Hôm qua trước khi đánh cờ mình có việc ngồi uống bia từ gần 12 giờ trưa,sát giờ thi đấu lãnh đội gọi điện đến đánh,đến nơi thì lãnh đội đang định bố trí anh Tiến đánh thay thì phải vì sợ mình về không kịp,mình vẫn xin thi đấu và mọi người còn đùa là đánh võ say à.Sau khai cuộc đánh pháo đầu tam binh nhưng cố tình trá trận thì bị kém phân,đang tìm cách pha hòa thì bàn 1 đã thua nên càng lo,may mà đối thủ đi vài nước yếu nên mình tận dụng được để gỡ hòa cho đồng đội.
Sau đó vì đang dở công việc nên lại phải đi tiếp nên đã ra gọi lãnh đội(đang đánh cờ) và anh Tiến đang ở bên ngoài vào ngay để cổ vũ tinh thần cho Nghiên cũng như nhắc nhở giờ giấc nếu cần thiết.Chiến thắng vòng này AE2 lại có cơ hội đi tiếp mặc dù là khó khăn và cơ hội không nhiều nhưng AE2 sẽ quyết tâm hơn ở lướt về như năm ngoái.