Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Giúp tớ với!!!!!!!!!!!!!!
-
30-07-2009, 03:58 PM #1
Giúp tớ với!!!!!!!!!!!!!!
Hôm rồi mình đi Nha Trang với gia đình chơi, sau khi làm hết vài lon bia có ra biển thì tình cờ gặp một tiền bối đi xe đap vác theo bàn cờ. sắp 2 ván cờ thế mình giải đươc 1 và thua 1. Sau đó đánh 1 ván thì mình thua ( Mất hết 30.000 huhu ) luôn. Có hỏi quý danh thì lảo tiền bối cho biết tên là Kuông.
Có ai biết về người này ko xin cho mình ít thông tin vì mình sắp ra đó nữa rùi và muốn tái đấu lại ( Để học hỏi thêm thôi chứ ko có ý nào khác ) hì hì!!!
Thân!!!
-
30-07-2009, 05:47 PM #2
-
30-07-2009, 06:18 PM #3
Bạn LongDauDinh chơi khó anh em quá ! Hay là bạn gặp phải ông Khôi "khèo" vào Nha Trang nghỉ mát.
... Mắt em đưa lúng liếng
Trói tôi bằng..vu vơ...
-
31-07-2009, 12:27 AM #4
Thiệt là tình!!!
-
31-07-2009, 12:31 AM #5
-
31-07-2009, 08:26 AM #6
ôi, cao thủ ẩn dật thì nhiều vô kể, bít sao cho hết, với lại người này lại còn vác theo bàn cờ chứng tỏ sống bằng nghề cờ rồi,ít ra cũng có miếngc võ gia truyền mới dám như thế chứ . anh nên thi đấu giao lưu thôi nhé, ko lại bỏ mạng mất xác đấy
-
31-07-2009, 09:51 PM #7
Cao cờ đâu có dễ ,làm gì có chuyện cao thủ ẩn dật nhiều vô kể như bạn nói
bạn đã từng nghe câu :" THIÊN BINH DỊ MỘ -NHẤT TƯỚNG NAN TẦM " chưa ?
danh thủ thực sự cũng hiếm thế đấy {ngàn quân dễ kiếm -một tướng khó tìm}
người bạn kể gặp ở NHA TRANG khoảng ngoài 60 to béo có phải không ?ông ấy
là người HÀ NỘI ,danh thủ hàng đầu chấp ông ấy 2 tiên đấy .
-
31-07-2009, 09:58 PM #8
Mình nghe ông ấy noi chuyện giống giọng miền trung thì phải, ko chắc lắm nhưng dù sao thì cũng đã thọ giáo rồi chỉ là mình muốn biết thêm thôi. Cám ơn các bạn nhiều nhiều nhé.hì hì!!!
Thân!!!
Giúp tớ với!!!!!!!!!!!!!!
Đánh dấu