Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chuyện cô Tấm - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 30 của 32

Chủ đề: Chuyện cô Tấm

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật vậy,cháu thấy nền giáo dục Việt Nam hiện giờ k phù hợp cho lắm.Cách đào tạo ra một con người quá máy móc,học cho đến đầu to mắt cận mà khéo ra ngoài đời người ta lại bảo là đứa ba ngố.Nhưng mà không theo thì cũng chết.
    Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 21-02-2011 lúc 01:29 PM.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,876
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi culu2795 Xem bài viết
    Thật vậy,cháu thấy nền giáo dục Việt Nam hiện giờ k phù hợp chp lắm.Cách đào tạo ra một con người quá máy móc,học cho đến đầu to mắt cận mà khéo ra ngoài đời người ta lại bảo là đứa ba ngố.Nhưng mà không theo thì cũng chết.
    Khuyên culu 1 câu chân tình : Biết thời thế mới là tuấn kiệt.Hãy tạm đón lấy ý của cô giáo,đừng nghe lời của các bác trên này vạch tội về con người cô Tấm ra sao(xin lỗi các bác,vì các bác nói rất đúng).Nếu làm bài thi cứ tạm hô mạnh :Tấm number one,cái gì cũng number one...đến khi nào người nào "lớn",thay đổi được hoặc bỏ câu chuyện Tấm Cám không dậy học nữa thì hẵng hay culu ạ.Cô giáo giảng thế nào,mình nắm đại ý mà làm bài theo.Nếu culu làm "người hùng",chẳng may không thu được kết quả như ý,trước mắt: Con zero tròn trĩnh (được cái gậy còn may chán).Các bạn cùng lớp đại đa số nó không coi culu là "người hùng" đâu,nó coi là gàn đấy.Bây giờ đang được học hình ảnh cô Tấm: đẹp dịu dàng mà không chói lóa,vậy cứ thế mà theo.Chuyện nền giáo dục Việt Nam hiện tại ra sao,phải để người khác lên tiếng chứ còn nhỏ không nên nói vậy culu ơi.6789 thì quý culu lắm ấy mới dám khuyên nhủ,đừng sa đà quá vào những luận bàn này,hãy để bạn bè xunh quanh coi mình là 1 người bạn đáng để chơi chứ không lại thành Ngôi Sao (gàn)trong mắt chúng nó thì dở.Culu hỏi thẳng những người khuyên culu làm bài chê cô Tấm,vậy ngày trước các bác ấy đi học chuyện này làm bài như thế nào?
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 21-02-2011 lúc 05:32 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Khuyên culu 1 câu chân tình : Biết thời thế mới là tuấn kiệt.Hãy tạm đón lấy ý của cô giáo,đừng nghe lời của các bác trên này vạch tội về con người cô Tấm ra sao(xin lỗi các bác,vì các bác nói rất đúng).Nếu làm bài thi cứ tạm hô mạnh :Tấm number one,cái gì cũng number one...đến khi nào người nào "lớn",thay đổi được hoặc bỏ câu chuyện Tấm Cám không dậy học nữa thì hẵng hay culu ạ.Cô giáo giảng thế nào,mình nắm đại ý mà làm bài theo.Nếu culu làm "người hùng",chẳng may không thu được kết quả như ý,trước mắt: Con zero tròn trĩnh (được cái gậy còn may chán).Các bạn cùng lớp đại đa số nó không coi culu là "người hùng" đâu,nó coi là gàn đấy.Bây giờ đang được học hình ảnh cô Tấm: đẹp dịu dàng mà không chói lóa,vậy cứ thế mà theo.Chuyện nền giáo dục Việt Nam hiện tại ra sao,phải để người khác lên tiếng chứ còn nhỏ không nên nói vậy culu ơi.6789 thì quý culu lắm ấy mới dám khuyên nhủ,đừng sa đà quá vào những luận bàn này,hãy để bàn bè xunh quanh coi mình là 1 người bạn đáng để chơi chứ không lại thành Ngôi Sao (gàn)trong mắt chúng nó thì dở.Culu hỏi thằng những người khuyên culu làm bài chê cô Tấm,vậy ngày trước các bác ấy đi học chuyện này làm bài như thế nào?
    Chỉ để tham khảo thôi ,còn đi học thì phải làm theo thầy cô là cái chắc.

    Mời cac bác góp vui :
    Nếu Truyện Tấm Cám xảy ra vào thời nay, rõ ràng đây là vụ án giết người do Tấm và đồng bọn thực hiện. Do bị đối xử cay nghiệt và bị mẹ con Cám âm mưu hãm hại để cướp ngôi hoàng hậu nên Tấm đã cùng thị nữ và quân hầu đào hố lừa cho Cám bước xuống để dội nước sôi cho Cám chết. Trong TLKĐ không biết có bạn nào làm bên công an ,luật sư , công tố viên … để xem xét :

    1. Tội danh của Tấm và đồng bọn :

    2. Trách nhiệm hình sự của Tấm và đồng bọn

    3. Ai sẽ xin tòa cho Tấm trắng án sau khi biện hộ…

  4. #4
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    735
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tấm ở gần Cám lâu quá nên cũng bị lây nhiễm tính hung ác của Cám, thậm chí còn có khả năng nói dối xoen xoét khi cần, đến Cám còn bị lừa.

    Trước đó Tấm giả nai xì tin ngoan ngoãn để chiếm được chức Hoàng hậu, còn sau đó thì ra đòn phối hợp phế Cám đẹp mắt.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    353
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tôi được biết thì đoạn cuối truyện như sau: Cám hỏi Tấm: "Sao chị trắng hơn xưa?" Tấm trả lời: "Em đào một cái hố, tắm bằng nước sôi". Cám tưởng thật sai người đào một cái hố, nhảy vào rồi sai người dội nước sôi mà chết.
    Kết luận: Tấm không phạm tội giết người, Cám chết do sự ngu ngốc của chính mình. Tấm cùng lắm phải chịu sự phán xét của lương tâm vì câu nói đùa ngớ ngẩn.
    Nếu có phạm tội thì Tấm chỉ phạm tội làm hàng giả và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm mà thôi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hyh Xem bài viết
    Theo tôi được biết thì đoạn cuối truyện như sau: Cám hỏi Tấm: "Sao chị trắng hơn xưa?" Tấm trả lời: "Em đào một cái hố, tắm bằng nước sôi". Cám tưởng thật sai người đào một cái hố, nhảy vào rồi sai người dội nước sôi mà chết.
    Đây cũng là một trong nhiều dị bản khác với SGK .Chuyện tắm nước sôi thời cổ đại giống như tắm trắng là chuyện có thật và là một tín ngưởng của nhiều dân tộc trên thế giới .

    Truyền thuyết dân gian về bà Ỷ Lan (vợ Lý Thánh Tông) cũng kể nguồn gốc bả Ỷ Lan tương tự: cũng tên là Tấm, có em cùng cha tên Cám. Cũng bị đì khi có lễ hội, nhưng trốn đi được và gặp vua nên được làm hoàng hậu...
    Nếu so sánh với tích Tấm Cám thì thấy có một số chỗ giống về việc làm của Tấm:
    - Đi hội gặp được vua
    - Bị ám hại sau khi làm hoàng hậu
    - Sau khi khôi phục được quyền thì trả thù tàn khốc
    3 chi tiết này đều được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư. Chỉ có điều khác là người hại bà Ỷ Lan không phải là chị em gì cả, mà chỉ là một phi tần khác của vua.
    Liệu có sự ảnh hưởng qua lại nào giữa hai truyện này không nhỉ

Chuyện cô Tấm
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68