Vẫn cùng một phong cách, phải chăng lão Khoai là bác Fansifan?

Dường như bác này có cái sở ngộ nào đó, muốn chia sẻ cùng mọi người nhưng thật chẳng dễ, nên mới mượn các chuyện cổ, kim, cả có thực cả tự chế để ngầm diễn đạt? Tôi khoái cái giọng văn nửa thực nửa đùa, nửa cổ nửa kim khéo léo của bác.

Bàn thêm chút về Lễ.

Cái Lễ của các thánh nhân cũng khác nhau lắm. Tích Khổng Tử đi hỏi Lão Tử về Lễ, chắc mọi người đều biết. Sau đó ai cũng nói rằng Lão Tử phản đối Lễ của Khổng Tử, tư tưởng Lão trái với tư tưởng Khổng. Mà hai vị đều là thánh nhân, vậy ai sai ai đúng, theo ai bây giờ?

Các bác có cao kiến xin cùng bày tỏ.