Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quay theo kim đồng hồ hay ngược lại? - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 34
  1. #21
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Em bé không cởi trần này quay theo chiều kim đồng hồ mà, Hic.

    Còn cái avatar của kymoc thì quay nửa vòng phải, rồi nửa vòng sau sang trái. Chẳng được vòng nào hết.
    Thì bác là một trong những người thấy chiều này, nhưng nếu bác đọc hết những gì các bạn khác viết bác sẽ thấy có người khẵn định là nó quay ngược chiều kim đồng hồ! hay bác đi đọc những trang khác, thĩnh thoảng bác trở lại không chừng bác sẽ thấy khác!

  2. #22
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại từ nhìn từ chân lên đầu, thấy quay loạn xà ngầu. Tiền đình tớ kém rồi , Nhưng các tuyến còn lại có vẻ vẫn tốt.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiền đình gì thì không biết,chỉ biết tôi là người đầu tiên phát biểu :Em này không mặc quần áo .Đàn ông chuyện đấy khá "quan trọng" đó .Các bác xem hình cứ nhìn quay cuồng quá làm gì,nhìn thân hình mà đoán xem em ấy bao nhiêu tuổi chứ lị...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em toàn thấy quay ngươic kim đồng hồ
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #25
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Em toàn thấy quay ngươic kim đồng hồ
    nhachoaloiviet hãy thử thế này

    tập trung nhìn vào bàn chân thôi (chân trụ)
    nếu thấy bàn chân quay ngược hãy tưởng tượng là bàn chân quơ qua trái xong quơ qua phải, nếu tập trung đủ sẽ thấy chân quơ qua quơ lại.
    khi thấy được bàn chân quơ từ phải qua trái thì cứ tưởng tượng là nó quơ từ phải qua trái, phải qua trái, phải qua trái...cứ thế một lúc sau nhìn lại nguyên hình thì sẽ thấy quay thuận chiều! chúc vui vẻ.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Bác chỉ thêm cách nào để nhìn quay ngược đi,từ lúc thấy quay thuận thì muốn sang quay ngược khó ghê .
    Cũng dùng cách trên, khi thấy được bàn chân quơ qua quơ lại thì mình nói trong đầu: quơ phải, quơ trái, quơ phải, quơ trái...lập đi lập lại... xong sau đó đổi nhịp là quơ phải, quơ phải, quơ phải... nếu mình thấy được nó cứ quơ phải tức là mình đã làm nó quay ngược được rồi.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
    nếu mình thấy được nó cứ quơ phải tức là mình đã làm nó quay ngược được rồi.
    Thank bác nhiều,hôm qua có người bạn em phát "cáu" vì không thể xem ngược lại được..hihi.Nhưng "nhắc nhở" bác không được gọi cô em "không mặc quần áo" của em là Nó nữa đâu đấy nhé...hehehe!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  8. #28
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Thank bác nhiều,hôm qua có người bạn em phát "cáu" vì không thể xem ngược lại được..hihi.Nhưng "nhắc nhở" bác không được gọi cô em "không mặc quần áo" của em là Nó nữa đâu đấy nhé...hehehe!
    hehe mình đâu dám! mình nói Nó ý mình là cái bàn chân mà!

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    đã nhìn cô gái quay xuôi đồng hồ rùi anh em hihi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  10. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Thank bác nhiều,hôm qua có người bạn em phát "cáu" vì không thể xem ngược lại được..hihi.Nhưng "nhắc nhở" bác không được gọi cô em "không mặc quần áo" của em là Nó nữa đâu đấy nhé...hehehe!
    Tôi có thằng bạn cũng phát cáu vì nó nghĩ là tôi gạt nó. Vì tin tôi mà nó ngồi nhìn 20 phút, hoa cả mắt nhưng không thấy gì khác. Sau đó nó quạu vì nghĩ là tôi chơi nó NÓ đây là thằng bạn mình nhé

Quay theo kim đồng hồ hay ngược lại?
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68