Trích dẫn Gửi bởi 123456 Xem bài viết
cái Lão Khoai này... ghét lão lắm cơ.post bài nào cũng hay lạ,khiến ai cũng giật mình ngỡ ngàng.chả dám hạch ý nào,chỉ biết ngậm ngùi bấm "thank" rồi...đi ra.bảo sao bài nào của lão cũng "ế" khách...
Bây giờ không trong mục Thơ Văn nữa mà ở trong Quán Cóc Vỉa Hè rùi.Lão huynh mở "hàng quán" thế này,có thằng em 6789 là Vua ăn quỵt các hàng quán,đi ghé qua uống trộm chén nước.Bấm thank cái bụp rồi té....hehehe.Ngẫm lại,thấy lão 123456 nói cái gì cũng hợp ý em..hihi.Phải thank thêm cả lão này nữa mới được.
@Toan2324 : Dù "ngồi" ở đâu,quan trọng là nói chuyện với ai thôi mà.Lão huynh không để ý mấy tiểu tiết đó đâu.Kể cho bác toan2324 nghe cách lão huynh nói chuyện qua đt: Tao về VN sẽ ghé chơi với bố mày,tao sẽ xem phong thủy nhà cửa thế nào....Ôi,sao thấy tình cảm,gần gũi thế.Qua đó bác thấy "thống khoái" với lão huynh chưa ? ...hihi.