Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Qianhong 3.51
Threaded View
-
07-09-2009, 04:06 AM #11
Chào bà con
Có một số bạn có lòng tốt up sw lên để mọi người cùng chơi cho vui vậy thôi. Người mới biết chơi thì phải bắt đầu tập mã bộ cho vững chắc, rồi mời thi triển quyền cước sau. Khi kỳ nghệ đã khá rồi thì mới sài sw cao cấp. Mục đích dùng sw là để học hỏi thêm những nước cờ hay của máy để rồi rút kinh nghiệm và nâng cao kỳ nghệ của mình.
Bong Gân có lòng tốt upload book cho bà con chơi đó là điều đáng quý. Tuy nhiên các bạn cũng nên tự làm cho mình một cái book riêng để chơi, không nên dựa dẫm nhiều quá vào....thì không nên. Tại sao tôi nói vậy? Khi bạn làm book cho riêng bạn, bạn mới biết khai cục nào good, khai cục nào cần phải sửa đổi. Book của BG thì chỉ có BG mới am tường được khuyết điểm của book mà mình làm...Vì thế khi BG sử dụng book của chính mình thì rất tự tin về khai cục của mình. Các bạn khác không chính tay làm book của BG thì khó lòng mà biết được khai cục nào good, khai cục nào sấu để mà tránh. Đến khi mang book của BG ra đấu với đối thủ, thí vội kêu "tại sao yếu thế?"...Trong khi đó chủ nhân sài book của chính mình làm ra thì rất là hài lòng....hehe.
Nguyễn Du cũng đã nói "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay..." Bạn chỉ nên dùng book ngoài lề để tham khảo thêm điểm mạnh yếu và tu sửa book của bạn mà thôi.
Cái book của tui chỉ độ khoảng 33XX games cho mỗi bên đỏ và đen, mà tôi phải mất hơn 3 năm để tu sửa. Chủ trương của tui là chọn chất lượng chứ không ham số lượng. Khi đánh cờ trên mạng, tôi chì cần sài loại 2U (design for game only) cực mạnh, 1 cái book thật tốt và một engine thuộc hàng loại khá cũng đủ đánh đối thủ ngả nghiêng ngã ngửa rồi. Nhiều đối thủ máy mạnh hon tôi, nhưng cũng chỉ ngậm ngùi đánh hòa mà thôi. Không phải cái gì to cũng là mạnh, không phải cái gì nhỏ đều là yếu. Cái quan trọng là phải smart and sharp chứ không phải là to thì có nghĩa thắng được người ta. Vài hàng chia sẻ cùng chư hiền. Chúc chư hiền đánh đâu thắng đó.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Qianhong 3.51



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu