nhân nói về long mạch,em góp với bác chút chút.hì!!

nói về địa văn của Hà Nội, theo quan điểm các nhà địa lý thì đất Thăng Long có 1 con rồng nằm ngủ (hình như gọi là Ngọa Long thì phải) ở dưới.nên mỗi khi con rồng này cựa mình,làm sụt thành,đổ lũy. minh chứng cho điều này,năm xưa Cao Biền xây thành Đại La cứ xây ban sáng,đêm lại đổ.sau ông phải nặn 10.000 cái tháp= đất nung,rồi chôn xuống dưới đất để yểm con rồng này,mà xây nên thành Đại La (người ta đã từng đào đc những cái tháp này,tại núi Nùng-từ đó nổ ra rất nhiều tranh cãi)-cũng có truyền thuyết liên quan đến việc này,là Cao Biền xây theo vết chân con ngựa thần(sự tích đền Bạch Mã).rồi thêm 1 vùng nữa là thành Cổ Loa.năm xưa An Dương Vương xây thành ko nổi,cứ xây lại đổ.người ta đồn rằng bị ma ám

qua 2 câu truyện trên,có thể thấy địa chất của Thăng Long-Hà Nội ko ổn định.người xưa luôn rất khó khăn khi xây các công trình lớn trên đó.theo quan điểm của các nhà địa chất hiện đại.thì đất HN có những tầng địa chất ko ổn định,phía dưới có nhiều mạch nước ngầm (long mạch chăng?) nên ko ổn định để làm móng cho các công trình lớn.họ đưa ra lời giải thích cho việc Cao Biền làm tháp đất nung chôn xuống,là để lèn đất cho chặt,để làm móng cho vững,mới xây được thành.

1 câu hỏi đặt ra,nếu quan điểm của các nhà tâm lý là đúng.thì bao giờ con rồng nằm dưới đất Thăng Long lại tỉnh dậy?liệu nó có cựa mình,tạo ra cơn địa chấn nào kinh khủng ko?