Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bạn ơi chỉ 5 từ ! - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 83
  1. #41
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BachDienThuSinh Xem bài viết
    @ dohuuthuc :

    Đệ sợ nhậu lắm rồi

    Chỉ xin cafe thôi

    Xếp nào mời bia tươi

    Là trưa mai đệ lướt

    Trung_cadan
    Ông thầy số đã bảo
    Trung sẽ chết vì lo!
    Không bia thì cơm phở
    Lo ít ít thôi nha

    Chuyện gì đến sẽ đến
    Ai muốn ăn cứ ăn
    Ai uống được cứ uống
    Vô lo hẳn sống lâu!

  2. #42
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em là Nữ kỳ vương
    Xinh đẹp lại...dễ thương
    Làm thơ ngọt như đường...
    Ru tình Anh....Biển nhớ
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  3. #43
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng Quang Minh Tả Sứ :

    Lỡ tay lạc một nước
    Ngậm ngùi bỏ cuộc chơi
    Tố chất nhà vô địch
    Thiếu một chút dài hơi.

  4. #44
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dohuuthuc Xem bài viết
    @ Minh Ngọc :
    Lúc nào Ngọc vào chơi
    Cứ phone cho anh nhé!
    Còn cái vụ ọp ẹp
    "Thích là dạy!" Ngọc ơi.
    Cuối tuần tới anh ơi.!
    Em lại được vô chơi.
    Đêm mơ cô trò nhỏ.
    Lòng dạ bỗng rối bời.

    Không còn nam hay bắc
    Chẳng cờ thấp hay cao.
    Chỉ niềm vui vô tận.
    Ấy là nghĩa Tâm giao.!!

  5. #45
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mới gọi cho Minh Ngọc
    Chẳng chịu bắt máy nghe
    Hai bên cùng thỏ thẻ
    Tuần tới biết mặt sau
    Thế có vui không nào .
    Giờ Ngọc trực tiếp nhé
    Số điện thoại bé Thư:
    Không chín tám hai không
    Ba chín sáu năm hai.

  6. #46
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thân tặng 8-3

    Em là đóa Quỳnh Hương
    Thơm ngát cả khu vườn...
    Làm hồn Anh...Ngây ngất
    Men tình say....vấn vương!
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  7. #47
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TranLongDa Xem bài viết
    đúng vậy !rất nhiều nguoi cung nghi nhu bạn.nhung minh se trả lòi cho ban và mọi nguoi dc biet. Lại lý Huynh,đang thi đấu cho tỉnh Cà mau năm 2010,nhung sang nam 2011 LLH về dau quan cho tinh Bình Dương.nen phai nghỉ 1 nam thi moi sang BD thi dau dc,vì đó là điều lệ,(Luật).vì 1 năm,1VDV không thể thi đấu cho cả 2 đơn vị dc.
    =còn về vdv Võ Minh Nhất,cung kg tham gia thi dau.vì anh này dã có dc 1 vé sang nam di thi đau QT roi. Nếu mà anh tham gia thi dau ,kg lọt duoc vao hạng 10 giải A1,thi anh sẽ bị mất vé di thi dau Quốc tế .(sợ bị mất vé. hạng 11,mất vé)hihihi...! moi su thắc mác xin gửi về;songcondao@yahoo.com.vn

    Tiếng Việt mình có dấu
    Sao bạn lại không xài?
    Lưu ý khi gửi bài
    Nhớ đọc cho thật kỹ
    Nếu không, bài của bạn
    Vô sọt rác mà tìm!

    P/S: minh họa một bài viết.

  8. #48
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Bác Thực dạo này thi hứng ào ào , nhắc nhở cũng bằng thơ ,rủ đi nhậu cũng thơ ,hẹn hò cũng thơ hihi
    Chỉ là thơ con cóc
    Tám mọi lúc mọi nơi
    Trong quán cóc vĩa hè
    Qua những phút nghỉ ngơi
    ……………………….
    Hay gì đâu bác ơi!

  9. #49
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dohuuthuc Xem bài viết
    Chỉ là thơ con cóc
    Tám mọi lúc mọi nơi

    Tôi bác nay đã già
    Ngồi nhâm nhi quán cóc
    Nhìn cuộc đời thay đổi
    Mà lòng thấy bâng khuâng

    Thoáng cái mấy chục năm
    Bao nhiêu lần lá rụng .....
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  10. #50
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vào họp bàn ăn nhậu
    Vào nhậu nói chuyên môn
    Dù khó khăn trăm nẻo
    Anh em bàn sẽ thông
    Vận dụng trong thực tiễn
    Là bài học nhập môn

Bạn ơi chỉ 5 từ !
Trang 5 của 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68