Trích dẫn Gửi bởi Cờ_Cơm Xem bài viết
PS : Đệ chưa bao giờ coi những trao đổi giữa Bác và đệ là tranh luận cả

Ở bài trên đệ có viết 1 đoạn của Huỳnh Kim Phú đó Bác không biết sao ?

Ý Bác muốn nói là lý Thiên Nhân tương dữ , Thiên Nhân tương hợp , Thiên Nhân tương đồng ?

Đã nói rồi : Cho dù Phematranhtien hay phế mã rồi thua luôn .... vẫn giống mà khác , khác mà giống đó Bác !

Bác càng lý luận đệ thấy Bác không hiểu thích đáng về thuyết Nhất Nguyên Luận !

Nhưng nếu Bác đã nói thế tiểu đệ cũng xin dẫn ra cái giống mà khác củA Ngũ Hành để Bác tường .

- Nếu Bác PhiHuong có luận giảng thêm về từ Tương nào đó đệ xin được lắng nghe ?
Nguyên văn bởi : Thợ mộc
Xem gì thì xem, nghiên cứu gì thì nghiên cứu. Tâm không vững, tinh thần mệt mỏi, dù cho trên thông thiên văn, dưới tường mọi thứ thì chắc chắn sẽ có lúc mắc sai lầm lớn. bởi vậy mà cái tôi mới là cái thiết yếu của những bậc minh sư giúp ích cho đời. Xin có vài dòng ngắn ngủi gửi tới các bác.

Tuy nhiên phàm là con người ta cho dù là bậc minh sư giỏi đến mấy ai mà không có lúc tinh thần kém minh mẫn, trí tuệ gặp lúc mệt mỏi.Biết lúc ấy mà dừng thì mới là giỏi....!!!
Đại đức Cờ_Ơm_Cơm ơi ! Phihuong nhàn rỗi dạo quanh vườn lượm nhặt được sáu nhánh tương ớt đây này :
- Sinh - Khắc - Thừa - Vũ - Chế - Hóa.

@ Chàng Thợ_mộc khéo rút được những kinh nghiệm thật là đáng nể ! Gặp hôm người mệt mỏi, kém minh mẫn, dù có người tự nguyện đến nộp cờ cũng nhất quyết không thèm chơi ... hihì...