Những kỳ thủ ở khu vực ĐSCL ai cũng biết là từ ngày mồng 5 Tết mỗi năm đều diễn ra giải cờ tướng xuân ở Đồng Tháp. Đây là một giải đấu có tác dụng hội họp anh em cờ tướng ở khu vực ĐBSCL. Nếu như mùa giải lọt vào năm lẻ thì đó là Đại Hội Võ Lâm (Đại hội TDTT khu vực). Giải luôn quy tụ nhữngva65n động viên mạnh của khu vực về tranh tài).

Năm 2011, Đồng Tháp lại sôi động lên với Đại hội TDTT ĐBSCL môn cờ vua và cờ tướng kết hợp với giải cờ vây và cờ vua mừng xuân (có thể xem đây là một Festival cờ ĐBSCL).

Ở nội dung cờ tướng bao gồm 3 nội dung là cá nhân nam, đồng đội nam, cá nhân nữ.

Ở bảng đấu của nam, có sự tham gia tranh tài của 4 đội là Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang và đội chủ nhà Đồng Tháp.

Cần Thơ là đội tuyển mạnh của khu vực ĐBSCL với những cái tên lừng danh như Huỳnh Linh, Nguyễn Trí Bình, Trịnh Nhuận Triển, Nguyễn Ngọc Thành, Võ Tiến Cường, Nguyễn Huy Cường... những cái tên đã từng làm mưa làm gió trên kỳ đàn ĐBSCL ở những năm 90 và đầu những năm thế kỷ XXI, khi xuất quân, nhìn vào lực lượng của đoàn Cần Thơ, các đối thủ đều e ngại và kính nể bởi sự đồng đều cũng như khí thế của đội tuyển này. Đến với giải đấu này, Cần Thơ có sự trẻ hóa mạnh mẽ nhằm tận dụng tối đa tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng của tuổi trẻ, Hứa Quang Hậu - Huỳnh Trúc Lâm - Nguyễn Anh Đức - Lâm Sĩ Hiền tạo nên một bộ tứ siêu đẳng với 4 lối đánh khác nhau: Nguyễn Anh Đức nổi tiếng là liều mạng và mưu mẹo sâu xa, Huỳnh Trúc Lâm luôn là người giỏi về nhu thuật khi lấy tĩnh áp động, Lâm Sĩ Hiền nổi tiếng với những đòn đánh chậm mà chắc và khi ra đòn là đối phương khó lòng chống cự nổi, còn Hứa Quang Hậu có thể nói luôn là người trội nhất trong đội Cần Thơ với lối đánh công thủ toàn diện và đặc biệt là không biết thoái lùi mà luôn xông lên phía trước. Đây là những kỳ thủ có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh, sự quyết tâm và sĩ khí luôn trong tình trạng bùng nổ. Đoàn Cần Thơ đến với giải lần này với quyết tâm làm nên lịch sử khi luôn nung nấu trong mình quyết tâm lật đổ sự thống trị của Cà Mau.

Đồng Tháp là một đơn vị mạnh với những con người như Trần Văn Cường, Lê Tấn Thành, Nguyễn Công Triều, Tiêu Ngọc Dũng, Trần Văn Giàu luôn khao khát giành chiến thắng, nhớ mùa giải năm 2010, Đồng Tháp đã xuất sắc vượt qua Cần Thơ giành lấy HCB một cách ngoạn mục. Đến với giải đấu lần này, Đồng Tháp không từ bỏ giấc mơ biến màu huy chương khi các kỳ thủ họ đang bước vào giai đoạn sung sức nhất và được lợi thế là thiên thời - địa lợi - nhân hòa.

Hậu Giang tham gia giải đấu này có thể xem là lực lương hơi kém phần so với các đội còn lại nhưng những kết quả thi đấu của các đội với Hậu Giang luôn mang tính bước ngoặc khi cạnh tranh những thứ hạng cao.

Cà Mau là đội tuyển luôn mang trên mình sứ mệnh bảo vệ ngôi vương khi đã giành thế thống trị trên kỳ đàn khu vực ĐBSCL nhiều năm liền. Đội Cà Mau tham gia giải đấu lần này với những tinh binh như Nguyễn Thanh Khiết, Trương Thành Lập, Trần Anh Tuấn, Tăng Thanh Tú và Phan Phúc Trường. HLV kiêm VĐV Nguyễn Thanh Khiết ở giải đấu này đóng vai trò là ngọn cờ tiên phong trong sứ mệnh quan trọng của đội tuyển Cà Mau. Với lố đánh chắc chắn, bản lĩnh, thiên về nhu đạo, thầy Khiết đến giải lần này với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị minh chủ Cửu Long. Trương Thành Lập là một danh thủ gạo cội của khu vực ĐBSCL với mỹ danh là Quải Cước Hổ, phong thái điềm đạm, lối đánh sắc xảo, vận quân tinh diệu và đặc biệt là những tuyệt kỹ phi đao luôn tạo ra những tiếng vang lớn trong kỳ đàn khu vực. Tăng Thanh Tú với khát vọng của tuổi trẻ và mong muốn luôn khẳng định định bản thân là thứ vũ khi quan trọng nhất mà anh mang đến giải lần này. Trần Anh Tuấn thỉ nổi tiếng với trình độ tung tàn cuộc siêu hạng gây ra những khó khăn cho đối thủ của mình.