Kết quả 1 đến 10 của 18
Chủ đề: Từ điển hoạt kê !!!
Hybrid View
-
10-02-2011, 07:22 PM #1
Từ điển hoạt kê !!!
Ngày xưa đọc tập san Thế Giới Mới em có nhớ có tiểu mục "Từ điển hoạt kê" rất vui, mỗi số ra đều có một từ để các bạn đọc định nghĩa một cách hài hước và thông minh dí dỏm.
Em xin phép cả nhà chúng ta mở chuyên mục này tại đây để anh em kỳ hữu có thêm niềm vui nho nhỏ. Mỗi từ sẽ được mỗi người định nghĩa một lần và chúng ta sẽ nhất trí xem định nghĩa của ai hay nhất,vui nhất nha!
Từ đầu tiên em xin đưa ra từ : Lợi hại. Mời các bác định nghĩa một cách hài hước và thông minh nhất. Mại dô!!!!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-02-2011, 01:21 AM #2
Hoa Hâm đại nhân giờ đã thành
hồng đào rồi, lợi hại ghê !.
Nếu có mở chuyên mục giải trí thì phải gọi Culu thiếu hiệp cho xôm chứ ?.
-
13-02-2011, 01:01 PM #3
-
13-02-2011, 02:44 PM #4
Hoa Hâm đại nhân còn không biết, thế mà lập những mấy topic tam quốc ! Phihuong xem truyện từ thập niên 70 mà vẫn còn nhớ đấy. (Hoa Hâm là văn sĩ - Hoa Hùng là võ sĩ, đừng nhầm lẫn như thế).
Dù có mặc Hồng Y cũng không gọi là giáo chủ đâu, gọi là Hoa Hâm đại nhân hay hơn. Nhớ thỉnh thoảng tâm sự với Culu nhé !.
-
13-02-2011, 08:13 PM #5
Quả là bác PhiHuong có trí nhớ tuyệt vời,nhưng xin bác "nhẹ tay" với em nó (nhachoa) 1 chút....Văn sĩ mà như Hoa Hâm thì chẳng ai muốn giống vậy đâu bác ạ (Mặc dù Hâm còn làm đến chức tướng quốc nữa đấy).Nhachoaloiviet thì bác cứ cho nó là Nhạc Tiến cũng được,hề hề (Nhạc Tiến có đoạn được cậu Nễ Hành vote,đọc chỗ đó cũng thú vị lắm...hihi).
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
13-02-2011, 10:02 PM #6
-
13-02-2011, 01:51 AM #7
Tiểu đệ mạn phép "tiên thủ" nha ! Lợi Hại = lợi bất cập hại
Làm gì cũng đừng nghĩ cái lợi trước cho mình coi chừng Hại đó hehe ...
-
13-02-2011, 01:00 PM #8
Em xin tự tham gia. Lợi hại : là có lợi cho mình tất phải làm hại người khác.
VD: một nước cờ "lợi hại" > nước cờ gây nguy hiểm cho đối thủ,có lợi cho bên taTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-02-2011, 01:09 PM #9
Tự nhiên hômnay lên mạng thấy ban quản lý bắt mặc đồng phục Hồng Y >> không rõ là vì sao??? Vừa ngại vừa ngượng quá.!?
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
13-02-2011, 10:32 PM #10Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
Từ điển hoạt kê !!!
Đánh dấu