Kết quả 1 đến 10 của 518
Hybrid View
-
19-03-2011, 09:58 PM #1
giải imporlinh đang diễn ra hết sức căng thẳng nếu cứ đà này thì Tiểu Sát tử sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
19-03-2011, 10:02 PM #2
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
20-03-2011, 01:10 PM #3
Giải Import Link Tứ Hùng
Thông Báo
( Từ Ban Tổ Chức Giải Import Link Tứ Hùng )
Kỳ Thủ Lại Thành Trung do bận việc gia đình đã xin với Ban Tổ Chức cho phép rút lui khỏi Giải Import Link Tứ Hùng kể từ Vòng 3.
Vì vậy kết quả dự đoán Giải Import Link Tứ Hùng từ Vòng 3 chỉ tính cho 7 ván đấu còn lại của mỗi Vòng đấu.Giải Thưởng dự đoán cho mỗi Vòng đấu cũng sẽ giảm xuống còn 700k.
Chúc các bạn thành công!
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Ngọc Hùng ( hung_namdong )Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 20-03-2011 lúc 01:14 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
20-03-2011, 03:53 PM #4Tổng Hợp Kết Quả Vòng 3
Giải Import Link Tứ Hùng
1 - Đinh Quang Hưng & Phùng Quang Điệp 0 - 1
2 - Trần Quyết Thắng & Nguyễn Thanh Tùng 0,5 - 0,5
3 - Nguyễn khánh Ngọc & Vũ khánh Hoàng 1 - 0
4 - Dương Văn Long & Phạm Văn Huy 1 - 0
5 - Nguyễn Thăng Long & Dương Đình An 1 - 0
6 - Nguyễn Thành Công & Mai Quý Lân 1 - 0
7 - Vũ Quốc Sơn & Lại Thành Trung 1 - 0
8 - Lê Quang Minh & Đào Xuân Hào 1 - 0Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 20-03-2011 lúc 07:13 PM.
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
20-03-2011, 04:11 PM #5
-
20-03-2011, 04:17 PM #6
-
20-03-2011, 04:20 PM #7
-
21-03-2011, 09:34 AM #8
Nói chung là muốn thắng cờ thì ngoài may mắn ra thì " Phải biết đánh cơ!"
Mọi lý do đưa ra
Nào là :
''tôi mệt !''
" Bị trùng thần kinh!
" Nó dùng SW!"
'' Anh ko có duyên đánh giải .. chùa chiền !"
" Uống nhiều rượu bia quá! ''
"Tôi tham thôi! "
'' giải này quan trọng gì ! ko có sát khí nên chỉ đánh thế thôi! "
" Nếu mà cầm lại bàn này anh có dám đánh độ ko !"
" Tại điện thoại nhiều quá ! nên sốt ruột! "
" Dính cuộc rồi!"
" Do cờ tôi cương!"
" Tôi đang bị ốm! "
" Do nó vừa đánh vừa nghĩ đến em nọ em kia nên ko tập trung !"
" Đường dài mới biết ngựa hay! "
" Cờ thế mà thua ! như bị bịt mắt Ý ! nếu ... thì sao đỡ được !"
" Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãĩ mãi!"
nói tóm lại là chẳng có anh nào nhận là mình thấp cả mặc dù đúng như vậy!
CỨ ĐÀ NÀY xin đóng góp Lý do của ATLQ LÀ :
" Tôi toàn hòa với thua cửa dưới!
TOÀN THẮNG ĐỐI THỦ CỦA TRÊN!"Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 21-03-2011 lúc 09:42 AM.
Giải "ImportLink Tứ Hùng"-Giải đấu tuyển chọn đội hình ImportLink tranh cúp TLKD 2011
Đánh dấu