Tôi thì tình cờ biết đuợc chút ít .Số là cách đây vài năm khi về VN chơi tôi có ở một khách sạn trên khu Bình Tân số 216 đường số 1 khách sạn đó của bà vợ cuối của ông Thành .bà đó cũng là việt kiều nhưng bà ở VN luôn rồi .Bà rất đẹp cũng trạc tuổi tôi bà đi bán chính thức năm 79 .Ông Trần chính là Bảy tỷ bị bắt vì tội tư sản mại bản sau chính phủ phải thả ông ra vì các quốc gia như Sing và Taipei không chịu buôn bán nhập hàng từ VN nếu không có chữ kí của ông Thành (giai đoạn đó VN đang bị cấm vận).chuyện dài lắm nhưng kế ra thì cũng khó vì nó liên quan nhà nuớc và nhiều quan chức .Nhưng bà vợ ông ta đẹp thật ngoài 60 mà trông cứ như 40 rất phong độ ,ngồi với vợ Trầm Bê tỉ phú VN bây giờ trông cứ như tiên với cú .Tính tôi vốn sàm sỡ mà cũng không dám nói gì hehe khi đó vì mua vài lô đất ở Bình Tân nên phải quan hệ với họ chứ mình vốn dân bụi đời mà