Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Hàn Thái hư
Hybrid View
-
11-02-2011, 06:28 PM #1
Hàn Thái hư
Thân tặng Tranbinh ,trời đã vào xuân .Bạn đang hành hiệp phương nao ?
Cảm ơn Lão đã quan tâm
Em đây vẫn vậy một thân một mình
Số trời đã định , I think ??!!
Muốn đi chơi Tết mà no money ?
Sáng , trưa , chiều , tối...alone
Chỉ mong một chút phone của You ...
-
12-02-2011, 11:36 AM #2
-
13-02-2011, 10:51 AM #3
Bác cứ quá nhời..nàm Em tổn thọ ,thú thực thấy các Bác buôn dưa nê Em cũng thích nắm ,nhiều lúc muốn sán đến nhưng ngài ngại. Hôm rồi thấy Bác ủ mưu phóng hỏa đốt nhà nại còn định dùng Độc cô trúc diệt khẩu nàm Em sờ sợ. mấy hôm sau nại thấy Bác đến Tây thôn lơi thủy tận sơn cùng dò đường chán chê mới về nhà lên không biết niên nạc với Bác như thế lào ? Cho Em hỏi khí không phải : Liễu ám hoa minh biệt { hay hựu ?} nhất thôn .Mấy nời dông dài
xin lượng thứ
-
13-02-2011, 10:59 AM #4
-
13-02-2011, 11:17 AM #5
Khà khà ,bác lại định làm khó tôi .Hán học uyên thâm như bác mà lại hỏi kẻ hèn nhập môn này ,nhưng cũng bi bô vậy
Theo tôi chữ biệt hay quá chỉ sự lẻ loi ẩn kín ,bắt gặp điều hoàn toàn mới lạ khi đã cùng đuờng ,đã nghi vô lộ
chữ hựu nói lên sự tái ngộ ,thôn kia chẳng phải xa lạ mà đã sẵn trong tâm tưởng chỉ quay đầu lại là thấy bến
Sự thực hạnh phúc hay khổ đau nằm trong cách nhìn bác ạ ,vì thế cũng khó quyết ,thôi mình xài cả hai vậy hihihBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Hàn Thái hư
Đánh dấu