Hôm nay tự nhiên nhớ tới các sao Hong Kong mà tôi biết từ thập niên 80. Lâm Thanh Hà có chồng và hai con, chồng là thương gia giàu có. Củng Lợi, cô này tôi cũng mê qua, hiện là vợ của một doanh nhân nổi tiếng. Triệu Vy, cô nay xinh ghê, nay là vợ của một đại gia. Lý Gia Hân, cô này đẹp ghê, nay là vợ của một anh nhà giàu. Lê Tư, em này xinh quá, hiện là vợ của tỷ phú... Còn bao nhiêu sao xinh đẹp mà tôi thích nhưng không dám nghĩ tới nữa vì sợ phát hiện ra là mình đã chọn sai nghề. Mà nếu có chọn đúng nghề doanh nhân tôi cũng đã chọn lầm nơi phát triển hehe. Phải dời doanh trại qua Hong Kong, kiếm tiền rủng rỉnh bỏ túi, vác vài sao về cùng đi meeting cho nó sang. hehehe

Nói đùa chơi cho vui chứ sức mạnh của đồng tiền thì ai mà chả biết. Bên Hong Kong, ở Việt Nam hay bên Mỹ này nếu nhiều tiền thì hay bị sao đè. Tuy tôi không mê tín lắm nhưng cũng đang định cúng sao, vì nghe nói làm ăn thất bại hay do sao này sao nọ. Sao Thái Bạch, sao La Hầu, hay sao Quả Tạ sao nào xui xui thì tôi cúng cho đi hết. Sao nào nghe tên được được như là siêu sao Hà Hà gì gì đó. Tăng Thanh Hà? thua luôn! em này cũng bị đại gia nào rinh mất mẹ rồi! Thôi cúng trước tính sau được hay không cũng no star where (không sao đâu) hehe