ăn Spaghetti truyền thống




    Bức ảnh này tờ báo New York Times phải trả 100k để có đuợc nó ,kẻ bán ảnh sau này bị thắt cổ tới chết , sau đó bị bỏ vào một thùng phi cùng với xi măng gạch cát đá đúc thành một khối bê tông đổ xuống vùng đầm lầy New Jersey

    Từ trái qua phải Paul Castellano, Gregory DePalma, Sinatra, Tommy Marson, và Bố già Huyền thoại Carlo Gambino



    còn nữa
    Lần sửa cuối bởi Lão Khoai, ngày 25-01-2011 lúc 06:50 AM.
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

Johny Fontaine và Mafia

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68