Kết quả 61 đến 70 của 1002
Chủ đề: Anh Em Hội Quán III
-
31-05-2013, 12:03 PM #61
-
31-05-2013, 01:31 PM #62
-
31-05-2013, 02:24 PM #63
Câu chuyện này chứng tỏ văn hóa đọc cực kỳ quan trọng nhá
-
31-05-2013, 10:58 PM #64
Hôm nay (THỨ 6, 31/5), một số anh em đã tới quán sinh hoạt và đóng góp quỹ liên hoan và nộp bổ sung quỹ CLB. Nhờ thủ quỹ Huyenmapu cập nhật giúp sau đây, tại topic này để mọi người cùng biết.
- Reporter đã nộp vào quỹ liên hoan 1000k và đóng thêm 4 tháng (200k) quỹ CLB năm 2013.
- a Như đã nộp quỹ liên hoan (200k).
- Dibui đóng quỹ gì đó...
- Nghiên..............
Còn ai nữa nhỉ... (Mapu cập nhật nhé)
Mọi người xem ai còn nợ quỹ CLB, lệ phí đánh giải TLKD (2 đội AE 1&2) và chưa đóng quỹ liên hoan sinh nhật CLB thì bổ sung trong 2 ngày T7, CN nhé.Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 31-05-2013 lúc 11:01 PM.
-
31-05-2013, 11:25 PM #65
Hôm nay ra quán, tự dưng anh Hảo tốt bụng thế rủ em đánh cờ. Lại còn thoải mái chấp mã tiên. Ván thứ 1, em quá là ưu nên phải thắng thôi. Ván thứ 2 cần bằng hơn nhưng cuối cùng rụng kim thua mới đau. Đang đánh ván thứ 3 thì anh Hảo lại phải chạy về đón con. Kết quả thế cũng tạm được.
Em Thành ra chờ anh Nghiên mãi ko thấy tới nhảy vào tiếp tục câu chuyện với phân độ ván 2 ván 1 tiên. Kết quả là ván nào em ấy chấp 2 tiên thì đánh tốt hơn. Có 1 ván em Thành thua vì time
. Chắc đi đánh giải, em Thành nên phân bổ thời gian thi đấu hợp lý hơn.
Một ngày thi đấu thật căng thắng khi lại bị Hùng Nam Đồng tra tấn 2 ván, nói chung phân độ 2 tiên là chơi được
Hôm nay ra quán, em còn được quả "hẹn hò" với anh Dương Như phân độ mã 3 tiên vào 1 hôm nào đó. Anh Như đánh giang hồ nhiều nên phân độ này có khi em toi nhanh. Nhưng dù sao cũng nên thử 1 tí. Hehe.
Hôm nào rảnh, anh Minh ali sẽ lại cái phân độ ko dùng pháo. Anh Minh mà ko có pháo thì đúng là cô Hiền roài
-
01-06-2013, 10:05 PM #66
Hôm nay, Tùng thua 1 ván khá đau khi liên tục ở thế công và đối phương đã gần hết giờ. Sót nước phát chết ngay. Cố gắng những ván sau nhé, trưởng ban chuyên môn.
Ở nước 22, Tùng chỉ có thể đi 1 trong 2 nước mã. Nếu đi theo phương án đã ko đi thì có khi đối phương sẽ khó đi hơn.
-
01-06-2013, 10:20 PM #67
VÒNG 3 TLKD, Anh Em 1 - Kỳ Siêu 2: 3-0 (6-2)
- Nguyễn Ngọc Tùng - Nguyễn Hữu Nghị: 0-2
- Đại Ngọc Lâm - Tạ Thanh Giang: 2-0
- Dương Như - Nguyễn Tiến Cường: 2-0
- Phạm Quang Minh - Lê Việt Hùng: 2-0
Thật bất ngờ khi ở bàn tướng, Tùng LG lại để thua trước kỳ thủ được cho là sức cờ yếu nhất đội bạn (giải pháp "thí tướng"?). Rõ ràng, tâm lý chủ quan và sự bất ổn phong độ vẫn là nhược điểm lớn của Tùng, cần sớm khắc phục nếu muốn góp sức cùng đội để tiến xa!
Ba bàn tá còn lại của chúng ta hôm nay đều chơi xuất sắc. A Dương Như hoàn toàn chiếm thượng phong từ khai cuộc tới trung cuộc, không cho "Thái tử" Nguyễn Tiến Cường (con trai cụ Nguyễn Tấn Thọ - Kỳ vương Bắc Kỳ một thời) một cơ hội nào.
Minh Ali lần đầu xuất chiến cũng áp đảo từ khai cuộc trước Hùng Skeleton với khai cuộc Ngũ lục pháo biên mã đối Bình phong mã khai tam binh, cuối dứt điểm bằng quả cục độc.
Đại Ngọc Lâm tiếp tục cho thấy phong độ ổn định, ở hình cờ cân bằng nhưng khéo léo khai thác tâm lý cầu thắng của Giang "say", điều chuyển quân nhịp nhàng rồi hạ thủ ngọt như mía!
Một chiến thắng rất đúng lúc, là món quà đúng dịp kỷ niệm sinh nhật CLB.
Ngày mai, Anh Em 2 gặp Hà Thành - một đối thủ đang rất tiến bộ gần đây (hòa Kỳ Siêu 1 và thắng Hà Đông). Chúc "tướng quân" Bùi Mạnh Hảo và các kỳ thủ AE2 thi đấu tốt!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 01-06-2013 lúc 10:29 PM.
-
01-06-2013, 10:48 PM #68
Mai em xin đăng kí thi đấu! ( có cổ động viên đến cổ vũ ^_^)
-
01-06-2013, 11:01 PM #69
-
01-06-2013, 11:09 PM #70
Ván của Tùng còn biến mà Tùng thẩm ngay sau ván đấu, cờ vẫn tươi
Anh Em Hội Quán III
Đánh dấu