Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bạn đã từng nghe các quân cờ tranh cãi hay chưa?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bạn đã từng nghe các quân cờ tranh cãi hay chưa?

    Không quân cờ nào là hoàn hảo, không quân cờ nào là dư thừa...

    Quân Xe với quân Tướng, quân nào mạnh hơn...? Hiển nhiên là quân Xe...
    Quân Tướng với quân Xe, quân nào quan trọng hơn...? Hiển nhiên là quân Tướng...
    Nghe thật nghịch lý...hay có chút bất công...?
    Quân Xe tung hoành ngang dọc trên bàn cờ, quân Tướng chỉ bẽn lẽn đi từng bước cẩn trọng...Nhưng sao quân Tướng lại được quân cờ khác ra sức bảo vệ...?
    Quân Tốt nhỏ nhoi, yếu kém nhưng nhiều khi người ta sẵn sàng bỏ quân Pháo hùng mạnh để bảo vệ Tốt đến tận cuối bàn cờ, tại sao...?
    Quân Tượng chậm chạp có gì hơn quân Mã nhanh nhẹn mà luôn được dùng để bắt đầu một thế thủ tốt...?

    Rồi một ngày...các quân cờ thi nhau tranh cãi xem ai được lợi nhiều hơn, thi nhau so bì xem ai bị đối xử bất công hơn...



    Bàn cờ ngán ngẩm mà nói rằng :

    Đúng là một lũ ngốc nghếch...! Mỗi quân cờ trong đây đều có một đặc tính riêng...không ai trong số các quân cờ hoàn hảo hết, nhưng chỉ cần thiếu một quân thôi thì bàn cờ này sẽ không hoàn thiện...! Mỗi quân cờ sinh ra là để đi những bước riêng cho mình, đễ biết tận dụng thế mạnh của mình trong
    mỗi ván cờ...chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình...



    Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh...và những sự hy sinh ấy đều có mục đích. Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay không biết chơi cờ và mục đích của nó có đáng hay không thôi...
    Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả...còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát...
    Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn...



    Một tay chơi cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Tướng của đối phương...
    Mất và được...đó là quy luật của trò chơi...
    Nhưng mỗi quân cờ đều là một phần của bàn cờ hoàn chỉnh...và mỗi buớc đi của các người đều là một phần của những ván cờ thú vị...

    Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo...

    (St)
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 11-07-2009 lúc 09:24 PM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ka ka ka, phát hiện trong bài viết này 1 điều tối quan trọng. Đó là hình bộ cờ tướng gia truyền của nhà mình có vinh dự trở thành "ảnh tư liệu" (có ai đó đã chỉnh sửa sơ sơ, chiếu lấp lánh đẹp ghê)
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Sài Thành
    Bài viết
    895
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác tieunhulai hôm nào thu xếp mình qua chụp lại ảnh, theo kinh nghiệm mình thấy chụp như vậy là thất bại về bố cục và ánh sáng hehehe
    i sail alone! see the world on my own...

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình chụp show hàng bộ cờ thôi, với lại chụp bằng điện thoại đời cũ nữa mà. Trong hình mới này đã có người chỉnh lại nền khiến nó chói mắt thì phải.

    Từ lúc show bộ này mình đã bị gọi đt, nhắn tin không biết là bao nhiêu lần rồi. Haizz...
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

Bạn đã từng nghe các quân cờ tranh cãi hay chưa?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68