Trích dẫn Gửi bởi odukich Xem bài viết
Hôm nay, AE2 thắng TPHD thật may mắn. Anh Tiến khai cuộc lép ngay từ đầu, nhìn sang thấy trăm nghìn đường chết. Bàn anh Nghiên thì đang ưu thế chuyển thành quân bình, may mắn tận dụng được nước yếu của kỳ thủ đội bạn nên bắt được xe. Bàn Sơn thì khai cuộc quân bình, bỗng dưng thấy kém và thua. Lúc này odukich đã bắt được ngựa của đối phương nên khả năng thắng là rất cao. Anh Tiến ngồi bên cạnh thì cứ hút chết không biết bao lần, đưa được về tàn xe tốt vần xe, sỹ (hòa). Hy vọng, các trận sau AE2 sẽ đánh ngày một tốt hơn!
Tranh luận một chút: Bàn anh vẫn duy trì ưu thế từ đầu đến cuối đấy chứ (buộc đối thủ phạm sai lầm lớn khi đi tướng 5 bình 4 dẫn tới thua nhanh nhưng cũng rất khó đi, vì nếu đi pháo 9 tấn 7 hoặc lùi 1 thì bị xe đỏ chém sĩ rồi đấu xe vẫn kém tàn, đỏ có nước thượng tướng tránh mã đen chém tượng). Thái và các a.e xem có cách nào thắng nhanh hoặc bên hậu có nước phản nào thì chỉ dùm để rút kinh nghiệm. Thực tình hôm qua đưa vợ con về quê, trưa nay ra gấp để kịp thi đấu, đánh xong mệt nhoài, anh Tuấn vuminh rủ chơi cờ nhanh có thưởng mà không còn sức.