Kết quả 1 đến 10 của 217
Chủ đề: Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Threaded View
-
26-05-2016, 05:41 PM #14
Hồi 36: Xa luân đại chiến trong công viên
TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: willyphanvy
Hồ Vinh Hoa trong năm 1982 đến tháng 5 đã liên tục giành được “Ngũ dương bôi”, “Cúp châu Á” và “Tam sở bôi” và giành được thứ hạng đầu trong thi đấu nội bộ tập huấn bát kiệt kỳ đàn toàn quốc do ủy ban TDTT Trung Quốc cử hành, thông qua sự tuyên truyền của báo chí và truyền hình, Hồ Vinh Hoa trở thành anh hùng đậm chất truyền kỳ sắc sảo trong con mắt của quảng đại người yêu cờ Thượng Hải. Công viên trên đường Giang Ninh thể theo yêu cầu của quảng đại người yêu cờ, đặc biệt mời Hồ Vinh Hoa đến công viên để gặp mặt với quảng đại người yêu cờ, biểu diễn xa luân đại chiến kỳ nghệ. « Tân dân dạ báo » đăng tin Hồ Vinh Hoa sẽ tiến hành xa luân đại chiến tại công viên đường Giang Ninh. Quảng đại người yêu cờ nhiệt tình hóng ngày này mau đến.
Đến hạ tuần tháng 7 năm 1982, đầu mùa hoa đăng, đêm hè gió mát nhè nhẹ, người yêu cờ bận rộn nhiệt tình từ bốn phương tám hướng ồn ạt xông đến công viên đường Giang Ninh. Quảng trường trung tâm của công viên, 4 cái bàn dài xếp thành hình vuông. Trên bàn đặt 12 bàn cờ. Bên kia thì treo 12 bàn cờ lớn. Trên bàn cờ ghi rõ tên và số hiệu của người đối cục. Từng hàng ghế trên bàn cờ lớn đã chứa đầy khán giả, còn có rất nhiều người đứng đằng sau dãy ghế đón xem.
Đúng 7h, Hồ Vinh Hoa đến công viên đấu cờ đúng giờ, người chủ trì thi đấu biểu diễn cầm micro, nói với quảng đại khán giả: “Đồng chí Hồ Vinh Hoa đã đến, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!”
Một tràng pháo tay kéo dài không ngớt bùng lên. Hồ Vinh Hoa liên tiếp dùng tay chào hỏi mọi người.
Trước khi thi đấu biểu diễn bắt đầu, lễ khai mạc được cử hành nhanh. Người phụ trách công viên đấu cờ nói ngắn ngọn, ông nói: “Đồng chí Hồ Vinh Hoa mọi người đều biết, đại danh của ông nhà nhà đều tường, nổi tiếng cả nước, điều ta muốn nói với mọi người ở đây là, từ sau khi mất đi quán quân năm 1980 tại giải đấu toàn quốc ở Lạc Sơn Tứ Xuyên, có người đã nói ‘Hồ Vinh Hoa thời đại’ đã kết thúc rồi. Luận điệu này hiển nhiên là sai lầm rồi. Sự thật bây giờ đã chứng minh, kỳ nghệ và phẩm chất ý chí của ông đã tiến thêm một bước so với thời ông thập liên bá. Từ đầu năm cho đến nay, ông đã giành được 3 tấm huy chương vàng, nhận được danh hiệu đặc cấp đại sư, người yêu cờ Thượng Hải rất sùng bái ông. Hôm nay cử hành xa luân đại chiến tại đây, có 2 ý nghĩa: Một là nói lên đồng chí Hồ Vinh Hoa tuy đã trở thành đại quốc thủ của kỳ đàn toàn quốc, nhưng ông vẫn duy trì liên hệ ruột thịt với quảng đại người yêu cờ, để phổ cập và nâng cao kỳ nghệ, thu hút càng nhiều người tham gia hoạt động kỳ nghệ, tuy bận rộn vẫn dành ra chút thời gian đánh cờ chỉ đạo với mọi người. Vì vậy, chúng ta biểu thị sự chân thành cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh.
Các khán giả vỗ tay nhiệt liệt.
Người phụ trách nói tiếp: “Ý nghĩa thứ 2, biểu diễn xa luân đại chiến hôm nay cũng là để biểu đạt tâm ý và nhìn nhận của quảng đại người yêu cờ, ‘Hồ Vinh Hoa thời đại’ không chỉ không kết thúc, mà càng hưng thịnh hơn.”
Các khán giả lập tức dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt hơn để biểu đạt tâm ý của mình.
Lễ khai mạc kết thúc, người chủ trì thi đấu biểu diễn liền giới thiệu từng người, tên và tình trạng của người tham gia. Ông nói: “Hôm nay có tổng cộng 12 ván cờ, do Hồ Vinh Hoa một người đối phó với 12 người, trên thực tế là 14 người. 12 bàn cờ phân thành đài 1 đến đài 12. Hồ Vinh Hoa đi cờ theo số hiệu bàn, chủ tướng của đài 1 là Ngụy Khải Minh. Ông là nhân vật chính đóng vai đồng chí Trần Nghệ trong kịch « Trần Nghệ thị trưởng », là diễn viên nổi tiếng của viện kịch nghệ thuật nhân dân thành phố Thượng Hải. Ông là cao thủ cờ tướng nghiệp dư, nhưng ông có phần e sợ khi đối trận với Hồ Vinh Hoa, nên đã đặc biệt mời biên kịch « Trần Nghệ thị trưởng » Sa Diệp Tân đến, trợ chiến với ông, vì kỳ nghệ của Sa Diệp Tân cao hơn ông một chút. Sa Diệp Tân cũng mời người em có trình độ cao hơn ông một chút đến đây, cùng tham mưu với Ngụy Khải Minh, như vậy, đài thứ 1 có 3 người cùng nghiên cứu đối phó Hồ Vinh Hoa, tạo thành tiểu đội chiến đấu. Người khiêu chiến của đài thứ 2 là Vương Kiện Khang. Ông là người phục vụ giỏi nhất do Tây Lộ Nam Kinh cử ra, cũng là toàn quốc tân trường chinh đột kích thủ. 6 năm trước, ông từng được huấn luyện chuyên môn tại trường ‘304’ của kỳ xã Thượng Hải, có thể nói là xuất thân từ lớp cờ tướng. Người khiêu chiến đài thứ 3 là phó bí thư trưởng liên đoàn thành phố Thượng Hải Thư Hãn. Ông là cựu chiến binh cờ tướng nghiệp dư, những năm 50 từng giao thủ với Từ Thiên Lợi. Năm ngoái tại trận giao hữu, ông đánh bại quán quân thanh niên toàn thành Lâm Hoành Mẫn. Lâm Hoành Mẫn và Từ Thiên Lợi đều là kỳ thủ chủ yếu của đội cờ Thượng Hải, từ đó có thể thấy, trình độ kỳ nghệ của Thư Hãn tương đối cao, không kém kỳ thủ chuyên nghiệp. Người khiêu chiến của đài thứ 12 là sinh viên khoa chính trị đại học Phúc Đản Thân Cầu Thực. Ông là quán quân giải cờ tướng toàn trường đại học Phúc Đản năm ngoái. Những người khiêu chiến ở các đài còn lại cũng đều là cao thủ nghiệp dư ở các địa phương thành phố Thượng Hải, những kỳ thủ đã từng giành được các thứ hạng cao trong các giải đấu cờ tướng nghiệp dư của địa phương và toàn thành phố.”
Lão tiền bối giới cờ của Thượng Hải Đồ Cảnh Minh cũng được mời đến xem thi đấu biểu diễn xa luân đại chiến. Người chủ trì cuộc thi yêu cầu ông nói chuyện với mọi người. Ông liền nói: “Ban nãy người phụ trách công viên đấu cờ đã nói, lần thi đấu biểu diễn này có hai ý nghĩa quan trọng, ta rất tán thành. Hồ Vinh Hoa từ sau khi vào đội tập huấn cờ tướng thành phố Thượng Hải, hơn 20 năm nay, luôn siêng năng nghiên cứu kỳ nghệ, cống hiến rất nhiều cho kỳ nghệ. Ông không chỉ khiến trình độ kỳ nghệ của nước ta tiến bộ đến tầm cao mới chưa từng có, mà còn có rất nhiều sáng tạo trên lý luận bố cục, trước pháp cũng đã sáng tạo ra rất nhiều ‘vũ khí mới’. Ông liên tục giành được 10 lần quán quân toàn quốc. Sau khi ngẫu nhiên mất đi quán quân trong giải đấu năm 1980 tại Lạc Sơn, ông tổng kết kinh nghiệm, hấp thu bài học, không những kỳ nghệ tiến bộ thêm một bậc, mà còn được sự mài luyện tốt hơn trên phương diện ý chí tác chiến. Nửa đầu năm nay ông liên tục giành được nhiều cúp khi giao chiến với các tinh anh kỳ đàn toàn quốc, đây tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta có lý do tin rằng, ông nhất định có thể giành lại được quán quân đã mất tại giải đấu toàn quốc trong vòng 2 năm sau. Tiểu Hồ không những cống hiến rất lớn trên phương diện nâng cao kỳ nghệ, trên phương diện phổ biến cũng tạo ra rất nhiều công tác, ông tràn đầy nhiệt tình, đánh cờ chỉ đạo với quảng đại người yêu kỳ nghệ, đánh cờ mù, đánh xa luân chiến, nhận được hoan nghênh của quảng đại người yêu cờ, đồng thời có thể gây dựng được tác dụng phổ cập. 14 vị kỳ thủ nghiệp dư tham gia thi đấu hôm nay, theo ta được biết, họ đều là lần đầu giao đấu với tiểu Hồ, vả lại cũng có thực lực nhất định. Nhưng, trong họ có ai có thể chiến thắng được tiểu Hồ hay không, cũng rất khó nói rồi. Theo như trước kia tiểu Hồ đã từng đánh cờ chỉ đạo, cờ mù hoặc xa luân chiến với người yêu kỳ nghệ mà thấy, dường như vẫn chưa có người thắng được cậu ta. Ta hy vọng mọi người hãy tận hết sức mình, đánh ra trình độ cao nhất của mọi người, khiến tiểu Hồ hạ cờ không quá nhẹ nhàng như vậy.”
Toàn hội trường vỗ tay trước lời nói của Cảnh lão, người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu.
Bắt đầu từ đài thứ 1, đối thủ đi Pháo 2 bình 5, Hồ Vinh Hoa lập tức ứng Mã 8 tấn 7; đài thứ 2 đối thủ cũng dùng đương đầu Pháo, Hồ Vinh Hoa ứng Mã 2 tấn 3; đài thứ 3 đối thủ đi Tượng 3 tấn 5, Hồ Vinh Hoa ứng Mã 2 tấn 3. Các đài sau khai cục của đối thủ đa số đều giống nhau cả. Hồ Vinh Hoa đều ứng nhanh, từ đài thứ 1 ứng đến đài cuối, chỉ dùng có 38 giây. Lượt thứ 2, thứ 3, thời gian mà ứng thủ dùng cũng chỉ trong vòng 1 phút. Vì ứng rất nhanh, người phụ trách bàn cờ lớn bận đến không vui, đi cờ không kịp. Có lẽ vì quá khẩn trương, Hồ Vinh Hoa sau khi chuyển mình rời đi, đối thủ đài thứ 1 bất ngờ đi liền 2 bước. Nhưng, Hồ Vinh Hoa đi được một vòng, mới quan sát đã phát hiện đối thủ đi nhiều hơn một bước. Ông liền nói với người đó: “Sao ông lại đi thêm một bước?”
Thế là, khán giả cười lớn, người đó rất ngại, tự kiểm điểm: “Tôi muốn thử xem trí nhớ của ông có tốt không? Nếu giấu được ông, có lẽ tôi có thể thắng. Nhưng cách làm như vậy rất không tốt. Xin ông lượng thứ.”
Hồ Vinh Hoa cười: “Ông muốn giấu ta sẽ không làm được đâu. Khoan nói bây giờ ta đang đánh cờ mở, dù là cờ mù, ta cũng có thể phát hiện. Quân cờ trên mỗi cục cờ phân bố như thế nào, ta đều nhớ rõ cả. Nếu nhớ không rõ, làm sao có thể đấu đồng thời 14 ván cờ mù đây?”
Lời đáp của Hồ Vinh Hoa nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của toàn hội trường. Vị kỳ thủ đó mặt đỏ cả lên.
Đi được bốn năm hiệp, 12 cục cờ đi thành các bố cục không giống nhau. Đài thứ 1 là ngũ thất Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã bình Pháo đổi Xe; đài thứ 2 là trung Pháo hoành Xe thất lộ Mã đối bình phong Mã; đài thứ 3 là phi Tượng cục đối hữu tấn chính Mã; đài thứ 4 là ngũ thất Pháo tấn thất Binh đối bình phong Mã song Pháo quá hà; đài thứ 5 là ngũ thất Pháo tấn tam Binh đối bình phong Mã; đài thứ 6 là trung Pháo thất lộ Mã đối bình phong Mã song Pháo quá hà; đài thứ 7 là tiên nhân chỉ lộ đối đĩnh Binh; đài thứ 8 là trung Pháo quá hà Xe đối bình phong Mã tả Mã bàn hà; đài thứ 9 là tiên nhân chỉ lộ đối Tốt đề Pháo chuyển liệt Pháo; đài thứ 10 là trung Pháo đối hậu bổ liệt Pháo; đài thứ 11 là ngũ thất Pháo phế song Binh đối phản cung Mã tả Tượng; đài thứ 12 là trung Pháo đối phản cung Mã.
Thi đấu được 40 phút, tiểu Trương Thuần 7 tuổi bại trận đầu tiên. Từ sau 1h các đài cũng đều tiến vào trung cục. Hồ Vinh Hoa với thế cục mãnh liệt đã ép đối phương không thể tiếp giá. Diễn viên đài thứ 1 Ngụy Khải Minh vội hô lên: “Tiếp giá không nổi rồi!”
Sinh viên khoa chính trị đại học Phúc Đản Thân Cầu Thực nói: “Hồ Vinh Hoa lợi hại quá rồi, ta đi thế nào vẫn là chậm hơn ông một bước, bị ông xỏ mũi dắt đi, quá bị động rồi.”
Phó bí thư trưởng liên đoàn Thư Hãn nói: “Xem ra là trình độ cách nhau quá lớn, chỗ nào cũng cảm thấy cản tay cản chân.”
Tân trường chinh đột kích thủ Vương Kiện Khang nói: “Cờ của ta nhất định là thua rồi. Ta hôm nay đến đây là để học hỏi từ Hồ Vinh Hoa.”
Thi đấu tiến hành được 2 tiếng, 12 đài cờ đều đã xong.
Trọng tài tuyên bố kết quả thi đấu: “Hồ Vinh Hoa với thành tích thắng 10 hòa 2 đại thắng.”
Khán giả nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Hồ Vinh Hoa.
Người chủ trì cuộc thi nói: “Xa luân đại chiến ngày hôm nay, cao thủ nghiệp dư của mỗi đài đều đánh rất nghiêm túc, thể hiện ra trình độ đáng có của họ, chỉ là do kỳ nghệ của Hồ Vinh Hoa siêu quần, nên không thể không bại trận. Nhưng, các kỳ thủ tuy nhận thua, cũng rất vui, vì họ đã nhìn ra được kỳ nghệ cao siêu của Hồ Vinh Hoa, từ đó nhận được sự cảm hứng đáng có. Ta nghĩ, mỗi kỳ thủ đến đây để tham chiến, vốn dĩ cũng vì muốn va chạm đích thực với kỳ lực của đệ nhất cao thủ toàn quốc, học hỏi ở Hồ Vinh Hoa, càng không phải muốn thắng ông, vì thắng ông là rất khó, dường như là không có khả năng. Thông qua thi đấu, các kỳ thủ hay khách mời, nếu có vấn đề gì cần thỉnh giáo Hồ Vinh Hoa, có thể đề ra với bản thân ông.”
Thế là có người đề ra câu hỏi này: Tại sao bố cục của 12 đài cờ không giống nhau? Có phải là Hồ Vinh Hoa có ý khống chế không?
Hồ Vinh Hoa đáp: “Đúng vậy. Tại sao phải như vậy? Một là để có hiệu quả, khiến khán giả xem cho có ý nghĩa, nếu rập khuôn, hoặc là giống nhau thì đơn điệu quá rồi.”
Cũng có người hỏi: “Học cờ như thế nào mới có thể tiến bộ vượt bậc? Tại sao chúng tôi học cờ nhiều năm, trình độ vẫn là không nâng cao, thi đấu không thắng được?”
Hồ Vinh Hoa đáp: “Muốn nâng cao trình độ, muốn thắng cờ, không có đường tắt, chỉ có siêng học khổ luyện, luyện công lực cơ bản thường xuyên, nghiên cứu nhiều kỳ phổ của các cao thủ. Chỉ cần công lực cơ bản vững chắc, mọi loại lý luận đều thông suốt hết, cộng thêm vô cùng dụng tâm trong đối cục, tìm ứng trước tốt nhất, tự nhiên có thể nâng cao trình độ, giành được thắng lợi. Kinh nghiệm của ta là: kỵ kiêu kỵ vội, siêng học khổ luyện 8 chữ này. Ta cũng thích đi dạo quanh đây, vừa có thể hiến nghệ cho nhân dân, lại có thể hấp thu được không khí mới mẻ của kỳ uyển dân gian, bổ dưỡng cho bản thân. Các kỳ thủ nghiệp dư, tuy trình độ không quá cao, nhưng cũng có nhiều chỗ có thể học hỏi được. Ví dụ, có lần ta thấy được một vị kỳ thủ nghiệp dư nhảy chính Mã mà không phải biên Mã trong bố cục đối phó thuận pháo, ta liền tiến hành nghiên cứu, nhảy chính Mã có ổn không. Kết quả, ta cảm thấy có thể đi như vậy, dùng tấn tam Binh bổ sung. Như vậy sẽ có thể công thủ kiêm bị, cương nhu tương tể, song Mã rất linh hoạt. Sau khi ta dùng thử trong giải đấu toàn quốc, hiệu quả rất tốt, khả năng thắng cực cao. Mọi người đều nói bố cục thuận Pháo chính Mã tấn tam Binh là phát minh mới của ta. Thực ra là kỳ thủ nghiệp dư vô danh của Thượng Hải đã dùng trước. Ta chỉ là căn cứ vào cơ sở đó phát triển thêm thôi.”
Hồ Vinh Hoa trả lời như vậy nhận được tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt.
- Còn tiếp -
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu