Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Tranh hay ảnh???
Hybrid View
-
07-03-2011, 06:34 PM #1
-
07-03-2011, 06:39 PM #2
Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 07-03-2011 lúc 06:59 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
07-03-2011, 06:58 PM #3
Cá nhân em thấy là ảnh !
-
07-03-2011, 08:49 PM #4
Tôi thây là ảnh!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
07-03-2011, 10:48 PM #5
Nếu mình nói là tranh thì có ai tin không ta???
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
08-03-2011, 02:00 AM #6
-
08-03-2011, 11:50 AM #7
Em đã nói gì đâu mà bác Hưởng đã vội mừng. Hihi bác nhìn kỹ mà xem tranh hay ảnh? Đấy là thủ pháp đánh lạc hướng tâm lý...Có khi là ảnh đó bác.Em chỉ hỏi có ai tin là tranh không mà thôi. Giữa chợ bảo có cọp,có ai tin không bác?
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
08-03-2011, 11:49 PM #8
.....hì hì ... Hoa Hâm thật là vui tính ! chắc lại tưởng Phihuong hùa theo mà nói chứ gì ? phải biết rằng : Phihuong đã đưa ra ý kiến gì thì đều có biện luận rõ ràng, nếu không thà làm khách bàng quan còn hơn !.
Hoa Hâm nghe đây này : Cái tranh cô gái ở tư thế nằm, hãy quan sát khe ngón tay đeo nhẫn và ngón áp út, sẽ thấy làn da và chiếc nhẫn không hợp lý so với ảnh người thật.
Còn bức tranh chân dung cô gái, hãy quan sát những giọt nước trên bề mặt tấm kính. Sẽ thấy giọt nước không có cái vẻ trĩu nặng căng tròn ở phía dưới, như cái lý thông thường của sự rơi.
- Này Hoa Hâm ! Phihuong phải đeo kính quan sát kỹ lưỡng hồi lâu rồi suy lý mới phát hiện ra đấy, nên mới phải khen rằng : Thủ pháp thật là điệu nghệ !.
-
08-03-2011, 02:18 PM #9
Theo em đây là tranh, vẽ trên một phần mềm đồ họa nào đó!
Tài cao, phận thấp, chí khí uất. Giang hồ mê chơi quên quê hương.
-
08-03-2011, 03:24 PM #10
Ngắm nghía mãi vẫn không thấy giống tranh. Vậy nó là ảnh.
Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
V. Hochinski
Tranh hay ảnh???
Đánh dấu