Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tuyệt Mù
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tuyệt Mù

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    [QUOTE=Lão Khoai;107478

    Kim Cương đọc đến ngàn lần

    Mà trong mờ ảo như gần như xa

    Như gần như xa, nhưng vẫn ở đó, câu trả lời vẫn ở đó, từ thuở đó, nơi vườn Kỳ Thọ. Và bây giờ, vượt khỏi ngôn từ và văn tự, giữa Kim Lăng, vọng ra từ kẽ đá Phân Kinh, mờ mờ, ảo ảo, như gần như xa, có mà không, không như có, như mộng như ảo, như bọt nổi trên mặt nước, như chớp biển ngoài khơi, như bóng hình lãng đãng trong gương, như giọt sương đêm đọng lại, như giọt sương mai tan đi trên đầu ngọn cỏ, câu trả lời vẫn ở đó,

    Này Tu Bồ Đề. Hãy nghe lời đá nói rằng :
    Nhứt thiết hữu vi pháp
    Như mộng huyễn, bào ảnh
    Như lộ diệc như điển
    Ưng tác như thị quán.


    Biết rồi… nhưng khốn một nỗi, căn cơ thô lậu, tâm thức lại hay lưu luyến tiếng tơ tiếng trúc, cho nên chân tuy đĩnh đạc bước thẳng mà vẫn thích tạt ngang vào nơi ca lâu tửu quán, giọng cất lên muốn bàn câu đạo lý vô tình vẫn họa cùng một điệu với tiếng cười hô hố của đám lãng tử sông hồ.(st)[/QUOTE]



    .......................................................................................................................................................





    Ngày xưa chính vì Lương Vũ Đế không hiểu cái phước Vô Lậu và Hữu Lậu nên Đạt Ma Tổ Sư mới tốn đến 9 năm diện bích ! Còn con người chúng ta bây giờ tuy hiểu hết lý nhưng lại ít ai dám diện bích ngần ấy năm để cầu thông tỏ , nhập Đạo thực sự ! Nói cho cùng cũng là do ác Nghiệp cản trở , chướng duyên làm mê mờ dẫn dắt mà ta lại thấy vui , thấy thích .

    Chỉ có 1 cách duy nhất là nổ lực sám hối Nghiệp tự thân nhiều kiếp , lạy càng nhiều càng tốt (tiêu trừ ngã mạn , lười biếng), chấp trì 1 câu Chú hay 1 Hồng Danh nào đó bất chấp lúc đi , đứng , nằm , ngồi , ăn , uống , ngũ nghỉ , vệ sinh ..... cũng làm luôn . Ngày xưa Thánh Giả Milarepa trong hang động liên tục thiền quán vì sợ ngủ gục hôn trầm còn cột búi tóc lên trên vách động . Và thâm thúy nhất trong chuyện của Ngài có lẻ là đoạn tiễn đưa giửa Ngài và đệ tử đắc ý Gampopa :
    Lúc Milarepa đưa Gampopa xuống núi để hoằng Pháp , Ngài nói cùng đệ tử như sau : Tôi còn 1 "tuyệt chiêu" giờ mới chỉ cho ông đó nha , lại đây mà xem . Ngài kia bước đến gần thì ông Thầy bèn vạch quần ra cho đệ tử xem cái mông đã chai cứng sần sùi ......
    Lần sửa cuối bởi phematranhtien, ngày 21-02-2011 lúc 04:13 AM.

Tuyệt Mù

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68