Kết quả 1 đến 10 của 56
Chủ đề: Một ván cờ tàn - Một giai thoại
-
30-06-2009, 11:51 AM #1
Một ván cờ tàn - Một giai thoại
Đây là ván cờ thi đấu chung kết giải vô địch cờ tương khoảng thập niên 1950 tại Hội chợ Quang Trung giữa hai cố danh thủ Thái Sanh Bính và Trần Mỹ . Theo các lão kỳ thủ kể lại , trận chung kết trên có một giai thoại lý thú . Giải tranh theo thể thức loại trực tiếp . Đấu thủ nào 1 thắng + 1 hòa xem như thắng trận. Sau khi loại hết tất cac3 các đấu thủ , hai người vào chung kết để tranh chức vô địch , ván 1 Trần Mỹ đi trước và nhanh chóng giành chiến thắng . Do đó ván thứ hai chỉ cần hòa , bằng mọi Giá Thái Sanh Bính phải thắng avn1 thứ hai này để có thể chới tiếp ván final . Sau hơn 3 h quyết chiến trận cờ hình thành thế cờ như sau :
Nếu cứ giằng co mãi e rằng ván cờ kéo dài không biết đến bao lâu nên ông Trần Mỹ yêu câu ban tổ chức cho biết hướng giải quyết (lúc này chưa có luật 40 nước đi) .
Vì câu hỏi trên mà BTC xử ông Trần Mỹ phải thua và xư thua luôn cả ván 1 vì lý do
" Thi đấu cờ mà không biết luật cờ "
Sau này bao Thể thao tp HCM có đưa hình thế cờ này trên mục "Đố vui có thưởng " Theo bạn ván cờ này ông Thai Sanh Bính còn 2 xe có thể thắng xe-mã -2 sĩ được không .
Ngoài ra ván cờ này được đưa vào sách giáo khoa tàn cuộc cho các thế hệ sau học tập
-
30-06-2009, 12:16 PM #2
BTC này kiểu gì ấy nhỉ ?.Chắc là thiên vị ông kia rồi.Theo em nghĩ tàn kiểu dạng này thì bên đen dễ thua lắm.Vi em cờ lông gà lông vịt nên tạm thời chưa đưa ra được phương án thắng tuyệt đối được.Nếu là em đến lượt em cầm đỏ đi thì cứ Tg6-5 xem bên xanh đi nước nào.Nếu xanh đi X2.1 đấu xe thì mình đi X5-6 chắc chắn thắng.
Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 30-06-2009 lúc 12:18 PM.
-
30-06-2009, 12:38 PM #3
-
30-06-2009, 12:47 PM #4
Bác ơi nếu em đi Tg6-5 mà xanh đi X2-1 thì em đi tiếp X5-3 thì xanh đỡ thế nào đây bác ?.Em đang dọa X6-5 xuyên tâm cục mà.Hihi mấy cái tàn này lắt léo lắm.Nói chung tùy vào trình độ.Hôm trước qua Hoàng Cầu còn biết quả tàn Xe Pháo 1 Sĩ thắng Xe song tượng nữa.Tàn đó cũng không dễ 1 chút nào.Đảm bào 10 người thì 9 người giải sai
-
30-06-2009, 01:12 PM #5
-
30-06-2009, 01:16 PM #6
Nhầm rồi bố ơi, xe 5 sang 3 cơ mà, có phải sang 7 đâu
Chiều dần trôi ánh hoàng hôn mờ tắt
Lòng ta hiu hắt nỗi buồn tha phương;
Hỡi lòng trai đã mấy mùa xa quê
Hoài niệm năm xưa, biết khi nao trở về.
-
30-06-2009, 02:01 PM #7
-
30-06-2009, 02:05 PM #8
Uhm,chết cha,em quên mất,ngu gì mà đấu xe kể cả là Mã ẩn cũng ngất.
.Thanks bác Gà
-
30-06-2009, 03:09 PM #9
hehe cho nên cờ này đơn giản nhất là ép nó đấu xe, rủ đấu xem nó dám chạy ko?
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
-
30-06-2009, 03:21 PM #10
Một ván cờ tàn - Một giai thoại
Đánh dấu