TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
LƯỢC DỊCH: willyphanvy



Mùa thu năm 1987, Hội liên hiệp cờ tướng châu Á nhận được thư mời của Hiệp hội cờ tướng Paris và Tây Berlin. Thư được trực tiếp viết cho hội trưởng Hội liên hiệp cờ tướng châu Á Hoắc Anh Đông. Trong thư viết như vậy: Người châu Âu rất có hứng thú với cờ tướng Trung Quốc, nhiều người yêu cờ, cũng là kỳ thủ trình độ tương đối cao. Đặc biệt là có vài đại sư cờ vua danh tiếng, đã nắm bắt thuần thục cờ tướng. Để thúc đẩy cờ tướng phát triển tốt hơn tại châu Âu, Hiệp hội cờ tướng Paris và Hiệp hội cờ tướng Tây Berlin phối hợp mời kỳ thủ Trung Quốc đến thăm châu Âu. Đặc biệt hy vọng kỳ vương Trung Quốc Hồ Vinh Hoa đến châu Âu chỉ đạo, Hoắc tiên sinh từng tuyên bố, sẽ tặng phần thưởng 50 vạn mỹ kim, điều này có sức hấp dẫn cực lớn cho các kỳ thủ châu Âu, thỉnh mời Hoắc tiên sinh lúc tổ chức thăm đoàn đại biểu cờ tướng châu Âu, ưu tiên chọn kỳ vương Hồ Vinh Hoa.

Hoắc Anh Đông sau khi nhận được thư này mừng thầm, cho rằng đây là cơ hội cực tốt để đem cờ tướng ra khắp thế giới, lập tức kêu người phụ trách có liên quan trong Hội liên hiệp cờ tướng châu Á tổ chức đoàn đại biểu, yêu cầu dù bận đến đâu cũng phải lựa ra đại biểu đến thăm Paris và Tây Berlin. Hồ Vinh Hoa vốn chủ trương đem cờ tướng ra khắp thế giới, ông cực lực ủng hộ công tác của Hội liên hiệp cờ tướng châu Á, nên đồng ý. Hoắc Anh Đông nghe nói Hồ Vinh Hoa ủng hộ hết mình, vô cùng vui vẻ. Như vậy thành viên đoàn đại biểu còn lại mời ai đây? Thông qua nghiên cứu, quyết định kêu gọi Tiền Hồng Phát của Cam Túc và Hứa Ba của An Huy tham gia. Hai người này là đại sư cờ tướng trứ danh. Tiền Hồng Phát nguyên là người Thiên Tân, sau này những năm 50 chuyển đến Lan Châu, lúc đó đã 51 tuổi. Lúc thiếu niên từng học cờ từ lão kỳ thủ Tiền Mộng Ngộ. Từ năm 1965 bắt đầu tham gia giải đấu toàn quốc, từng giành được hạng 5, hạng 3, hạng 4, hạng 8, hạng 9 giải cá nhân toàn quốc. Kỳ phong hung hãn, bố cục tốt, chiến thuật biến hóa đa đoan, trung cục và tàn cục công phu thâm hậu. Năm 1982 giành được danh hiệu đại sư cờ tướng, là một trong những đại sư lừng danh. Hứa Ba là tân tú của kỳ đàn, ra đời năm 1962, người Bạc Châu An Huy, lúc đó chỉ 25 tuổi. Năm 1979 giành được hạng 3 giải cờ tướng thiếu niên toàn quốc, năm 1986 giành được hạng 5 giải cá nhân cờ tướng toàn quốc, đồng thời được phong đại sư. Kỳ phong chí lý, đầu óc tỉnh táo, trước pháp quả quyết, năng lực công sát trung cục mạnh. Đoàn đại biểu do 3 người này hợp thành, thể hiện lão trung thanh 3 đời kỳ thủ kết hợp. Tiền Hồng Phát là lão kỳ thủ, Hồ Vinh Hoa là kỳ thủ trung niên, Hứa Ba là kỳ thủ thanh niên. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Hoắc Anh Đông, đáp máy bay đến Paris trước. Trên đường đi, trưởng đoàn Hoắc Anh Đông nói với Hồ Vinh Hoa: “Mục đích chủ yếu của Hiệp hội cờ tướng Paris và Hiệp hội cờ tướng Tây Berlin này là muốn khiến kỳ thủ nước ngoài phi người Hoa có cơ hội giành được quán quân trong giải đấu có cậu tham gia. Đương nhiên là có liên quan trực tiếp đến tuyên bố phần thưởng 50 vạn mỹ kim của ta. Bởi vậy họ chỉ định phải có cậu đi. Ta nghĩ đây là chuyện lớn tốt lành, chứng tỏ 50 vạn mỹ kim của ta có tác dụng khuyến khích. Như vậy, 50 vạn mỹ kim này có thể đến tay người nước ngoài phi người Hoa hay không, thì phải xem cậu rồi.”

Hồ Vinh Hoa nghĩ thầm: Kỳ thủ nước ngoài phi người Hoa có thể vượt qua ta không thể nói là tuyệt đối không có, nếu bản thân đi cờ không cẩn thận, thả lỏng, xảy ra sơ sót, cũng có khả năng thua cờ. Nếu bản thân có thể phát huy thông thường, thì có thể thắng thế. Ông trả lời Hoắc Anh Đông: “Ta vẫn rất hy vọng kỳ thủ phi người Hoa giành được 50 vạn mỹ kim. Nhưng, ta cũng không dễ để họ lấy đi. Nếu dễ dàng để họ giành được, tổn hại đến danh dự cá nhân ta là chuyện nhỏ, mất đi hy vọng cho cờ tướng trên thế giới là chuyện lớn. Bởi vậy, xin trưởng đoàn Hoắc yên tâm, lần này sẽ không để ngài móc hầu bao lấy ra 50 vạn mỹ kim đâu.”

Hoắc Anh Đông cười lớn, sau đó nói: “50 vạn mỹ kim đối với ta không đáng bao nhiêu, ta tuyên bố tâm nguyện của ta, là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đem phần thưởng này ra. Nhưng, ta tin giải đấu có cậu tham gia, người khác sẽ rất khó giành được quán quân. Khoan nói là châu Âu, dù là tại giải đấu trình độ cao nhất như ‘Ngũ dương bôi’ tại Trung Quốc, muốn giành được quán quân trong tay cậu cũng là sức của ‘9 trâu 2 cọp’.”

Tiền Hồng Phát nghe Hoắc Anh Đông và Hồ Vinh Hoa nói chuyện, nghĩ ra một vấn đề, liền nói: “50 vạn mỹ kim đích thực có thể hấp dẫn người khác, nhưng giành được quán quân từ trong tay Hồ Vinh Hoa, vậy thì quá khó rồi, đối với người nước ngoài mà nói, còn khó hơn lên trời nữa. Bởi vậy ta cảm thấy đây rất không hiện thực. Lúc bắt đầu có lẽ cũng có người muốn thử sức, sau này thấy không thể thắng Hồ Vinh Hoa, thì sẽ không có người hoang tưởng nữa, như vậy, 50 vạn mỹ kim này cũng mất đi sức hấp dẫn rồi.”

Hoắc Anh Đông và Hồ Vinh Hoa đều cười cả.

Tiền Hồng Phát cũng nói: “Nếu thả lỏng điều kiện ra, ví dụ kỳ thủ nước ngoài phi người Hoa, nếu có thể thắng Hồ Vinh Hoa khi Hồ Vinh Hoa đi cờ mù, thì sẽ tặng phần thưởng 50 vạn mỹ kim, nếu 50 vạn mỹ kim quá nhiều, có thể đổi thành 10 vạn mỹ kim. Như vậy, nhất định sẽ khơi gợi hứng thú của kỳ thủ nước ngoài phi người Hoa, sẽ có càng nhiều người học hỏi và nghiên cứu cờ tướng.”

Hoắc Anh Đông nói: “Ý kiến này của ông có thể suy nghĩ. Nhưng hiện giờ điều kiện này chưa từng có người thử qua. Lần này kỳ thủ nước ngoài phi người Hoa của Paris và Tây Berlin, có lẽ cũng nên thử xem. Xem sau này phát triển ra sao hãy tính tiếp.”

Đoàn đại biểu đến Paris, người của Hiệp hội cờ tướng Paris sớm đã đợi ở sân bay. Hoắc Anh Đông, Hồ Vinh Hoa đi xuống máy bay, người đón liền tặng hoa cho họ, nhiệt tình nói với họ: “Hoan nghênh đến tiến hành chỉ đạo, đặc biệt là đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, có danh vọng cực cao trong lòng người yêu cờ tướng châu Âu. Họ sốt ruột chờ đợi được gặp mặt đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, chỉ giáo kỳ nghệ cho họ.”

Thành viên đoàn đại biểu được sắp xếp trọ tại khách sạn cao cấp của Paris, chủ tịch Hiệp hội cờ tướng Paris Ốc Lôi Nhĩ và đặc cấp đại sư cờ vua lừng danh thế giới Bố Nạp đặc biệt đến thăm thành viên đoàn đại biểu cờ tướng Trung Quốc. Ốc Lôi Nhĩ giới thiệu tình trạng chuẩn bị giải vô địch cờ tướng châu Âu lần thứ 3 trước. Ông nói: “Cờ tướng tại châu Âu có rất nhiều người yêu cờ, ngoài người Hoa ra, còn có rất nhiều người yêu cờ phi người Hoa, mỗi lần cử hành giải vô địch cờ tướng, số người báo danh tham gia vô cùng nhiệt tình, đây là giải vô địch cờ tướng lần thứ 3. Người yêu cờ nghe nói đoàn đại biểu cờ tướng Trung Quốc đến tham gia, tính tích cực lại càng cao hơn. Ngoài ra, Hoắc Anh Đông tiên sinh treo thưởng 50 vạn mỹ kim, gây hứng thú cực lớn cho kỳ thủ người Hoa và kỳ thủ phi người Hoa. Tuy phần thưởng chỉ dành cho người nước ngoài, nhưng vì có cơ hội đối trận với đệ nhất cao thủ kỳ đàn Trung Quốc, đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, điều này càng đáng giá hơn. Họ đều muốn nếm thử công phu thâm hậu của đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, xem thử bản thân có khoảng cách như thế nào với ông. Họ cũng đều có hứng thú cực lớn với cờ mù của đặc cấp đại sư Hồ, đều muốn cùng ông thi đấu cờ mù. Bởi vậy trong thư mời Hiệp hội cờ tướng châu Âu đặc biệt mời đặc cấp đai sư Hồ Vinh Hoa quang lâm Paris, bây giờ đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa đã đại giá quang lâm, chúng tôi cảm thấy vinh dự vô cùng.” Nói đến đây, Ốc Lôi Nhĩ bắt tay nhiệt tình với Hồ Vinh Hoa, sau đó lại nói: “Chúng tôi nghĩ rằng trình độ kỳ thủ người Hoa cao hơn kỳ thủ nước ngoài một chút, lúc tính thứ hạng, trong số kỳ thủ phi người hoa tăng thêm một hạng quán quân. Nói cách khác, thi đấu đến cuối cùng, nếu có một vị kỳ thủ phi người Hoa giành được quán quân, như vậy còn có thể xem một kỳ thủ phi người Hoa khác có điểm số thấp hơn quán quân cũng được liệt vào quán quân. Như vậy sẽ có thêm một vị quán quân, nếu quán quân do kỳ thủ người Hoa giành được, trong số kỳ thủ phi người Hoa vẫn có thể xem người cao điểm nhất là quán quân. Đương nhiên 2 vị quán quân này không thể xem là người giành được 50 vạn mỹ kim của Hoắc tiên sinh. Chỉ có quán quân phi người Hoa thứ nhất mới có tư cách giành được phần thưởng này.” Sau đó ông cũng giới thiệu Bố Nạp tiên sinh: “Bố Nạp tiên sinh là đặc cấp đại sư cờ vua, nổi danh thế giới. Ông từng lọt vào top 8 giải vô địch cờ vua thế giới lần thứ 2, và giành được á quân trong quyết chiến top 8. Ông có hứng thú cực lớn với cờ tướng Trung Quốc, tuy chỉ có nửa năm nghiên cứu, nhưng ông đã thuần thục nắm bắt mọi loại khai cục pháp và vận dụng chiến lược chiến thuật trong cờ tướng. Tháng 2 năm nay, ông tham gia giải cờ tướng công khai do London cử hành, giành được á quân. Hiện tại ông cũng báo danh tham gia giải vô địch cờ tướng lần này. Ông khát vọng so tài với đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa.”

Ốc Lôi Nhĩ nói đến đây, Bố Nạp tiên sinh liền đứng dậy bắt tay với Hồ Vinh Hoa, nói: “Ta mới học cờ tướng, trình độ rất thấp. Ta lần này báo danh tham gia thi đấu chủ yếu là vì nghe nói các hạ đến Paris chỉ đạo kỳ nghệ. Ta rất muốn học vài chiêu của các hạ.”

Hồ Vinh Hoa khách sáo nói: “Bố Nạp tiên sinh là đặc cấp đại sư cờ vua lừng danh thế giới, lại là á quân thế giới, thành tựu cực lớn, dựa vào công phu thâm hậu trong cờ vua của ngài, nghiên cứu cờ tướng nhất định có thể rút ngắn thời gian, bởi vì cờ tướng và cờ vua trên phương diện kỳ lý có chỗ tương đồng, ta tin rằng các hạ trong lần thi đấu này nhất định giành được thành tích tốt.”

Bố Nạp hỏi: “Các hạ biết đánh cờ vua không?”

Hồ Vinh Hoa đáp: “Biết đánh, nhưng đánh không hay.”

Bố Nạp vô cùng vui vẻ nói: “Quá tốt rồi, chúng ta đồng hành rồi. Như vậy đi, chúng ta so tài nhau trên hai loại cờ, có lẽ cũng có lợi ích. Sau khi kết thúc giải đấu này, chúng ta cùng thi đấu hai loại cờ. Không biết các hạ ra sao?”

Hồ Vinh Hoa vui vẻ hứa: “Có thể. Trung Quốc xem việc thi đấu thể thao là phương châm ‘Hữu nghị là nhất, thi đấu là nhì’, ta vô cùng đồng ý làm bạn với Bố Nạp tiên sinh. Giải đấu lần này sẽ bắt đầu tình hữu nghị của hai ta.”

Bố Nạp tiên sinh lại bắt tay thật chặt với Hồ Vinh Hoa, nhiệt tình nói: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi!”

Kỳ thủ tham gia giải vô địch cờ tướng châu Âu lần này, tổng cộng có vài chục người, chia ra làm 4 tổ thi đấu vòng bảng, mỗi tổ lấy hai người, tiến hành quyết đấu. Hồ Vinh Hoa, Tiền Hồng Phát và Hứa Ba chia ra sắp xếp vào trong 3 tổ riêng. Kỳ thủ phi người Hoa cũng được sắp xếp trong các tổ riêng. Tại lễ khai mạc, chủ tịch Hiệp hội cờ tướng Paris Ốc Lôi Nhĩ nói: “Giải vô địch cờ tướng châu Âu đã trở thành giải đấu mang tính truyền thống, vả lại phạm vi càng ngày càng lớn. Giải vô địch lần thứ 3 này đặc biệt mời hội trưởng Hội liên hiệp cờ tướng châu Á Hoắc Anh Đông tiên sinh làm trưởng đoàn của đoàn đại biểu cờ tướng Trung Quốc. Trong đoàn viên có đặc cấp đại sư cờ tướng Trung Quốc lừng danh Hồ Vinh Hoa và hai vị đại sư lừng danh Tiền Hồng Phát và Hứa Ba. Họ đều là tinh anh của kỳ đàn Trung Quốc. Nhất là đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, đã 12 lần quán quân toàn quốc, giành được quán quân nhiều cúp giải. Giải ‘Ngũ dương bôi’ chỉ có kỳ thủ từng giành quán quân toàn quốc mới có tư cách tham gia thi đấu, Hồ Vinh Hoa đã giành được 4 lần quán quân giải ‘Ngũ dương bôi’. Từ đó có thể thấy, ông là đương kim đệ nhất cao thủ của kỳ đàn Trung Quốc, trình độ cao nhất, công phu kỳ nghệ sâu nhất. Ông đại giá quang lâm, khiến giải vô địch của chúng ta càng thêm đặc sắc. Hoắc Anh Đông tiên sinh vì khuyến khích kỳ thủ phi người Hoa khắp thế giới tích cực tham gia thi đấu cờ tướng, đặc biệt dành ra 50 vạn mỹ kim làm phần thưởng, phàm là kỳ thủ phi người Hoa trong giải đấu cờ tướng có đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa tham gia giành được quán quân, thì có thể giành được phần thưởng 50 vạn mỹ kim.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Ốc Lôi Nhĩ nói tiếp sau tiếng vỗ tay: “Tiếng vỗ tay nhiệt liệt này, chứng tỏ các kỳ thủ châu Âu vô cùng tán thưởng phần thưởng của Hoắc Anh Đông tiên sinh và kỳ nghệ siêu việt của đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, chúng tôi hy vọng kỳ thủ châu Âu tham gia giải vô địch lần này với thái độ khiêm tốn học hỏi đối với đại sư cờ tướng Trung Quốc, nghiêm túc đối đãi với mỗi một cục đấu, tranh thủ giành được thành tích tốt, so tài trình độ cao. Đương nhiên, chúng tôi càng hy vọng kỳ thủ châu Âu phi người Hoa giành được quán quân, nhận lấy phần thưởng 50 vạn mỹ kim của Hoắc Anh Đông tiên sinh.”

Cả hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Sau cùng Ốc Lôi Nhĩ nói: “Ban nãy ta vừa nói chỉ là một sự hy vọng, cũng là một sự chúc nguyện, nhưng, hy vọng này có thực hiện được hay không, thì phải xem bản lĩnh của kỳ thủ phi người Hoa, đặc biệt là đặc cấp đại sư quốc tế Bố Nạp tiên sinh rồi. Đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa và Tiền Hồng Phát, đại sư Hứa Ba có đại hiển thân thủ hay không? Ta nghĩ là sẽ không đâu, dù là phương châm ‘Hữu nghị là nhất, thi đấu là nhì’, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nhường đối phương trong thi đấu, cố ý thua cờ. Ngược lại, để thực hiện phương châm này tốt hơn, lúc thi đấu sẽ càng nghiêm túc, càng tận lực ứng chiến, thể hiện trình độ cao hơn.”

Bàn thi đấu đặt hai loại quân cờ: một loại khắc các chữ hán như “Xe Pháo Mã” của cờ tướng Trung Quốc; loại kia là dựa theo hình dáng quân cờ vua tạo thành cờ tướng theo hình thức châu Âu. Hai loại cờ có thể lựa một loại để sử dụng. Tại sao phải như vậy? Theo sự giới thiệu của người trong Hiệp hội cờ Paris, họ đối với quân cờ tướng có hai cách nhìn nhận: một loại cho rằng quân cờ tướng nguyên bản tương đối đơn giản, dễ chế tạo, nếu đã là cờ tướng Trung Quốc, thì nên giữ gìn đặc sắc của cờ tướng Trung Quốc, không thể thay đổi hiện trạng của nó; cách nhìn nhận khác cho rằng, quân cờ tướng Trung Quốc thiếu tính lập thể, không đẹp như cờ vua. Ủng hộ quan điểm này là người châu Âu tóc vàng. Họ quen dùng quân cờ vua. Lúc thi đấu kỳ thủ phi người Hoa vì muốn sử dụng loại quân cờ đó, đã trưng cầu ý kiến của Hồ Vinh Hoa. Hồ Vinh Hoa cho rằng, hai loại quân cờ cũng có thể dùng. Để tôn trọng người châu Âu, nên dùng quân cờ tướng theo hình thức châu Âu.

Hồ Vinh Hoa, Tiền Hồng Phát, Hứa Ba đều lọt qua vòng bảng cả, 5 kỳ thủ khác lọt qua vòng bảng có 2 kỳ thủ phi người Hoa, Bố Nạp tiên sinh là một trong hai. Ốc Lôi Nhĩ liền khích lệ Bố Nạp: “Ngài là đặc cấp đại sư cờ vua, đem công phu của ngài ra, tranh thủ giành được quán quân, lãnh phần thưởng 50 vạn mỹ kim.”

Bố Nạp vốn cũng có tâm nguyện này, trả lời hưng phấn: “Cảm ơn sự khích lệ của chủ tịch, ta đã tiến vào quyết đấu, thì phải nỗ lực tranh thủ quán quân. Nhưng, ta không có bản lĩnh, chỉ có thể thử sức xem.”

Kết quả thi đấu không cần nói cũng biết. Bố Nạp tiên sinh chỉ là người đạt được điểm cao nhất trong số kỳ thủ phi người Hoa. Theo quy định thêm một quán quân kỳ thủ phi người Hoa, Bố Nạp tiên sinh chính là quan quân kỳ thủ phi người Hoa, phần thưởng 50 vạn mỹ kim không có duyên với ông. Kết quả này đều nằm trong dự liệu của mọi người, không hề kỳ lạ.

Để khích lệ kỳ thủ phi người Hoa tiếp tục nỗ lực nâng cao kỳ nghệ, thôi thúc càng nhiều người châu Âu tham gia hoạt động cờ tướng, Hoắc Anh Đông tiên sinh đặc biệt nói trong lễ bế mạc: “Đây là giải đấu quốc tế lần đầu có sự tham gia của đặc cấp đại sư Trung Quốc Hồ Vinh Hoa. Kỳ thủ phi người Hoa tuy không có người giành được quán quân, nhưng cũng có người lọt vào vòng quyết đấu. Đây chứng tỏ họ cũng có trình độ tương đối. Ta tin, vài năm sau kỳ nghệ của họ sẽ nâng cao thêm một bước, ta thật lòng hy vọng trong họ có người lấy được phần thưởng 50 vạn mỹ kim từ ta. Phần thưởng này của ta mang tính trường kỳ, không theo thời gian, không theo địa điểm, giải đấu quốc tế chỉ cần có Hồ Vinh Hoa tham gia, người giành được quán quân bất cứ lúc nào cũng có thể lĩnh thưởng từ ta.”

Sau lễ bế mạc giải vô địch, Hiệp hội cờ tướng Paris tổ chức đoàn đại biểu cờ tướng Trung Quốc tham quan các địa điểm yêu thích lâu đài Versailles, nhà thờ Đức Bà Paris, tháp Eiffel của Paris, sau đó lại tổ chức giải cờ mù và giải xa luân chiến. Kỳ thủ châu Âu nghe nói Hồ Vinh Hoa có thể nhắm mắt đối phó đồng thời với mười mấy kỳ thủ, đều vô cùng kinh ngạc, nên yêu cầu tham gia, sau cùng do Hiệp hội cờ Paris quyết định 8 người. 8 người này đều là những thứ hạng đầu tại giải vô địch, 8 bàn cờ, đặt 8 ván cờ, 8 đối thủ ngồi đó. Hồ Vinh Hoa một người ngồi xuống quay lưng về phía bàn cờ, dùng vải che mắt lại. Có một Hoa kiều phụ trách cầm quân cờ để đi và báo cờ. Hồ Vinh Hoa ứng đối rất nhanh, người báo cờ tiếp ứng không kịp. Hồ Vinh Hoa phải giảm tốc độ ứng quân. Đến trung cục, có vài ván cờ cục thế tương đối phức tạp, Hồ Vinh Hoa với trí nhớ rất mạnh, hóa hiểm thành lành, và công kích đối phương mãnh liệt. Sau hơn một giờ, trong 8 đối thủ đã có 7 người bại trận. Còn lại một ván cờ, Hồ Vinh Hoa cố ý đi chậm lại, vận dụng phương châm chiến tranh lâu dài, để đối thủ và quần chúng mang niềm hy vọng chiến thắng, nhưng, cuối cùng Hồ Vinh Hoa vẫn ép đối thủ thua.

Quần chúng ngoài việc than thở ra, cũng có người lặng lẽ bình luận: “Đúng là không thể tưởng tượng được, một người bị che mắt lại, làm sao có thể nhớ rõ thế cờ phức tạp của 8 ván cờ được chứ? Trừ phi Hoa kiều báo cờ cho Hồ Vinh Hoa có sự phối hợp nào chăng.”

Sự nghi ngờ này bị người báo cờ biết. Thế là người báo cờ nói rõ trước công chúng. Hồ Vinh Hoa vì muốn hóa giải sự nghi ngờ của công chúng, đặc biệt báo lại từng quân cờ của 7 ván cờ đã kết thúc, bố cục ra sao, trung cục đối sát thế nào, làm sao tranh đoạt trong tàn cục. Vả lại do đối thủ đích thân thừa nhận. Kết quả toàn bộ chính xác không sai. Quần chúng vỗ tay nhiệt liệt.

Ốc Lôi Nhĩ tán thưởng trí nhớ của Hồ Vinh Hoa. Ông nói: “Cờ mù Trung Quốc thật phi thường, đại não của Hồ Vinh Hoa thắng cả máy tính.”

Thế là các tờ báo lớn, đài phát thanh, đài truyền hình của Paris đều ra sức tuyên truyền, dùng “Máy tính sống của phương đông”, “Trí nhớ thần bí” để hình dung.

Các ký giả hỏi Hồ Vinh Hoa: “Trí nhớ có bí quyết gì?” Hồ Vinh Hoa đáp: “Vấn đề này, tại Trung Quốc đã có người hỏi qua, ta trả lời như thế này: Đại não của người đều như nhau cả, quan trọng là xem bạn sử dụng nó như thế nào. Nếu bạn đặc biệt dụng công trên phương diện nào đó, nỗ lực phi thường, thì bạn sẽ đặc biệt nhớ rõ phương diện đó, có thể đạt được thành công lớn. Ta có thể đi nhiều ván cờ mù như vậy, là nhờ khổ luyện trong những tháng ngày dài mà ra.”

Bố Nạp tiên sinh vô cùng khâm phục cờ mù của Hồ Vinh Hoa. Ông nói: “Lúc chúng tôi đánh cờ mù của cờ vua, tuy không trực tiếp xem quân cờ trên bàn cờ, nhưng phải xem lại biên bản đối cục. Không xem biên bản sẽ không ổn. Hồ Vinh Hoa không xem gì cả, đều nhờ trí nhớ mà đi mỗi nước cờ, thật phi thường.”

Sau khi phỏng vấn kết thúc, 4 người Hoắc Anh Đông, Hồ Vinh Hoa… từ Paris đáp may bay đến Tây Berlin, đều nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của Hiệp hội cờ tướng Tây Berlin. Họ thông qua truyền hình, báo chí, biết được tình trạng thi đấu cờ tướng tại Paris. Đặc biệt là tin tức về thành tích thi đấu cờ mù của Hồ Vinh Hoa 1 người đối 8 người toàn thắng, khiến người yêu cờ tướng của Tây Berlin cảm thấy thần bí, họ bàn luận: “Nếu Hồ Vinh Hoa đã nhắm mắt lại 1 người có thể đối phó 8 người, mà lại toàn thắng, vậy thì ông mở mắt thi đấu 1 đấu 1, chúng ta càng không phải là đối thủ của ông rồi. Đặc cấp đại sư cờ vua Tây Berlin Huebner vốn dĩ muốn đợi sau khi Hồ Vinh Hoa đến đây, tranh thủ giành quán quân trong thi đấu, nghĩ đến phần thưởng 50 vạn mỹ kim đó. Bây giờ ông cảm thấy đây chỉ là hoang tưởng, không thể thực hiện được. Cờ của Hồ Vinh Hoa lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể thắng ông rồi, nhưng, ông vẫn muốn thử sức với Hồ Vinh Hoa. Thế là ông nói với Hồ Vinh Hoa: “Ta vốn đánh cờ vua, xếp hạng thứ 6 trong các đặc cấp đại sư cờ vua thế giới. Nhưng ta vẫn có hứng thú với cờ tướng, bởi vậy mấy năm gần đây ta nghiên cứu cờ tướng, cảm thấy hai loại cờ có chỗ giống nhau, có thể thúc đẩy lẫn nhau. Xin hỏi, các hạ có nghiên cứu cờ vua không?”

Hồ Vinh Hoa nói: “Tại Berlin có thể giao lưu kỳ nghệ với Huebner tiên sinh, cảm thấy vô cùng hân hạnh, ta đối với cờ vua không dám nói là có nghiên cứu, chỉ biết một ít.”

Huebner nói: “Trình độ cờ tướng của các hạ cao như vậy, công phu sâu như vậy, cờ vua khẳng định cũng rất có trình độ. Vì giao lưu kỳ nghệ hai chúng ta đồng thời thi đấu hai loại cờ. Các hạ thấy sao?”

Hồ Vinh Hoa vì hữu nghị, vui vẻ đồng ý.

Hai vị đặc cấp đại sư này so tài hai loại cờ, gây được hứng thú cho người yêu kỳ nghệ, sôi nổi đi xem.

Trên một bàn cờ đồng thời đặt hai ván cờ, một ván là cờ tướng, một ván là cờ vua, Hồ Vinh Hoa và Huebner ngồi đối diện, đồng thời đánh hai ván cờ, kết quả thi đấu, Hồ Vinh Hoa thắng cờ tướng, Huebner thắng cờ vua. Sau khi đấu xong hai người còn tiến hành nghiên cứu lại. Huebner thỉnh giáo Hồ Vinh Hoa về cờ tướng, Hồ Vinh Hoa cũng thỉnh giáo Huebner về cờ vua. Hai bên đều chỉ ra nguyên nhân thua cờ.

Huebner nói: “Cờ vua ngài tuy đã thua, nhưng ta cảm thấy ngài có trình độ tương đối, nhiều người yêu cờ vua đấu không lại ngài.”

Hồ Vinh Hoa cho rằng Huebner cũng có trình độ tương đối trong cờ tướng, liền thỉnh mời ông đến Trung Quốc tham gia giải 3 loại cờ “Thất tinh bôi” vào tháng 11 tới. Huebner vui vẻ đồng ý.

Quán quân cờ vua liên bang Đức Aachen tiên sinh và đại sư cờ vua Buda tiên sinh, cũng là người yêu cờ tướng. Hai người cũng đều là hội viên Hiệp hội cờ tướng Tây Berlin. Hai người họ đều đã biết Hồ Vinh Hoa cũng chơi cờ vua, nên cảm thấy đặc biệt thân thiết, càng đồng ý trở thành bạn thân của Hồ Vinh Hoa, cọ xát kỳ nghệ với nhau. Hồ Vinh Hoa đương nhiên hoan nghênh. Buda tiên sinh còn mời Hồ Vinh Hoa đến tham quan lớp huấn luyện cờ tướng do ông mở ra. Ông nói: “Lớp huấn luyện mở ra đến nay, người tự nguyện đến học cờ rất nhiều. Số lượng năm nào cũng tăng lên, quy mô lớp huấn luyện càng ngày càng lớn. Bây giờ đã có hơn trăm học sinh.” Hồ Vinh Hoa hỏi ông: “Người đến lớp huấn luyện học cờ là những người nào?” Buda tiên sinh nói: “Thanh thiếu niên và trung niên cũng có, thanh thiếu niên nhiều hơn, đại đa số là người Đức, cũng có anh em Hoa kiều quốc tịch Đức.” Hồ Vinh Hoa thấy kệ sách trong lớp huấn luyện có kỳ phổ và sách cờ tướng do Trung Quốc xuất bản, còn lưu kỳ phổ trong máy tính. Buda giới thiệu, trong máy tính có lưu lại biên bản đối cục của các giải đấu cờ tướng trọng đại trong đất nước Trung Quốc, trong đó có số lượng lớn về thực chiến đối cục của bản thân Hồ Vinh Hoa. Ông dạy học sinh ngoài việc dạy kỹ thuật cơ bản và các loại bố cục, còn đem đối cục thực chiến của Hồ Vinh Hoa giảng giải cho học sinh, xem là giáo án thực chiến kiểu mẫu.

Buda tiên sinh nói với Hồ Vinh Hoa, cờ tướng tại Berlin tuy có nhiều người yêu cờ, nhưng cũng có người cho rằng cờ tướng chẳng qua chỉ là một trò chơi nhi đồng ấu trĩ, không thể sánh ngang với cờ vua và cờ vây. Ông nói, cách nhìn nhận này là sai lầm. Ông kiến nghị nhân lúc đoàn đại biểu cờ tướng Trung Quốc có tại Berlin, chi bằng tổ chức thi đấu đồng thời 3 loại cờ là cờ tướng, cờ vua và cờ vây, do một mình Hồ Vinh Hoa đối phó, để mọi người xem xét cờ tướng có phải là trò chơi nhi đồng ấu trĩ hay không. Thế là, chủ nhà bèn quyết định tổ chức thi đấu 3 loại cờ, mỗi loại cờ cũng đều đấu 8 cục cờ, tổng cộng 24 cục, do một mình Hồ Vinh Hoa chống lại xa luân đại chiến 24 người. Trên báo đặc biệt đăng tin xa luân đại chiến này. Giải đấu còn chưa bắt đầu đã chấn động Tây Berlin, vì trên báo giới thiệu chiến tích huy hoàng của Hồ Vinh Hoa, là quảng đại kỳ vương xưng bá trong thời gian dài trên kỳ đàn Trung Quốc. Những người cho rằng cờ tướng là trò chơi nhi đồng, bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Thế là tranh nhau đến xem, muốn xem thái độ của vị kỳ vương cờ tướng Trung Quốc này khi thất bại trong giải đấu cờ vua và cờ vây. Quy định thi đấu vô cùng khắt nghiệt cho Hồ Vinh Hoa, nếu đối phương thua một ván, có thể thay người lên thi đấu lại từ khai cục, số cục rốt cuộc không giảm đi, cho đến khi toàn bộ các cục thắng thua đã rõ. Hồ Vinh Hoa không hề so đo. Sau khi bắt đầu thi đấu, Hồ Vinh Hoa ứng chiến trước 8 đài cờ, đi cờ như bay, càng chiến càng hay. Đối thủ tuy là cao thủ nghiệp dư của Tây Berlin, nhưng cũng đối kháng không nổi sự tấn công của Hồ Vinh Hoa. Chưa đến 1 giờ, Hồ Vinh Hoa giành được đại thắng, chỉ có một ván cờ vua bị ép hòa. Chiến tích huy hoàng này, khiến những người xem thường cờ tướng được mở rộng tầm nhìn. Họ đều phục cả, bàn tán, nếu cờ tướng Trung Quốc đích thực là trò chơi nhi đồng ấu trĩ, vậy thì, thân là kỳ vương trò chơi nhi đồng ấu trĩ, sẽ không thể tinh xảo trong cờ vua và cờ vây như vậy; hiển nhiên hoạt động tư duy của cờ tướng Trung Quốc đã mài luyện ra kỳ vương, ông mới có thể có năng lực tư duy sắc sảo như vậy.

Đặc cấp đại sư cờ vua, một trong top 8 thế giới, kỳ thủ liên bang Đức Robert Xu Pune sau khi xem biểu diễn siêu việt của Hồ Vinh Hoa nói: “Cờ tướng Trung Quốc tuyệt đối không phải là trò chơi nhi đồng ấu trĩ, những biến hóa ảo diệu trong đó không ít hơn cờ vua, thậm chí càng tinh thâm hơn.”

Trước sự thỉnh cầu của rất nhiều người yêu cờ tướng, Hồ Vinh Hoa lại biểu diễn tiếp việc thi đấu cờ mù với một người đối phó 8 người, vẫn giành được phần thắng tương tự.

Không lâu sau khi Hồ Vinh Hoa đến thăm Paris và Tây Berlin, lại đến thăm Canada và Mỹ, lần này ông là thành viên đội minh tinh cờ tướng châu Á thẳng tiến đến châu Mỹ. Trước sau hơn 20 ngày, hành trình vạn dặm, đến thăm 6 thành phố của Canada và Mỹ. Ngoài việc ông giới thiệu lịch sử cờ tướng Trung Quốc và tri thức cơ bản cho những người yêu cờ tướng bản địa, còn biểu diễn cờ mù tại mỗi thành phố, vẫn gây được chấn động, và thi đấu với cao thủ bản địa, giành được toàn thắng. Ông mỗi lần đến một nơi, báo tiếng Hoa và đài phát thanh, đài truyền hình bản địa đều tung tin, đánh giá cao cuộc biểu diễn sắc sảo của Hồ Vinh Hoa. Tại New York và San Francisco biểu diễn cờ mù, hội trường lấp đầy người xem. Vì người xem quá nhiều, hội trường không dung nạp nổi, không thể không mở hội trường thứ 2 lâm thời, để những người xem đến sau vào trong. Thi đấu đến cuối cùng, trọng tài tuyên bố Hồ Vinh Hoa giành được toàn thắng, người xem nhiệt liệt vỗ tay, và tha thiết yêu cầu Hồ Vinh Hoa ký tên và xin sách cờ tướng và tạp chí định kỳ. Bởi vì đã đem trước một số sách và tạp chí định kỳ đi, nên phát cho người xem. Nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người xem. Lúc đó có vị đại sư cờ vua, là Kha Phu Mạn, nghiên cứu cờ tướng đã được nửa năm, tự cho rằng đã nắm bắt được nguyên lý của cờ tướng, lần này đặc biệt từ Florida bay đến New York, chỉ đích danh muốn khiêu chiến Hồ Vinh Hoa. Lúc đầu, chủ nhà không đồng ý, vì không có sắp xếp trước hoạt động này. Sau này được người trong đoàn đại biểu biết được, cho rằng Kha Phu Mạn lặn lội đường xa, tinh thần đáng khen ngợi, nên nhiệt tình tiếp đãi. Thế là nhường Lữ Khâm ra trận thi đấu với ông trước, nói với ông: “Nếu ngài có thể thắng Lữ Khâm, chúng tôi sẽ để các kỳ thủ khác thi đấu với ngài.” Kha Phu Mạn vui vẻ đồng ý. Nhưng, lúc ông đối cục với Lữ Khâm, mười mấy hiệp đầu còn ổn, dựa theo Trung Quốc tượng kỳ phổ mà bố trận, rất có chương pháp, một khi tiến vào trung cục, sau khi hình thế phức tạp, ông khó mà ứng phó, chỉ biết dựa vào đường lối cờ vua mà ứng đối. Kết quả Lữ Khâm chỉ dùng có mười mấy phút đã đánh bại ông rồi. Lúc này ông cảm thấy bản thân không phải là đối thủ của kỳ thủ Trung Quốc, cũng không dám so tài với các kỳ thủ Trung Quốc khác nữa. Các kỳ thủ Trung Quốc như Hồ Vinh Hoa… khuyến khích ông tiếp tục nỗ lực nghiên cứu cờ tướng, nghiên cứu đến mức độ nhất định, trình độ sẽ nâng cao.

Trong quá trình lưu diễn đó, Hồ Vinh Hoa đã đấu 34 cục cờ, trong đó 10 cục là thi đấu đối kháng, toàn bộ đều thắng. 24 ván còn lại đều là cờ mù, thành tích là thắng 22 hòa 2. Hai cục đó tại sao lại hòa? Chủ yếu là vì người phụ trách đọc cờ địa phương chỉ biết nói tiếng Quảng Đông, Hồ Vinh Hoa nghe không hiểu, sinh ra hiểu lầm. Sau này, mỗi lần thi đấu cờ mù, đổi lại do huấn luyện viên đội minh tinh Trần Chí Hải đảm nhiệm công tác đọc cờ.

Thông qua lần lưu diễn này, cờ tướng đã có ảnh hưởng rất lớn tại Âu Mỹ, tiến thêm một bước trong việc phát triển cờ tướng đến toàn thế giới, hội trưởng Hội liên hiệp cờ tướng châu Á Hoắc Anh Đông lúc đó tuyên bố, những năm 90 của thế kỷ này sẽ cử hành giải đấu cờ tướng thế giới. Hội cờ tướng Trung Quốc cũng suy xét trong tương lai sẽ phái đoàn đại biểu ra nước ngoài phát triển cờ tướng.



- Còn 6 hồi -